Xin cám ơn những diễn giải ngắn gọn súc tích của ĐH Delightdahmma.
Tuy nhiên, những giảng giải này cũng đã được trình bày vô cùng chi tiết trong bộ Thanh Tịnh Đạo, Vi Diệu Pháp, quý ĐH cũng có thể tìm hiểu qua bài giảng “Thể Nhập Thiền Định và Thiền Tuệ” của thiền sư Pa-Auk:
http://bsphamdoan.wordpress.com/tu%E...ipassana/64-2/
hay bài giảng trong khóa thiền Vipassana 10 ngày của thiền sư U Jotika qua lối giảng giải đơn giản dễ hiểu từ kinh nghiệm thực chứng của Ngài. Những vị bỏ thời gian công sức ghi lại những bài giảng này, cũng là những hành giả hành thiền nhiều năm, một số cũng đã đạt đến những tầng tuệ thâm sâu, “Bản Đồ Hành Trình Tâm Linh”:
http://www.phattuvietnam.net/tuhoc/vipassana/8679.html
Ngoài ra, còn có bài giảng về “Đạo Lộ Tu Tập” của Ngài thiền sư Pa-Auk trên trang nhà của Thiền Viện Nguyên Thủy:
http://thienviennguyenthuy.wordpress...u-t%e1%ba%adp/
Trên đây là những bài giảng hết sức giá trị và vô cùng hữu ích, vì những vị thiền sư này chỉ dạy những gì họ thực hành và trải nghiệm, hơn là nói về những điều mà họ chỉ đọc biết, hoặc cho dù hiều, nhưng chưa từng thực hành. Thường thì những vị này không làm như vậy.
Quý ĐH nào có thêm sách tấn, xin cùng về tham dự những khóa thiền tại những thiền viện này. Tất cả những giải đáp thắc mắc rồi đây sẽ do chính quý ĐH tự trả lời cho mình qua trải nghiệm của chính bản thân mỗi một hành giả.
Thật ra đạo Phật chúng ta, do Đức Phật chỉ dạy, có đạo lộ tu tập rất rõ ràng, cách thức tu tập từng bước từng bước, đến đâu thì biết đến đó, rất thực tế, không mù mờ cũng không tưởng tượng đầy mê tín dị đoan về một cõi nào đó.
Đạo Phật thật sự chính là xả bỏ những bám chấp, tà kiến tức rơi khỏi trung đạo, xả bỏ những vướng mắc vào sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Bám vào một cõi tưởng, cho dù là một cõi thiện, cũng không còn là đạo Phật nữa - đó chính là những gì ban đầu chính Đức Phật đã chỉ dạy chúng ta. Không phải ta không biết thiện, không làm việc thiện, nhưng biết thiện, hành thiện mà không xuất phát từ cái tâm của ngã. Nên rõ là cái tâm biết khác với cái tâm bám. Và tất cả đều chỉ là một tiến trình của tâm, của danh và sắc, không có một cái "tôi" nào tồn tại cả, tất cả chỉ là tương đối.
Đây không chỉ là những lý thuyết suông để thấu hiểu, tranh luận, mà nên là những kính nghiệm trong quá trình thực hành, thiền quán, từng bước đi trên con đường Phật đạo. Hãy cất bước đi trên con đường đó, hơn là cứ mãi nói về nó mà không bao giờ thật sự bước đi.
Hi vọng, quý ĐH còn có thêm thời gian điều kiện, có thể theo chương trình tu học do những thiền viện này sắp xếp, sang tu học chính thức tại Rừng Thiền Pa-Auk do Ngài thiền sư Pa-Auk trực tiếp hướng dẫn.
Kính chúc quý ĐH tinh tấn, sớm trọn thành đạo quả, tự độ và độ tha.
Nguyện khắp chúng sinh đồng thoát khổ.
Xin tạm biệt quý ĐH thân kính.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks