"Xúc phạm niềm tin người khác là hành vi thiếu văn minh, vi phạm nội quy diễn đàn và bị ban nick mà không cần báo trước và không xét khiếu nại." (Love_TamLinh)
"Xúc phạm niềm tin người khác là hành vi thiếu văn minh, vi phạm nội quy diễn đàn và bị ban nick mà không cần báo trước và không xét khiếu nại." (Love_TamLinh)
Chuyên gia đồ thờ, tượng phật: đểu giá cao; hàng thật giá hợp lí.
A Kết: 0166 227 9562:happy:
HÍ ,NAM MÔ A DI DA PHỰT,,,,,AYZA
trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu
ai mà có ý xúc phạm đến đức tin của người khác đề nghị ra khỏi topic đi
Cõi tu như bể rộng nhưng khéo dò vẫn tới nơi...! :rose:
Em chào các bác, lại là em đây ạ. Ngày trước em bị mod giới hạn nên không post bài ăn ngay được, lại thêm bận rộn nên bài của em bị chìm vào dĩ vãng luôn. Mới gần đây em mới sắp xếp được công việc, lên nhà bạn em ở Hòa Bình.
Tình hình nhà bạn ý bây giờ thì thế này, sau 7 năm chưa bệnh bằng y học không nổi, giờ cả bố lẫn mẹ bạn ấy đều đã tin rằng có lẽ phải dùng đến tâm linh để chữa thôi.
Bố bạn em thì còn tâm lý kiểu thôi thì chưa bệnh phải vái mười phương, chứ mẹ bạn ý thì lại kiểu hơi bộp chộp, thiếu hiểu biết và dễ tin người, thấy người này người kia mách chỗ này có thầy hay là đưa ngay đến. Thầy nào cũng khen hay khen giỏi những bệnh tình của bạn em vẫn không khá hơn là bao nhiêu. Em xin tóm tắt lại triệu chứng thế này ạ.
- Cho đến lần gần đây gặp nhất, thì bạn ấy đã thôi không nói mình là con của công Chúa Liễu Hạnh nữa mà còn phủ nhận bà ấy.
- Thời gian trong ngày thì thi thoảng lên cơn 1 hai lần, giận giữ, quát mắng, đâp phá, chửi bới. ( Là em nghe mẹ bạn ý kể vậy chứ em cũng không đươc chứng kiến). Chỉ riêng hôm em lên thăm thì bạn ý đang ngồi nói chuyện bình thường, tự nhiên đứng bật dậy, đi nhanh vào bếp, nhìn vào không khí trừng trừng rồi lên gân mặt, trợn tròn mắt nghiên răng như đnag nguyền rủa ai đó, còn lấy tay cào vào không khí xong lại đi ra, nói chuyện bình thường. Em mở to mắt nhìn thẳng vào mắt bạn ý thì thấy chẳng có chút sinh khí, da mặt xám ngoét. Bạn ý không chịu được khi người khác nhìn thẳng vào mắt mình như thế, cụp mắt lại, lén la lén lút. Em có mắng là giãn cái cơ mặt ra, không được lên gân như thế thì mới bình thường trở lại.
- Ngừoi gầy yếu, kém ăn, xám xịt.
- Thường xuyên tưởng tượng mình đang nói chuyện với một anh bạn trai bên mỹ ( Mà y học gọi là chứng hoang tưởng). Còn ép bố mẹ phải mở thẻ ngân hàng vì bạn ý bảo anh ý sẽ chuyển tiền vào đó cho bạn ý. Bắt bố mẹ mở bằng được, cho đến khi chính bố mẹ bạn ý đưa ra đến nơi khong có đồng nào trong tài khoản thì bạn ý mới chịu, nhưng vẫn tin là anh bạn trai ở bên mỹ luôn nói chuyện với mình bằng tâm linh thật.
-
- Đã từng đến ở chùa Văn Quán ở Hà Đông một thời gian, các sư ở đó cũng cho bạn ý ở, nhưng rồi họ bảo bị ma theo nặng quá, nghiêp nặng quá, có thầy phản đối không cho ở nữa nên mẹ bạn ấy đành đưa về vì ở đấy có lúc lên cơn còn gân mặt lên đòi đánh các sư.
- Mẹ bạn ấy cho bạn ấy đi trình đồng rồi, nhưng thầy ( ở Thái Nguyên) bảo không phải mở phủ, thầy cũng không nói bạn ý là căn của ai.
- Bạn ý không chịu hợp tác. Mẹ đưa đi hầu đồng là đùng đùng bỏ về.
- Gọi thầy đến trục vong thì thầy bảo trục làm gì, trục vong này ra vong khác nó lại vào.
Đấy là tình trạng của bạn em bây giờ ạ. Mẹ bạn em cũng mệt mỏi lắm rồi, cô ấy bảo đi bao nhiêu thầy rất tốn tiền nhưng cũng chẳng đến đâu, giờ chỉ muốn tìm một thầy thật giỏi, trị thật dứt cho nó thôi. Cũng là hy vọng cho nó có lại cuộc sống bình thường.
Các bác nếu ai biết cách chưa hay đường lối gì thì giup bạn em với, coi như cứu người ạ. Giờ mọi người cứ như vừa dò đường vừa bị bịt mắt ý.
Em cảm ơn mọi người đã đọc bài. :)
cho tôi sđt của bạn ấy .
cảm ơn .
Úm Lam, Úm xỉ Lâm. Úm mani pad me hum, Nam mô tát đa nẫm , tam miệu tam bồ đề, câu chi nẫm, đát điệt tha.Úm chiết lệ .Chủ lệ .Chuẩn đề .Ta bà ha.Bộ lâm
Bạn duthuphong,
Lâu rồi tôi không vào diễn đàn, may mắn hôm nay tôi vào và lại được đọc bài của bạn.
Tôi cứ chờ đợi mãi và hôm nay đã nhận được thư bạn, cảm ơn bạn đã cất công lên tận trên đó thăm người bạn kia. Bạn ấy thật tốt phúc vì có được người bạn thủy chung như duthuphong. Nguyện xin chư thiên chứng minh và gia hộ cho bạn được như ý sở cầu, đường tu tinh tấn.
Tôi thiển nghĩ là bạn của bạn đã bước sang giai đoạn bị "hành" rồi, bởi "cơ" đã nhiều mà chẳng giải được nên nó ra như thế.
Tôi thấy ý kiến của vị thầy nào nói trục vong này ra vong khác nó lại vào là có lý đấy.
Các vị ấy là hành giả được phép làm nên các thầy có tài trục được vong ra nhưng cũng chưa chắc đã giải được nghiệp này.
Việc chính là phải tìm cho ra nguyên nhân gốc rễ, xác định rõ duyên nghiệp thì mới mong giải được.
Bởi duyên nối tiếp chồng chất duyên, trùng trùng duyên khởi, nghiệp cũ thị hiện nên đọa đầy thân này, thật rất đáng thương.
Đến giai đoạn này tôi suy đoán là khó hơn trước nhiều rồi đấy.
Tuy thế, tôi nghĩ rằng cứu một người phúc đẳng hà sa hơn nữa đây lại là nhân duyên Phật Thánh và cũng có công năng diệu dụng làm sáng danh đạo nhà, vậy nên tôi xin có lời cung thỉnh các vị đạo hữu trên diễn đàn mở lòng từ bi giúp cho nhà này có cơ được hoàn duyên trả nghiệp.
Được thân này rất khó, lại đủ đầy như thế mà đường tu đứt đoạn thì thật là đáng tiếc lắm.
Một lần nữa tôi cầu tôi xin các vị đạo hữu gần xa nhón tay làm phúc giúp cho nhà này.
Tôi mong các vị thiện ác tri thức nào giúp được thì xin giúp, đừng bàn ra tán vào mà tội nghiệp lớn lắm, mong đừng coi thường mà nản lòng người có tâm.
Nam-mô A-Di-Đà Phật.
Linh Tại Ngã- Bất Linh Tại Ngã!
Nam-mô A-Di-Đà Phật,
Lâu rồi không được thỉnh giáo bác, hôm nay xin được ăn mày công đức bác để xin đóng góp vài lời, xin bác hoan hỉ.
Bác nói như trên là phải rồi nhưng trên thực tế, tôi thấy ít có người sẵn sàng chấp nhận đạo tà hay đạo chính ngay khi mới học đạo. Thường thì điểm bắt đầu nói chung là theo bóng chính, sau không tu tròn nên mới làm tôi cho bóng tà.
Các cụ ta có câu "nhân chi sơ- tính bản thiện", tôi nghĩ mọi người đều thống nhất là ban đầu tiên dù nhà nào cũng mang nặng nghiệp duyên trên vai khi bắt đầu tới đầu thai cõi này, nhưng tôi nghĩ tất cả chúng ta đều như những cô cậu học trò bé nhỏ, hớn hở như ngày đầu đến trường, tâm niệm bao nhiêu điều tốt đẹp, hầu mong hoàn được duyên trả được nghiệp. Ai ai cũng mong gấp gấp làm điều thiện nghĩa, ai ai cũng muốn đường tu được rộng rãi gieo trồng cho cây đức trong nhà được tươi tốt nở hoa, đậm đà trái ngọt.
Nhưng rồi do sáu căn tạp nhiễm, lục trần buộc ràng nên mới dần bị nguội nhạt tâm thanh sạch, lại nhờ gió nghiệp đẩy đưa mà rời xa chính pháp, tai quen tiếng hát, mắt ưa nhìn đẹp, miệng thích miếng ngon, chẳng nghe lời phải, chẳng nghe kinh để rồi dần dần xa vào tà kiến.
Nhưng dù thế, trong bản tâm mỗi người ta, đều có phần lương thiện, có phần chính tâm. Nhìn mẹ cha nằm xuống ai chẳng có vài giọt lệ rơi, nghe tiếng con khóc than mẹ cha nào mà lòng dạ chẳng rối bời, thấy người ta khốn khó ai mà chẳng động lòng thương... ấy đấy là cái vồn quý nhà nào chẳng có.
Rồi hiển nhiên cả phần ác quỷ len vào, nó xui dục sai khiến để mà làm sai làm trái, dối trên gạt dưới, sát sinh hại vật cầu lợi cho mình, hủy báng chính pháp, làm theo tà thần, u mê tăm tối, quên mất đường về.
Bởi vậy nên như tôi đã có lần dẫn lời Mẫu Âu Cơ dạy rằng "cốt cách chính tà, ở ngay trong ta". Tu sao để mà "diệt tà quy chính" mới tròn chữ tu.
Nói đến đây tôi chắc bác và các vị đạo hữu cùng thống nhất rằng chính tà là hai mặt, luôn song hành.
Đạo càng lớn thì nguy cơ càng cao, đôi khi ma tính nó còn đón trước như kẻ đi đằng tắt, giao xảo và ác hiểm.
Vậy nên các thầy mới khuyên càng tu cao càng phải giữ tâm thanh tịnh, không chấp công, không cầu danh, chẳng màng lợi.
Nhưng than ôi cái sự đó nói thì giản đơn thế mà làm sao khó, bởi vậy nên hiện tiền đã có bao nhiêu cao nhân mà cuối đường lại vấp ngã đó thôi. Một khi tâm tà nổi lên là nó có muôn nghìn lý lẽ biện minh. Lý nào cũng hay, lẽ nào chẳng đúng. Để rồi người tu bị nó ru ngủ, đi vào mê đạo, từ tỉnh thành mê lúc nào chẳng biết.
Người xưa có dạy, "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu".
Tâm ma anh có thì ông ma mới ảnh át được vào ông chứ. Tâm ông mà sáng thì ma làm gì được ông.
Nếu vì duyên nghiệp tiền định ta lầm lỗi để mà ông xanh trách phạt thì ta sám hối, nếu trót lỡ đã làm trong kiếp này rồi thì ta sám hối, nếu định làm thì ta nhất quyết không làm. Thế thì thử hỏi lí gì mà trời cao không mở ra cho ta con đường cũ, cho nẻo về không xa nữa?
Vậy nên lý là không có đạo chính tà mà chỉ có tâm tà chính.
Chính tâm tà chính sinh ra mọi tướng, đẩy đưa nhân quả. Để rồi oan oan tương báo, chẳng bao giờ ngừng nghỉ, đọa đầy thân người ta trong biển khổ này, khó mà thoát ra được.
Tôi thiển nghĩ, cốt lõi là thân người ta phải sống cho đúng thước đạo, sống sáng suốt, có lý trí, có trí tuệ, có tâm từ bi, có tâm ngay thẳng, có tâm cầu tiến... thì tôi nghĩ chẳng có vị tà thần nào có thể hoành hành tác oai tác quái được. Bản thân các vị ấy không đáng trách bằng chính chúng ta.
Đôi lời lạm bàn mong các vị đạo hữu hoan hỉ.
Linh Tại Ngã- Bất Linh Tại Ngã!
@ thưa cô hoctrobenho
Cô có thể cho con địa chỉ liên lạc hoặc yahoo để con có thể nhờ cô tư vấn dùm con 1 số việc về căn số của con không ạ ? . Con đang hoang mang quá
Đạo Mẫu Việt Nam muôn năm!!!!
Cõi tu như bể rộng nhưng khéo dò vẫn tới nơi...! :rose:
Vinh à, nói thì nhớ giữ mồm, KB vừa trở lại, tớ lk muốn nói nhiều.
Chuyên gia đồ thờ, tượng phật: đểu giá cao; hàng thật giá hợp lí.
A Kết: 0166 227 9562:happy:
Cái nick này hình như không phải bạn Vinh yêu quý của chúng ta đâu, chắc có người đặt ra cái tên như vậy với mục đích bôi xấu danh tính của bạn Vinh. Có ai biết số điện thoại của bạn vinh thì gọi cho bạn đấy đi.
Qua các bài thì Nick này viết văn thì toàn nhảm nhí, kiểu đi chọc phá người khác chứ không phải vào để tham gia với mục đích xây dựng.
Chữ ký thì rõ là con nhà Phật mà hành động thì ối zời ơi =))
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks