hình như là không phải thuồng luồng đâu,mình nghe nói là CÁ SẤU NĂM CHÈO. tại vì nó có tới 5 chân lận, nghe kể nó vẫn sống ở AN GIANG mà, nghe nói trên đoạn đường từ AN Giang len Châu Đốc có đoạn đường thường xuyên bị lúng cho nên làm đường không được người ta phải làm một cái vòng qua khúc đó cho nên con đường không bằng thằng mà cong vòng ngay khúc đó, người ta kể có người lặn xuống dưới chổ cái lổ đó thì thấy 2 con mắt to như 2 cái tô đó quét hà. hồi đó ông năm chèo sống ở Vàm Noau đó chỗ đó là một nơi nguy hiểm nước xoáy dữ lắm không ai dám tới gần chỗ đó. Mình còn nghe nói là có CÁ SẤU NĂM CĂN nữa đó người ta nói cá sấu 5 căn cái đầu thì nằm ở CÀ MAU còn cái đuôi thì nằm ở HÀ NỘI,khi thời mạc pháp tới thì ông sẽ chuyển động, trời ơi nhiều chuyện quá hà, sao mà tin đây, còn nữa còn có con cá gì trong kinh CÁ PHẠN THIÊN ở dưới đái biển đó thân hình nó lớn lắm cực kì lớn, khi mà thời mạc pháp tới nó sẽ mỡ miệng ra 1 bên là vực thẫm còn một bên là đường sống ai tu hành làm thiện tích đức thì được sống còn ai làm ác thì bị chết, người ta nói cá phạn thiên xuất hiện khi trên trời có 2 ông mặt trời đó, mình nghe nói ở Đài Loan từng xuất hiện 2 ông mặt trời ( không biết có thiệt hay không) mà ngay sau đó Nhật Bản bị động đất sống thần liền đó.hiihihihi. Toàn là suy đoán thôi,không có tí bằng chứng nào hết, đọc cho vui thôi.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks