Trích dẫn Nguyên văn bởi tam_tran Xem Bài Gởi
Đức năng thắng số bạn ơi. Chẳng nhẽ 10 người rớt đồ xuống sông là 10 người chết hết à. Có những chuyện phải hợp thời khắc, nhân quả của mình chứ. Sống lạc quan đi, chăm làm việc thiện nhiều thì sẽ tai qua nạn khỏi thui.
mẹ của mình rất lo , và 1 cụ già nói rằng sớm muộn mình cũng bệnh, mình bùn lắm, mình còn bao nhiu mơ ước, mình ước trở thành võ sư , mình muốn giúp mọi ng` , mình mún ra tay nghĩa hiệp khi gặp chuyện bất bình , mình muốn thổi sáo , mình muốn báo hiếu cho cha mẹ mình còn nhiều mơ ước lắm huhu