A Di Đà Phật,
Tuyênhoa1985 ơi, ko biết cô Diêụ ÂM DIệu Ngọc mà đọc topic của bạn có buồn ko? Nhưng mình thì thấy thương cô ấy quá. Cô ấy ko chỉ là tác giả của 2 cuốn sách - lời tự bạch về quá trình tu tập của một cư sĩ tại gia hết sức chân thành, tâm huyết; mà cô ấy còn đang làm rất nhiều Phật sự nhằm xiển dương Pháp môn Tịnh độ. Bạn hãy nghĩ đến những ưu điểm mà 2 cuốn đó mang lại.
- Có nhiều những khái niệm được giải thích rất logic ví dụ như ý nghĩa cúng dường các vật phẩm; ngày giỗ, ..
- Kinh nghiệm giúp các con niệm Phật,....
Mình đã đọc Khuyên người niệm Phật của chú Diệu Âm Úc, Châu, đã được nghe giúp giải đáp về Hộ niệm khi chú về Việt Nam 2011; Chắc tại mình chưa đọc nhiều bài của chú, nên ko biết là chú có ý.... (Nhất định là không phổ biến hai tập sách này ! ).
Trong 2 cuốn sách cô DÂ DN cũng đã nhắc người niệm phật không nên cầu mong thấy cảnh giới.
Cô ấy chỉ nói ra quá trình tu tập của mình thôi. Còn việc áp dụng tiếp thu đến đâu cũng còn tuỳ vào từng người. Luôn luôn biết lựa chọn những gì tốt nhất (đối với mỗi người khác nhau). Còn sự chứng đắc như thế nào là còn tuỳ căn cơ của mỗi người. Mình coi đó như là một kinh nghiệm cần được chia sẻ. Bản thân mình cũng rút ra được bài học quý từ 2 cuốn sách của cô ấy.
Mình ko giỏi trình bày, trên đây cũng chỉ là những lời tâm sự của mình. Nếu có động chạm đến ai thì xin bạn hãy hoan hỉ bỏ qua.
Bạn đồng ý với mình. A Di Đà Phật
Bạn ko đồng ý, A DI Đà Phật.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks