Trang 31 trong 77 Đầu tiênĐầu tiên ... 212526272829303132333435363741 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 601 tới 620 trên 1527

Ðề tài: Shamsham - VIỆT CỔ THI

  1. #601

    Mặc định

    tôi ngắm Hải Phòng chiều hoàng hôn
    một màu đỏ rực của tâm hồn
    lá phượng úa một màu vàng nắng gọi
    bông hoa thắm trơ chọi chợt bay xa

    tôi ngắm Hải Phòng chiều hoàng hôn
    tiếng tàu kêu ríu rít bên bờ thẳm
    những hàng người nô nức ùa cập cảng
    như tan trường thủa bé chạy ra sân

    tôi ngắm Hải Phòng chiều hoàng hôn
    chút lá vàng,bông hoa đỏ,mần trồi xanh
    Hải Phòng mãi sóng,gió lượn quanh
    muôn màu xanh,đỏ làm tôi nhớ nhiều



    gửi luna

  2. #602

    Mặc định

    tre đung đưa nhẹ vuốt má mềm
    trăng tròn chị Nguyệt lại buồn thêm
    yên giấc thu xưa ngọn gió ấm
    hạt sương khuya thấm đã bạc màu
    canh thâu đêm trắng chỉ nhàu
    buồn đau thu vớt lệ sầu cho ai ?
    xâu vào từng giọt nước phai
    tặng trăng trỗi ngọc nay mai chớ buồn

  3. #603

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi shamsham Xem Bài Gởi
    tre đung đưa nhẹ vuốt má mềm
    trăng tròn chị Nguyệt lại buồn thêm
    yên giấc thu xưa ngọn gió ấm
    hạt sương khuya thấm đã bạc màu
    canh thâu đêm trắng chỉ nhàu
    buồn đau thu vớt lệ sầu cho ai ?
    xâu vào từng giọt nước phai
    tặng trăng trỗi ngọc nay mai chớ buồn
    Vote cho e bài nàyeatdrink004
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  4. #604

    Mặc định

    c vừa lấy ảnh xong, hehe, có mấy kiểu của em , e k vào lấy nhanh là c cho công khai đấy, hêh
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  5. #605

    Mặc định

    chị mà đưa vào đây em công bố tất cả những gì em biết về chị luôn,tất tần tật

  6. #606

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi shamsham Xem Bài Gởi
    chị mà đưa vào đây em công bố tất cả những gì em biết về chị luôn,tất tần tật
    vô tư cuộc đời đi, c có làm gì đen tối mờ ám đâu mà phải sợ chứ:D
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  7. #607

    Mặc định

    hơ hơ, có người thách sham kìa sham ơi
    trâu bò oánh nhau ruồi muỗi k khéo chết theo. té gấp

  8. #608

    Mặc định

    ko nói nữa,cái gì đến sẽ đến,chị an tâm,ko ảnh hưởng đến chị đâu

  9. #609

    Mặc định

    đêm khuya thanh vắng vô chừng
    ngả thân nõn trắng đón mừng dế sang
    nỗi lòng bỗng chốc mênh mang
    dế sang cùng đóm nhập nhang xanh,vàng
    trắng,đen chẳng biết ngỡ ngàng
    quay lưng cất bước phũ phàng hất sang
    một gian ba vách vắt ngang
    tay co,chân kéo bắc thang hỏi chào
    thôi thì chẳng biết nơi nao
    đêm sương thanh tĩnh chẳng vào tìm ai
    hai,ba,năm,bảy,bốn bài
    tình phai sương thấm sớm mai dế về

  10. #610

    Mặc định

    tí ta tí tách
    róc rách ngỡ mưa
    thợ thắng cơm trưa
    ông thua bú tí
    ù à ù ập
    sấp ngửa được thua
    con cua bò dọc
    nòng nọc đứt đuôi
    ngược xuôi đuổi bắt
    bị mắt dắt dê
    mẩn mê tìm lại
    chạy dài tuổi thơ

  11. #611

    Mặc định

    cái ghế gỗ cỏn con
    mỏi mòn chờ mông thắm
    mặc cho mưa dẫu nắng
    ghế vẫn son sắt chờ

  12. #612

    Mặc định

    linh hồn bạc bởi thời gian
    đời người bạc bởi lòng tham đời người
    cớ sao ngửa mặt hỏi trời
    trách than thân phận đơn côi kiếp này
    như con trâu kiếp kéo cày
    chớ than,chớ vãn,chớ cay bởi lòng

  13. #613

    Mặc định

    bà còng là bà còng xưa
    áo manh nón rách vẫn xưa bà còng
    sinh thời cái kiếp thong dong
    trời mưa úp nón lưng cong đường còng
    xưa nay bà vẫn long đong
    đổ mưa đi chợ đi xong mới về
    mặc cho mưa gió cập kề
    bà còng vẫn bước lê thê đường bùn

  14. #614

    Mặc định

    quan tài mà quét sơn son
    quan tài đổ máu xanh non quan tài
    quan nào mà chẳng có tài
    ai ai cũng biết vì sao quan tài
    chữ quan rồi đến chữ tài
    đem phơi nắng sáng mất tài còn quan
    tài đi bỏ lại chữ quan
    quan nào dám mở cửa toang sợ vào
    quan tài mà chẳng tài nào
    đem ra chôn hết chớ nao núng lòng
    như cái gai mắt bẻ cong
    đem ra giết hết đi tong muôn đời
    ngay đến đứa bé truổng cời
    còn biết quan hốt vì bao món hời
    tay cầm bì bao đứt lời
    quan tài chẳng chút thảnh thơi nghỉ ngừng
    túi còn thiếu chút thiệp mừng
    xa hoa khắp trốn lẫy lừng tiếng tăm
    quan tài chẳng chút lăn tăn
    bung ra muôn thước cái tài xa xăm
    ngờ đâu không kiếp trăm năm
    ngả lưng quan chút hờn căm cuối cùng
    quan đi mưa gió bão bùng
    người cười kẻ khóc muôn trùng khó phai
    quan tài mà chẳng quan tài
    sơn son quét vẽ lấy tại nhà công
    đằng thì mũ đội áo lông
    quan nào cũng phải xuống sông,xuống bùn

  15. #615

    Mặc định

    củi khô bỏ bếp đen nồi
    đời tôi ai lỡ đem bôi nhọ nhồi
    xin tha khúc dạ đưa nôi
    lương tình bớt lại bờ môi son này
    để đêm tôi hát ngày cày
    nuôi con khôn lớn bàn tay cuối chiều



    chú giải:bài thơ trên kể về thân phận người đàn bà chửa hoang bị bôi ro chát trấu,bị mọi người xa lánh phải nuôi con khi không còn gì,bà địu con đi khắp các nơi xin việc làm như cày cấy thuê,bà vừa hát,vừa làm,vừa cõng con trên lưng,khúc hát rất trong,trong như suốt đầu nguồn ru đứa con thơ ngủ mong con sau này khôn lớn

  16. #616

    Mặc định

    tay em ngắn chân em tròn
    thân em nó nhỏ con con trên hè
    em còn bập bẹ o oe
    non xanh em bước cười toe toét đời

  17. #617

    Mặc định

    mầm non sâu đục mất rồi
    cây còn chưa kịp dứt lời chin sang
    con sâu nuốt vội mầm vàng
    chim cười tay chỉ chẳng tham nó gầy

  18. #618

    Mặc định

    tiếng ối a loạn nhịp
    bên bờ vách ao đêm
    chú dế mèn tỉnh thức
    chồm hỗm đứng ngồi xem
    chợt lóa lên ánh đèn
    lập lòe tưởng ai có
    chú đom đóm cười khì
    híp mắt chen ngồi chung
    rồi thì bất thừng lừng
    ếch dơ chân đạp khẽ
    nhe miệng cười bẽn lẽn
    xem mà không gọi tôi
    dế dơ chân đánh suỵt...
    khe khẽ được coi lâu
    chợt chú sâu cười tức
    phía trước còn có mà
    đêm nay còn ít đấy

  19. #619

    Mặc định

    không biết làm nhiều thơ quá trong 1 ngày có bị làm sao không nữa,rõ là khổ,nhắm mắt vào mà nó cứ tràn trề ra,chắc óc mình bị bệnh nặng quá rồi

  20. #620

    Mặc định

    khói bay vào nhung đen
    luồn lách bàn tay trắng
    ôi đê mê sâu lắng
    miền hoang vắng vô thường
    như hạt nước mưa tuôn
    không nguồn cội du đãng
    khói lang thang phưu lãng
    quấn quýt quanh xác gầy
    xây vòng tay nâu xám
    ôm chọn tôi đêm này

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Làng Việt cổ xứ Đoài
    By Thiên Địa Nhân in forum Văn Hóa - Phong Tục - Lễ Hội
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 10-01-2012, 01:39 AM
  2. VẬT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
    By TuanBinh7069 in forum Võ VIỆT
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-05-2011, 01:49 PM
  3. Bí ẩn 14 ngôi tháp cổ Việt Nam
    By duc_nam8888 in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 16-04-2011, 09:17 PM
  4. TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN - VĂN VẬT KỲ DIỆU CỦA NỀN VĂN MINH CỔ
    By Thiên Địa Nhân in forum Văn Hóa - Phong Tục - Lễ Hội
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-04-2011, 02:45 PM
  5. Những thành cổ ở Việt Nam dưới con mắt công nghệ
    By bộ xương in forum Truyền thuyết - Giai thoại - Lịch sử VIỆT NAM
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 24-01-2011, 08:00 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •