Ví như khi một người bị bệnh, bác sĩ kê toa cho người đó uống. Uống xong hết bệnh. Xin hỏi bạn, người đó có biết tường tận mình mắc bệnh gì không? Nguyên nhân gì bị bệnh? Triệu chứng như thế nào? Chữa trị ra làm sao không? Nếu nói như bạn, thì người đó phải đi kiếm sách đọc ngay, tìm hiểu về bệnh đó, các biến chứng liên quan, cách chữa trị ........ Có khi si dại hơn nữa, đòi tự nghiên cứu bào chế thuốc. Xong rồi mới chịu uống thuốc. Tôi sợ chưa làm những việc đó người bệnh đã chết rồi.
Còn chuyện gốc với ngọn. Xin hỏi bạn đã giác ngộ chưa? Bạn đã thật hành Niệm Phật chưa? Hay vẫn còn là phàm phu mê mờ, si dại? Nếu biết vậy, mà dám khẩu xuất cuồng ngôn cho lời của Ngài Tịnh Không và bộ luận của Ngài Thế Thân là trật lất thì tôi cũng không có gì muốn nói với bạn nữa! Vì tôi không có đủ trình độ nói chuyện với 1 bậc " giác ngộ" như bạn!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks