" Tịnh độ ở đây, Tịnh độ bây giờ".... đất Tịnh độ của Phật A Di Đà không đủ sức chữa trị bệnh ung thư hay sao mà phải nhờ đến khu vườn kỳ lạ ở Long An ?
Ung thư có là do những nội kết tụ tập lại... ta mượn tạm y học hiện đại cắt bỏ nó, và sau đó tuân thủ các quy trình hóa trị, xạ trị v..v.v cùng lúc đó thì giữ cho thân tâm an lạc, tránh sân hận gây nội kết thì xem như vượt khỏi bệnh ung thư rồi.... tại sao chúng ta dư sức kiến tạo căn phòng này, mảnh đất này thành một căn phòng, một mảnh vườn của cõi Tây Phương cực lạc bằng các sống có chánh niệm, chan rãi tình thương từ ái đến chúng sinh mà cứ phải nghe núi này có vị này linh lắm phải đi, nghe núi nọ có vị này hay lắm phải bái, phải viếng ?
cách trị bệnh ở khu vườn kỳ lạ.... chỉ đơn là cách trị bệnh trong hy vọng thôi... có thể nơi mảnh vườn kỳ lạ ấy có một vị thổ thần,hay thánh Thần nào đó trú ngụ.... nhưng dân quanh vùng vừa tin vừa bán, tức là dụ người ta tin rồi tiện thể chặt chém túi tiền của người bệnh thì từ từ chư thần, chư Thánh sẽ bỏ đi... đến lúc đó khu vườn sẽ trở thành KHU VƯỜN QUÁI DỊ vì có quá nhiều vi trùng, vi khuẩn, tà ma sống, tà ma chết ở trong vườn !
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks