:nail_biting:Trời! Các bạn chém nhau kiểu này biết đến khi nào mới xong.
Có Chúa dẫn đưa tôi, đời tôi chan chứa bao niềm vui.
Có Chúa bước bên tôi, nhịp chân tôi bước trong thảnh thơi.
Trong trg hợp này mình sẽ đặt câu hỏi vì sao Chúa thử thách mình?
Vì mình tin nên câu hỏi đó xuất hiện trong đầu mình trc hết, còn bạn vốn dĩ đã ko tin có Đấng Toàn Năng nên câu hỏi kia xuất hiện không có gì lạ...
Mình tin có Chúa và cũng tin con ng còn yếu đuối lắm (nên mới ko tránh khỏi phạm tội). Vì thế mình mới cần đến sự nâng đỡ của Người...
Cũng chính thế, nếu không có Chúa ai nâng đỡ mình những lúc mình lạc lối? Có bao giờ bạn rơi vào trg hợp đại loại như: ... bạn lập ra 1 kế hoạch rất chặt chẽ, nhưng đến gần phút cuối thì nó lại bị trật chìa, mọi thứ rối tung rối mù lên. Rồi một ai đó tình cờ giúp bạn, mọi chuyện lại suông sẻ trở lại. May mắn thật! Vậy may mắn đó ở đâu ra?
Nếu Chúa không thử thách thì "đời" có thử thách mình ko? Ko có thử thách sao bik vàng thật, vàng giả? Nếu có Chúa thì Ngài thử thách con ng để làm gì? Thiên Đàng dành cho những ng tội lỗi bik ăn năn, thống hối; chứ không phải dành cho những ng (tự tin) là mình công chính rồi nên không cần thống hối, ăn năn đâu...
Ngã vào tội là người, nán lại trong tội là quỷ (ngạn ngữ Đức)
E theo dõi TGVH lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên em phải rep
Thưa các a chị đây là box Đạo Thiên Chúa ai ko tin thì đọc và suy ngẫm thôi không cần phải phản bác nhau như vậy và so sánh Phật giáo và Thiên Chúa Giáo là ko nên vì mỗi người 1 tín ngưỡng khác nhau ,miễn sao ăn ở hiền lành ko hại người khác là dc rồi :) vài lời góp ý cùng các a chị
Sao bạn biết ý niệm về Thiên Chúa buồn cười khi nó mới được hình thành? Đó là ý kiến của riêng bạn hay của 1 số người khác? Ngay cả 1 số ng có trí thức cao họ vẫn tin vào Chúa là Đấng Giàu Lòng Thương Xót đấy. Mà theo bạn thế nào là dân trí thấp và cao về mặt đức tin? Người chết và người sống chăng? Nếu các ý niệm thay đổi thường xuyên trong dòng lịch sử thì chắc cũng có 1 lúc các ý niệm (theo cách bạn dùng) về Phật, hay về Niết Bàn rồi luân hồi cũng trở thành những câu chuyện cổ tích, thần thoại...
Ngã vào tội là người, nán lại trong tội là quỷ (ngạn ngữ Đức)
Ngã vào tội là người, nán lại trong tội là quỷ (ngạn ngữ Đức)
Đơn giản thôi. Cứ thử nghĩ xem một ngày nào đó trong một xã hội đang sống bình thường theo đa thần giáo thuở sơ khai. Đột nhiên một kẻ nào đó bảo rằng có được thánh thư từ thượng đế, chúa gì đó. Bên cạnh một vài người tin thì hiển nhiên đa số cho rằng đó là thằng điên. Và việc thuyết phục cho mọi người thấy mình không điên hiển nhiên sẽ mất khá nhiều thời gian.
Nhiều trí thức cao tin vào chúa theo khía cạnh khác, khía cạnh văn hóa, phong tục, tập quán.
Vấn đề ý niệm về Phật, về niết bàn rồi cũng trở thành cổ tích, thần thoại sẽ là chuyện có thực và Phật cũng viết về điều đó. Khi số người tu chứng dần dần ít đi và không còn nữa.
Mình đâu có mang chuyện gì đâu. Bạn đang cố mang cái chuyện bạn kể ra để đặt lên đầu bắt mình phải mang đấy chứ.
Trả lời cho câu hỏi con vịt và con mèo nhé. Chẳng ai làm cho nó kêu thế này hay thế kia hết cả. Tự nhiên sinh ra và hình thành nó như thế. Điều kiện sống của giống loài nó hình thành nó như thế.
:):)Chỉ đơn giản vậy thôi sao? giống con nít trả lời vậy? Mình thấy bạn không trung thực khi bị người ta hỏi bí nên tốt nhất nên để bạn tự tìm hiểu đi. Lúc nào tư tưởng bạn “chin” một chút nên tự hỏi những câu như “ con người có phải từ đất nẻ một ngày kia tự chui lên không? Tại sao có loài người ,cầm thú và chim trời? Ai đã an bài mọi chuyện trong cuộc sống và vạn vật vũ trụ ? Tại sao có ma quỉ? …v.v và v.v…. Nếu bạn tự thấy bạn không cần học hỏi cũng chẳng muốn nghe câu trả lời thì đừng bao giờ đặt câu hỏi với ai mà hãy tự mình tìm hiểu nhé . Nếu sau này bạn thắc mắc gì, bạn cứ đi tìm các vị linh mục sẽ giúp bạn . Nếu bạn tiếp tục đăn những comments vu vơ với dụng ý cá nhân thì bạn cứ tự nhiên vì mình hết đọc bài của bạn rồi :)
Đấy...kết quả là satan cũng là người ác đấy...Bạn dùng từ nó để chỉ về 1 thiên thần và 1 ác quỷ ... :D
Còn những phần quyền năng không cần phải bàn cãi thêm vì đơn giản mình cũng không tin...chỉ trao đổi ngoài rìa thôi... :D
Àhhh..........cái chuyện của bạn với quangcom áh...đọc nghe thú vị nhỉ :D
Vậy cho mình hỏi hơi tế nhị tí....Vậy tại sao bạn lại ăn cơm và tại sao bạn lại đi...( ấy ) :D
cám ơn PN đã có lời nhắc nhở. Mình thấy tất cả những người con chúa đều có trách nhiệm giải thích cho họ hiểu thêm về đạo với khả năng của chúng ta, trong kinh thánh có nhiều đoạn thật sự khó hiểu đối với người bên lương.Tuy bản thân chúng ta đã hiểu rõ rồi nhưng chúng ta cần phải giải thích cho người ngoại đạo nữa. Chúa chẳng phải đã dạy chúng ta hãy rao giảng lời Chúa hay sao.. Tuy nhiên, nếu đã làm hết khả năng mà họ vẫn bôi bác thì chúng ta sẽ để cho họ tự suy nghĩ. Mình đã thấy ít nhất là 3 người cố gắng giải thích cho họ , nhưng qua thái độ của họ những ngày qua , cách tốt nhất là để cho họ tự suy ngẫm. Chúng ta đã chỉ đường cho họ , chìa tay ra cho họ nhưng họ ném đá chúng ta thì chúng ta sẽ đễ cho họ được toại ý.
Vậy là đối với 1 số ng thôi, phải ko? Có người nghe và ko thấy nó buồn cười thì có thể họ vốn dĩ tin vào 1 Thiên Chúa thôi... Xem ra lúc đầu tôi hiểu nhầm ý bạn... bỏ qua sai sót này nhé! :)
Vậy sao lúc đầu bạn ko viết luôn trong bài viết về ý niệm của bạn? ^^
Ngã vào tội là người, nán lại trong tội là quỷ (ngạn ngữ Đức)
Bây giờ CG Công giáo thật tốt đẹp, nên cái hội tên là TĐ giờ cũng chẳng còn thấy đâu :)
Nói chung Giáo hội CG có tổ chức chặt chẽ và thống nhất trong sự gìn giữ Chúa Thánh Thần nên ngày càng phát triển.Trong lịch sử cũng như 1 con người có lúc khỏe lúc ốm đau.
Chỉ khi nào tiếng nói của Thiên Chúa bị con người lãng quên, Hội thánh sẽ mới gặp phong ba bão táp.
Hằng ngày chúng ta vẫn đọc đoạn tin mừng Chúa Giê su đi trên mặt biển đến gặp con thuyền các Tông đồ đang bị sóng gió.Nhờ Thánh thần mà ông Phê rô đi trên mặt biển đến gần Chúa Giê su, sóng yên bể lặng, nhưng nếu lòng có xao động để bị chìm xuống như ông thì con người hãy biết kêu lên rằng "Lạy ngài, cứu con với".
Nên Giáo hội (hay đúng hơn là những con người của Giáo hội) mà các bạn cứ đòi vẽ lên không tì vết, không xước sơn, toàn hảo thì điều đó có nghĩa là chúng ta đang xây dựng học thuyết Xã hội không tưởng :)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks