Đang tập trung nghe anh T trao đổi với ba nên khi nghe anh T nói chiện với tony, fải 30 giây sau tony mới định thần lại rồi tony từ từ đi xuống lầu với 1 cảm giác hơi sờ sợ. Tony sợ lỡ như đang đi có ai đó khều sau lưng chắc chết wá, mặc dù kg tin ma quỷ, cũng kg sợ ma, mún xem mặt con ma nó ra sao ? nhưng wa những sự việc vừa xảy ra niềm tin về 1 thế giới kg có linh hồn của tony bắt đầu lung lay. Khi xuống đến dưới nhà, thấy mẹ và chị K ngồi trò chiện 1 cách thoải mái như kg hề bít trên lầu xảy ra chiện j, hic hic...
Tony bèn kể lại mọi việc diễn tiến trên lầu cho 2 người nghe, tony hối thúc chị K mau lên lầu, chị K tự nhiên kg nói j cả, ngồi trầm tư như đang suy nghĩ chiện j quan trọng lắm vậy. Tony hối thêm mấy lần chị K cũng ngồi im kg nói j, cũng kg fản ứng j, ngồi như 1 pho tượng vậy, tony định bụng sẽ chạy lên lầu kêu anh T xuống xem sao, toan đứng dậy thì chị K bèn cất tiếng :"chị mún giúp gia đình em lắm nhưng kg được em ah,vì xác chị để cho các cô, các vị cao trọng nhập chứ kg fải để vong nhập đâu em "(quên kể mỗi khi có vong nhập chị K thì ngày đó chị K kg hề ăn uống j cả, chị K bảo kg mún ăn, kg thấy đói, nhìu khi chị K cố tình ăn thử xem sao khi ăn vào sẽ bị nôn ra hết, sau này thì chị K ăn được nhưng chỉ ăn được bắp, khoai thui). Nghe chị K nói vậy, tony cũng kg bít làm sao, tony sợ mọi người đợi lâu sợ xảy ra chiện j đành liều năn nỉ, tony bảo"em bít nỗi khó khăn của chị, nhưng chị nghĩ xem các vị cũng mún giúp người, tạo phước nên mới thông wa xác chị để giúp đỡ đó sao?bây giờ có người mún giúp đỡ, đây cũng là cơ hội để các vị tạo phước đó, em nghĩ các vị kg hẹp hòi như vậy đâu. Với lại, nếu các vị mún ngăn cản việc chị cho mượn xác thì nãy giờ sao kg về?". Nghe tony nói vậy chị K kg nói j nhưng nét mặt giãn ra nên thừa cơ hội đó tony nắm tay chị K kéo lên lầu. Vừa lên tới, chưa kịp nói chiện với anh T và ba tony tự nhiên chị K chạy ào đến cái tủ rồi ôm mặt khóc nức nở, chị K nói trong tiếng nấc "đừng đuổi tui đi mà, tui van xin các người, tui mà ra đường kg nơi trú ẩn sẽ bị những vong lagn thang bắt nạt", anh T kêu vong nín đi, đừng có j từ từ nói, vong (lúc này là chi K) nhìn tony rùi nói "tony em xuống nhà lấy bánh kẹo lên cho em ăn đươc kg?em thík ăn lắm mà bao lâu nay kg được ăn, làm ơn đi". Anh T bèn giải thík với mọi người em mà vong nhắc là con của cô ta đó, anh T hỏi cô ta có fải hồi nãy đứng sau lưng nhỏ D kg?sao trông cô giống nhỏ D wá vậy?2người giống nhau dễ sợ. CÔ ta gật đầu nhưng vẫn khóc ầm ĩ, tony chay nhanh xuống nhà lấy dĩa bánh lên, cô ta kêu tony để trên bàn đi cho em ăn, em ăn xong rùi bỏ nha mọi người đừng có ăn. Nói đoạn cô ta nhìn sang ba tony định lên tiếng ai ngờ ông nói liền "thôi được, tạm thời cô cứ ở đây nhưng đừng phá nữa nha!"Cô ý khóc lớn hơn nữa, anh T nói là do cô ý cảm động wá nên khóc chứ kg có j đâu, cô ý gật đầu lia lịa. 1 lúc sau trấn tĩnh lại cô ý kể :"Con tên T.T.L 26 tuổi, lúc chết đang mang thai, tự tử chết, số là con nghèo lắm quê ở Vĩnh Long. Trong 1 buổi xin cơm từ thiện để ăn (có 1 đại gia ở Sài Gòn về phát cơm và xây cầu) thấy con đẹp, trẻ nên ông ta rủ về SG ông sẽ nuôi. COn đi theo về làm vợ bé của ổng, căn nhà này là ổng mua cho con, vợ lớn fát hiện cho người đánh đập, hù doạ con hoài, ổng thì sợ vợ kg đến thăm con lần nào từ lần bị bà lớn cảnh cáo. COn bùn wá, kg người thân bên cạnh, nhà con nghèo nhờ làm vợ bé mới phụ giúp được cái ăn cho gia đình, con kg mún trở về quê nữa, kg bít đi đâu, quẩn trí nên con đã uống thuốc tự tử. Sau khi con chết, bà lớn lấy lại nhà còn kêu thầy pháp yếm con nữa nhưng con cũng phá được nhưng còn yếu, từ khi nhà xây lại trận pháp đã được giải nên con mới mạnh như vậy. Nhà này wa mấy đời chủ rùi, ai ở cũng bị con phá nhưng kg hỉu sao con kg phá được nhà này, con cảm thấy mến mọi người trong nhà,dường như con tự cho mình là 1 thành viên trong nhà. Con cô đơn lắm, con xin ông(ba tony)nhận con làm con nuôi nhé, cô ta nhìn wa tony nói nhận chị làm chị nha em, xin ông nhận con của con làm cháu đi, con mún nó mang họ ông, xin ông đặt tên cho nó nha". Nhìn nét mặt cô ta lúc đó thấy tội nghiệp lắm, cô ta vừa quỳ vừa nói mà, ba tony nói "đánh kẻ chạy đi kg ai đánh người chạy lại, được tôi chấp nhận yêu cầu của cô". CÔ ta nói rất nhanh :"Cám ơn ba nhìu. giờ con là thành viên trong giađình con sẽ bảo vệ mọi người, giờ ba hãy lập bàn thờ con trong phòng này đi trước cái tủ ý,từ lúc chết đến giờ chưa ai thờ con cả, chỉ cần 1 cái ghế nhỏ, để đủ bát hương là đủ, mà ba ơi cái tủ ba mua là làm bằng gỗ hòm đó mà tấm gỗ này được lấy ra từ quan tài của 1 cô gái trẻ nên âm khí nhìu lắm, nhờ nó mà 2 mẹ con mới mạnh như vậy, nó là nơi trú ẩn tốt nhất cho vong đó ba. Sở dĩ con mún thờ ở đây là mún sống chung với mọi người cho ấm cúng, ba nhớ làm liền nha ba. Thôi con fải đi đây vì xác chị K đã bắt con đi rồi, có j cần hỏi con , ba hãy thông qua anh T nhé. Chào mọi người"
(còn tiếp)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks