Trích dẫn Nguyên văn bởi Sesônglai Xem Bài Gởi
Tóm lại là chúng ta có tin là trong cái thân xác này là LINH HỒN BẤT TỬ DÙ THÁNH THIỆN HAY ÁC ĐỘC??? Nếu tin rồi thì linh hồn là CON CỦA AI, CHẲNG LẼ LÀ CON HOANG??? Thiên Chúa đã mặc khải TÌNH YÊU VÀ QUYỀN NĂNG CỦA NGÀI, ấy vậy mà vẫn CHO MÌNH (loài người) LÀ TRUNG TÂM VŨ TRỤ, coi chừng mắc tội KIÊU HÃNH mà ko biết
Tôi thì chẳng tin có một cái gì là "Linh hồn bất tử". Nếu bạn tin điều này thì cho mình hỏi. Sau khi chết, linh hồn đó lên thiên đường hoặc xuống địa ngục vậy thì linh hồn đó có nương nhờ vào một dạng thân xác vật chất nào khi lên thiên đường hoặc xuống địa ngục không ? Nếu không thì thì linh hồn ăn uống, sung sướng hay đau đớn, khổ cực thông qua cái gì ? Nếu có thì cái thân xác vật chất đó tồn tại như thế nào ?