
Nguyên văn bởi
tukt73_37
ko hiểu sao ghi danh rồi mà ko post bài được, mượn tạm nick của bạn này vậy, thông cảm nhé :)
mình đang là một người nghiên cứu và tìm hiểu PG. cho mình hỏi các bạn Phật tử ở đây vài câu hỏi :
1.trong PG có thượng đế hay ko?
2.Phật thực sự là một người giác ngộ qua nhiều kiếp sống trên trái đất hay là đến từ một nơi nào khác ( cung trời Đao lợi ( Tusita Heaven))
Trong Phật giáo chẳng thừa nhận có một thượng đế ban phúc giáng họa, tạo ra trời đất, sông ngòi, kiểm soát tất cả..vì sao vậy?..vì nếu nói như vậy thì vị thượng đế ấy chẳng có từ bi,..nên đã tạo ra hạn hán lũ lụt, thiên tai đói kém, có con người giàu và con người nghèo,..nếu thật có vị như thế...thì phải làm cho tất cả đều được sống hạnh phúc, bình đẳng,...
Phật giáo là nền giáo dục của Phật Đà! Phật là vị thầy, là Bổn Sư dạy chúng ta những điều luân lý, tự thân của mình có thể cải đổi, để từ phàm mà thành thánh (thánh nhân)...
Nên Phật nói ta thuyết ra ngũ giới để con người có thể sống hạnh phúc, cái ta dạy chính là nhân (hạt giống) còn đơm hoa kểt quả hay không toàn là do bạn có áp dụng được nó hay không...Bản thân ta chẳng thể ban phước hay giáng họa cho con,..con làm lành thì sanh thiên, làm ác thì đọa lạc..dù có thần tướng Kim Cang đại lực sĩ cũng chẳng thể...khiến con đọa địa ngục, nếu con chẳng có nhân xấu ác...Rất công bằng, rất minh bạch..
Nếu người làm điều ác,
Chớ tiếp tục làm thêm.
Chớ ước muốn điều ác,
Chứa ác, tất chịu khổ.
Nếu người làm điều thiện,
Nên tiếp tục làm thêm.
Hãy ước muốn điều thiện,
Chứa thiện, được an lạc.
Người ác thấy là hiền.
Khi ác chưa chín muồi,
Khi ác nghiệp chín muồi,
Người ác mới thấy ác.
Người hiền thấy là ác,
Khi thiện chưa chín muồi,
Khi thiện nghiệp chín muồi,
Người hiền thấy là thiện.
Pháp Cú Kinh
Bookmarks