hihi, muội biết chứ, bởi vậy nên muội mới gọi là chuyện kể chứ đâu có gọi là truyện đâu nè, cảm ơn huynh đã kể một câu chuyện hay và chân thực để muội và các members được thưởng thức, eo ơi đọc thì thích thật đấy nhưng tối ngủ nhìn ra sân sau tối om cây cối um tùm thì cũng ngại thật đó huynh ơi, nhà muội ở trong khu tái định cư gần đường Nguyễn Thị Thập còn đất trống nhiều lắm... cây cối um tùm vì hổng có ai dọn dẹp, bên kia sông là Phú Mỹ Hưng... ngán thiệt đó, huhu...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks