Những bài viêt sau, tôi trích từ trang web: diendan.caycanhvietnam

http://diendan.caycanhvietnam.vn/sho...?t=2778&page=1

Có rất nhiều thông tin về khu vườn này với nhiều ý kiến trái ngược nhau. Nhưng, xuanlap có một người bạn bị thoát vị đĩa đệm lêch cột sống đau đến mức chuẩn bị lên bàn mổ. Do sợ dao kéo, anh tìm về đây ngồi thiền, câu nguyện, uống nước lã...và phép lạ đã tới: 3 ngày sau anh hết đau, đi lại bình thường. Hôm xuống thăm anh xuanlap chụp một tấm hình trong vườn làm kỷ niệm và cũng kỳ lạ thay trong hình xuất hiện hình cầu vồng một cách tự nhiên mà không phải dùng bất cứ một kỹ thuật nhiếp ảnh nào. Sự kỳ lạ về khu vườn này rất nhiều xuanlap sẽ chép lại hầu chuyện các bạn vào một dịp khác:





Khu vườn này ở số 370 ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, thuộc sở hữu của gia đình ông Nguyễn Văn Sống và bà Võ Thị Ngoan. Từ cầu vượt Củ Chi rẽ trái đi về hướng Hậu Nghĩa hơn 10 km là tới,

Có rất nhiều câu chuyện lạ xung quanh việc "tự chữa bệnh" tại đây: Ví dụ như một chị 37 năm sống trong cảnh mù lòa, đến vườn cầu nguyện và uống nước lã, 3 ngày sau mắt đã sáng ra nhìn rõ mọi cảnh vật, hay như một ông 30 năm nghiện rượu, đến vườn chữa bệnh vảy nến, bệnh hết ông xin thêm được cai rượu, lời cầu nguyện gửi đi cũng là lúc ông trở nên sợ rượu...những bệnh nhân này đã về quê xuanlap chỉ nghe kể lại. Nhưng hai người này thì xuanlap đã tận mắt chứng kiến sự chuyển biến phi thường của họ:

Cậu bé này ở Đồng Nai, 4 tháng trước đây "mềm như cọng bún" đặt đâu nằm đấy nhưng nay đã ngồi dậy được tự xúc cơm và còn biết viết chữ:



Cô gái này (ở Đác Lắc) bị bạo hành gia đình tỷ lệ thương tật lên tới 80%, cô đã nghĩ đến việc quyên sinh, sau một tháng ở lại vườn sức khỏe đã tiến triển rất rõ rết, nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt vốn rất khả ái của cô trước đây (cô bị đánh biến đạng khuôn mặt). Trong ảnh là một buổi Ông Trời đang chữa bệnh cho cô:



Quang cảnh trong vườn lạ:



Xếp hàng lấy nước uống: