
Nguyên văn bởi
AI TU
VÀI NĂM SAU ĐÓ khi hành giã ỡ pleku ...một hôm tụng kinh xong ..ngồi ngãm nghĩ ...chú lăng nghiêm quá tuyệt vời ..làm sao có thể giử mãi trong thân ...HIC ..NGHĨ TỜI NGHĨ LUI thấy CHẲNG CÓ CÁCH NÀO HAY ,,BẰNG CÁCH GIÃI QUYẾT cũa tề thiên ..đó là cất chỗ không trời không đất....
nghỉ xong ..hành giã mang nguyên cuốn chú lăng nghiêm xuất tượng đồ ...đốt và nguyện xin .......quyễn chú cháy hết thành tro ....hành giã lấy nước niệm chú cam lổ thũy ..rồi hòa với tro ấy mà uống cạn ...
việc làm này rất ư phãn khoa học và với 1 số bận thì không dc vệ sinh cho lắm
...thế nhưng ..trưa hôm ấy ...sau khi thiền xong thì đi ngũ ..vì mình làm việc vào ban đêm
trong giấc mơ thấy trong 10 kiếp gần đây hành giã tạo khá nhiều nghiệp chướng
nay nhờ chú lăng nghiêm mà hóa giãi được......
còn tiếp
Bookmarks