Hôm qua, chủ nhật đệ có việc nên hổng vô đây. Sáng nay nhìn thấy sư huynh tỷ để lại mấy vần thơ hay quá, đệ thấy tâm đắc ghê vậy đó. Sáng sớm mà được vui như vậy thì cả ngày sẽ phơi phới, sư huynh nhỉ? Nói hổng phải "nịnh" Ni Cô nhe, trong đây thành viên chúng ta ít có nữ, nên nicoxuhoadao là một trong những bông hoa được cưng nhất đó (mọi người chớ hổng phải mình tui à) Hê hê, hôm nào có Ni Cô tham gia diễn đàn là hôm đó tui "dui"?.
:listen: thế nào cũng bị sư huynh hay walker thọc léc cho coi :)
Huynh trưởng 470525 và Huynh walker chọc ghẹo thế nào đến nỗi anh chủ quán phải mặc giáp sắt mà đứng bán hàng thế kia ????khổ thân anh ý không cơ chứ....
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau
Hỏi tên...rằng đã quên lâu
Hỏi quê...rằng mộng ban đầu đã xa....(BÙI GIÁNG)
Bookmarks