Chẳng biết mình là ai!

Chẳng biết từ đâu đến!

Đến đây để làm gì?

Làm gì trong bao lâu?

Mai đi đâu về đâu?

Mây bay và gió thổi,

Mặt trời và mặt trăng,

Vẫn luôn ở trên đầu.

Dòng sông đời vẫn chảy,

Ngày nắng mưa qua mau!

Vô thường khi chợt đến

Mình đi đâu về đâu?



Mình biết mình là ai

Vốn chẳng từ đâu đến

Cũng chẳng đi về đâu

Vô thường kia chợt đến

Ta lại làm từ đầu

Chẳng Tìm - Cầu - Lấy - Bỏ

Không suy lường cạn sâu

Quán Mâu Ni tịch tĩnh

Cuộc sống thật nhiệm mầu

Bằng lòng với đang có

Hết phiền não khổ đau