>"< Giảng đạo không ra giảng đạo còn lôi ma quỷ giảng giùm, funny ^^".

Trong Kinh Thánh Tin Mừng, Jesus cầu nguyền, cầu nguyện, cầu nguyện và chấp nhận cuộc sống bao nhiêu thì nhà thờ giáo Thiên Chúa Giáo, Tin Lành hội giảng về tội ác của Satan, lỗi lầm của con người nhiều bấy nhiêu ^^". Qua mục Thiên Chúa Giáo của thegioivohinh, tôi có cái nhìn chân thật hơn về những kẻ phản Đấng Jesus.

Thật tội nghiệp những sinh linh bị ma quỷ nhập, các người không thoát khỏi cảnh bị " treo trên giàn" như Jesus khi xưa, một cái giàn cây treo người chết được gọi là Thánh Giá. Nếu người là con chiên đức Chúa , hãy nhớ môn đồ John đã nói
John 1:13 ^
là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy.

Các người đêu con Đức Chúa Trời, hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, vậy là đủ. Còn nếu các người thành " Kẻ dùng gươm sẽ chết vì gươm " " bạo lực tiếp nối bạo lực " và tiếp tục hối hận những lỗi lầm kẻ khác nêu ra, tiếp tục noi gương Jesus, ta không thấy gì ngoài những môn đồ cuồng tín và đau đớn khắc trên mặt và trong mắt các người. Relax, tận hưởng cuộc sống và ra đi trong an bình, yên lặng là những gì Jesus rao giảng, còn hành trình của bản thân, hãy viết 1 cuốn kinh Thánh về hành trình của riêng mình, có lẽ điều đó thần thánh hơn ai hết.