kết quả từ 1 tới 15 trên 15

Ðề tài: Bị như thế này thì có phải là bị ma ám không nhỉ?

  1. #1

    Mặc định Bị như thế này thì có phải là bị ma ám không nhỉ?

    Mình có cậu em chồng, nó bị ma ám hay ma nhập không rõ. Cứ 1 năm thì vài lần bị như vậy. Mỗi lần bị thì lúc nào nó cũng bảo là có người nào đó dọa sẽ giết người nhà nó, đang đêm nó còn cầm dao rình mò để bắt thằng đó (Hix, mình có thấy thằng nào trong nhà đâu cơ chứ, mà gần nửa đêm rồi). Nó cũng có đi khám tâm thần thì được người ta cho thuốc, nhưng toàn là thuốc ngủ, uống vào thì ngủ, ngủ dậy lại đâu vào đấy. Lúc bình thường thì nó tỏ ra rất thông minh, nó cũng khá đẹp trai. Nó chả chịu làm ăn gì, cứ suốt ngày ở trong phòng, rồi khi buồn thì nó cũng đi chơi thể thao, vào quán Internet, nhưng ai mà dám yêu nó cơ chứ, năm nay nó cũng gần 30 tuổi rồi.
    Ngày trước, bà mẹ chồng từng nhờ thầy về để bắt nó, lúc đó nó bỏ chạy, cả nhà đuổi theo để bắt nó về, nhưng thấy vẫn thế, chả ăn thua gì.
    Bà con có biết tìm thầy nào biết trị bệnh đó ở Hà Nội thì tìm ở đâu không nhỉ? Mách cho mình với nhé. Mà mình cũng không rõ bị như vậy là do nó bị bệnh tâm thần phân liệt hay là bị ma ám nữa. Hay là mình bảo nó đi tụng kinh gì đó để giải trừ ma quỷ ám ảnh đi nhỉ. Có ai có bí quyết gì thì chỉ cho mình với. Mình cảm ơn nhìu! :rose::rose::rose:

  2. #2

    Mặc định

    Sao bạn không nhờ thày Năm Hậu

  3. #3

    Mặc định

    Mình ở Hà Nội cơ mà, mà thày bận thế không biết có chịu đến nhà cho không

  4. #4
    Nhị Đẳng Avatar của pucaquynhnga
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Ở một cõi cách Tây Phương Cực Lạc 10 muôn ức cõi Phật về hướng Đông
    Bài gởi
    2,849

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi chautu Xem Bài Gởi
    Mình có cậu em chồng, nó bị ma ám hay ma nhập không rõ. Cứ 1 năm thì vài lần bị như vậy. Mỗi lần bị thì lúc nào nó cũng bảo là có người nào đó dọa sẽ giết người nhà nó, đang đêm nó còn cầm dao rình mò để bắt thằng đó (Hix, mình có thấy thằng nào trong nhà đâu cơ chứ, mà gần nửa đêm rồi). Nó cũng có đi khám tâm thần thì được người ta cho thuốc, nhưng toàn là thuốc ngủ, uống vào thì ngủ, ngủ dậy lại đâu vào đấy. Lúc bình thường thì nó tỏ ra rất thông minh, nó cũng khá đẹp trai. Nó chả chịu làm ăn gì, cứ suốt ngày ở trong phòng, rồi khi buồn thì nó cũng đi chơi thể thao, vào quán Internet, nhưng ai mà dám yêu nó cơ chứ, năm nay nó cũng gần 30 tuổi rồi.
    Ngày trước, bà mẹ chồng từng nhờ thầy về để bắt nó, lúc đó nó bỏ chạy, cả nhà đuổi theo để bắt nó về, nhưng thấy vẫn thế, chả ăn thua gì.
    Bà con có biết tìm thầy nào biết trị bệnh đó ở Hà Nội thì tìm ở đâu không nhỉ? Mách cho mình với nhé. Mà mình cũng không rõ bị như vậy là do nó bị bệnh tâm thần phân liệt hay là bị ma ám nữa. Hay là mình bảo nó đi tụng kinh gì đó để giải trừ ma quỷ ám ảnh đi nhỉ. Có ai có bí quyết gì thì chỉ cho mình với. Mình cảm ơn nhìu! :rose::rose::rose:
    Bị ma ám rồi. Nếu muốn trị thì nhất định phải đi kiếm Thầy chứ đòi hỏi Thầy đến tận nhà, Thầy nào rảnh rỗi mà đến. Hoặc có Thầy đến chắc gì đã uy tín.

    Bạn hãy bỏ công đến gặp Thầy này nè.

    => http://www.phapgioi.com/tangthan/ind...qua-video.html

    Bạn xem video đó đi, rồi biết phải làm gì.
    Diễn Đàn Đại Tạng Kinh Việt Nam => http://diendan.daitangkinhvietnam.org
    Nam Mô A Di Đà Phật. Adidaphat...Adidaphat...

  5. #5

    Mặc định

    đi khám tâm lý ko hết thì lên chùa
    có thể cái nghiệp kiếp trước khiến bạn ấy vậy

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi chautu Xem Bài Gởi
    Mình có cậu em chồng, nó bị ma ám hay ma nhập không rõ. Cứ 1 năm thì vài lần bị như vậy. Mỗi lần bị thì lúc nào nó cũng bảo là có người nào đó dọa sẽ giết người nhà nó, đang đêm nó còn cầm dao rình mò để bắt thằng đó (Hix, mình có thấy thằng nào trong nhà đâu cơ chứ, mà gần nửa đêm rồi). Nó cũng có đi khám tâm thần thì được người ta cho thuốc, nhưng toàn là thuốc ngủ, uống vào thì ngủ, ngủ dậy lại đâu vào đấy. Lúc bình thường thì nó tỏ ra rất thông minh, nó cũng khá đẹp trai. Nó chả chịu làm ăn gì, cứ suốt ngày ở trong phòng, rồi khi buồn thì nó cũng đi chơi thể thao, vào quán Internet, nhưng ai mà dám yêu nó cơ chứ, năm nay nó cũng gần 30 tuổi rồi.
    Ngày trước, bà mẹ chồng từng nhờ thầy về để bắt nó, lúc đó nó bỏ chạy, cả nhà đuổi theo để bắt nó về, nhưng thấy vẫn thế, chả ăn thua gì.
    Bà con có biết tìm thầy nào biết trị bệnh đó ở Hà Nội thì tìm ở đâu không nhỉ? Mách cho mình với nhé. Mà mình cũng không rõ bị như vậy là do nó bị bệnh tâm thần phân liệt hay là bị ma ám nữa. Hay là mình bảo nó đi tụng kinh gì đó để giải trừ ma quỷ ám ảnh đi nhỉ. Có ai có bí quyết gì thì chỉ cho mình với. Mình cảm ơn nhìu! :rose::rose::rose:

    Cái này bị bịnh tâm thần thôi , nếu bị ám thì mỗi ngày điều bị , khi nặng khi nhẹ, chớ đâu một năm chỉ bị 1-2 lần . Bị chứng hoang tưởng thôi

    Cưới vợ cho nó đi , bị vợ đì riết rồi sẽ hết cái này người ta gọi là lấy độc trị độc he he :wave::wave::wave:
    Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
    Địa ngục vô môn, hửu khách tầm

    :thinking: :prayingpraying:2

  7. #7

    Mặc định

    Bạn hỏi thử mẹ chồng xem trước đây có sa sẩy thai hoặc bỏ thai hay không

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vo minh cau dao Xem Bài Gởi
    ...Cưới vợ cho nó đi , bị vợ đì riết rồi sẽ hết cái này người ta gọi là lấy độc trị độc he he :wave::wave::wave:
    Chiêu này quả thật là độc địa, he he...Nhưng đôi khi cũng đúng, biết đâu sau khi hưởng cái thú vị của kungfu tì hai sớ, vv...thì nó hết bịnh cũng không chừng...Thăm chị năm, chị bẩy hoài thì bịnh chết vì dương thịnh mà âm thì không có, he he :D

  9. #9

    Mặc định

    Bệnh đập đá chứ bệnh gì
    Di Hi Vi

  10. #10

    Mặc định

    tôi mách bạn cùng gia đình có thể liên lạc theo số 01682975307 trình bày xin lịch thầy giúp cho.nếu thầy nhận lời khi tới nhớ mua hoa quă đặt lễ.thầy chữa khỏi thì tuỳ tâm hậu tạ thầy sao cho xứng đáng là được vì thầy không bao giờ đòi hỏi thù lao

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi chautu Xem Bài Gởi
    Mình có cậu em chồng, nó bị ma ám hay ma nhập không rõ. Cứ 1 năm thì vài lần bị như vậy. Mỗi lần bị thì lúc nào nó cũng bảo là có người nào đó dọa sẽ giết người nhà nó, đang đêm nó còn cầm dao rình mò để bắt thằng đó (Hix, mình có thấy thằng nào trong nhà đâu cơ chứ, mà gần nửa đêm rồi). Nó cũng có đi khám tâm thần thì được người ta cho thuốc, nhưng toàn là thuốc ngủ, uống vào thì ngủ, ngủ dậy lại đâu vào đấy. Lúc bình thường thì nó tỏ ra rất thông minh, nó cũng khá đẹp trai. Nó chả chịu làm ăn gì, cứ suốt ngày ở trong phòng, rồi khi buồn thì nó cũng đi chơi thể thao, vào quán Internet, nhưng ai mà dám yêu nó cơ chứ, năm nay nó cũng gần 30 tuổi rồi.
    Ngày trước, bà mẹ chồng từng nhờ thầy về để bắt nó, lúc đó nó bỏ chạy, cả nhà đuổi theo để bắt nó về, nhưng thấy vẫn thế, chả ăn thua gì.
    Bà con có biết tìm thầy nào biết trị bệnh đó ở Hà Nội thì tìm ở đâu không nhỉ? Mách cho mình với nhé. Mà mình cũng không rõ bị như vậy là do nó bị bệnh tâm thần phân liệt hay là bị ma ám nữa. Hay là mình bảo nó đi tụng kinh gì đó để giải trừ ma quỷ ám ảnh đi nhỉ. Có ai có bí quyết gì thì chỉ cho mình với. Mình cảm ơn nhìu! :rose::rose::rose:
    Phuơng dung
    tại số nhà 22 ngách 88 ngõ 389 Trương Định - hà nội
    thế nhé
    chúc may mắn
    Úm Lam, Úm xỉ Lâm. Úm mani pad me hum, Nam mô tát đa nẫm , tam miệu tam bồ đề, câu chi nẫm, đát điệt tha.Úm chiết lệ .Chủ lệ .Chuẩn đề .Ta bà ha.Bộ lâm

  12. #12
    Đai Đen
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Sài Gòn .
    Bài gởi
    702

    Mặc định

    Gửi bạn chautu : bạn có tìm đến địa chỉ như người huynh đệ Đàm Quang Vinh chỉ dẫn . Nếu sau đó mà tình hình cũng chưa có gì chuyển biến thì bạn có thể liên hệ với nick YM của mình ( như nick mình dùng trên diễn đàn ) để hỏi rõ thêm một số vần rồi sau đó khi nắm rõ sự tình thì mình mới có thể tìm cách giúp cho người thân bạn được . Thân !
    Tùy Duyên Mà Gieo Duyên !

  13. #13
    Nhị Đẳng Avatar của Hư_Không
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Tịnh Lưu Ly
    Bài gởi
    2,660

    Mặc định

    Hoang tưởng nặng

  14. #14

    Mặc định

    Đúng rồi, nó bị bệnh hoang tưởng nặng lắm. Có khi cả đêm nó vác dao lên sân thượng rình bắt trộm nữa. Mấy hôm nay thì thấy đỡ hơn 1 chút. Mình cũng phân vân giữa 2 vấn đề là 1 là nó bị bệnh hoang tưởng, 2 là nó bị ma ám. Nó thì nó bảo là nó bị phạt vì có lần nó vào chùa và nghịch ngợm gì đó nên phạm tội (không rõ là nó hoang tưởng nên nói thế hay là nó nói thật). Nó không chịu lên chùa để xin tội, vì nó sợ bị phạt. Nó còn đòi theo đạo Thiên Chúa. Nó bảo là Phật bây giờ không chấp nhận nó, thì nó theo đạo để xưng tội với chúa, để chúa cứu giúp nó. Hix, chả hiểu nó nói theo ai hay là nghĩ ở đâu ra cái tư tưởng đó nữa.
    Nó còn đòi đổi tên nữa, nó bảo là cái tên với cái mệnh của nó khắc nhau, lẽ ra nó chết từ năm 20 tuổi nhưng các cụ tha cho nó nên nó mới sống lay lắt đến bây giờ. Rồi nó bảo nó với chồng mình xung khắc không ở chung 1 nhà được, phải ở riêng mới được....Nó nói ra nhiều cái mà nghe có vẻ thuyêt phục lắm, đến mức bà mẹ chồng cũng định đổi tên cho nó,…
    Mình mô tả vậy để các bạn hình dung rõ hơn về căn bệnh của nó để xác định căn bệnh giúp mình, có vậy mình mới tìm đúng hướng để chữa trị được.
    À mà mình chưa tìm được địa chỉ thầy mà bạn Dam Quang Vinh chỉ dân. Chắc khi nào có thời gian, mình sẽ tìm hiểu sau vậy.
    Cám ơn các bạn đã mách mấy nơi cho mình, mình sẽ thử liên hệ xem sao. Thanks bà con nhé! Có gì giúp mình với nhé.

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiukiu Xem Bài Gởi
    Bệnh đập đá chứ bệnh gì
    ê, cái bệnh này vui lắm nè :D mấy bữa đọc báo thấy mấy thằng đập đá toàn làm mấy chuyện ko đở nổi :laughing:

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Hành trình về phương Đông
    By Itdepx in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 19
    Bài mới gởi: 16-09-2013, 08:57 PM
  2. Quan niệm về việc Phóng Sanh của Phật Giáo Nguyên Thủy
    By Người Khăn Trắng in forum PHẬT GIÁO nguyên thủy
    Trả lời: 74
    Bài mới gởi: 06-08-2013, 06:56 AM
  3. Tây Phương Cực Lạc Du Ký (Tế Công - Thái sinh)
    By lyquochoang in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 07-12-2011, 05:22 PM
  4. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 24-11-2011, 12:30 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •