Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 39

Ðề tài: Âm binh lộng hành quá

  1. #1

    Mặc định Âm binh lộng hành quá

    Mới nghe một chuyện sợ ghê, có thằng nhóc con một bà tạp vụ làm ở chỗ chị đệ. Nó đi thả đèn gì đấy, lỡ ghi tên mình vô thế là bị bắt hồn dưới sông. Cả một binh đoàn âm binh nó nhập vào, sau đó thấy biểu hiện khác thường của nhóc nên mẹ của nhóc có mời một thầy cao tay đến làm phép, thầy nói rằng đã bị bắt hồn và xác đã chết cách đây một tuần lễ. Thầy còn định ngày 14 của tháng này trục bắt bọn chúng, chúng nghe vậy, trước một hôm thầy làm phép thằng nhỏ ói mửa quá, đêm đi bệnh viện thì dứt hơi. Bác sỹ phán một câu " chết lâu òy, vì đã có biểu hiện bị sình", ghê hông mấy huynh, mới cách đây vài ngày thôi đó.
    Để thấy thế này, ko cần bít ai tu lâu hơn ai, chỉ cần mấy huynh chịu liều và đảm bảo tự tin mình ko bị nhập thì cứ cố thử sức bình loạn lũ âm binh này xem, tùy theo trình độ của mình tới đâu cứ thử, đệ thì đệ chả sợ nhập rùi, nên thấy vụ này chỉ thấy thích chứ ko thấy sợ
    huynh nào có ý thử sức thì để lại vài chữ anh em cùng chia sẽ kinh nghiệm, nói thật bây giờ đệ chỉ mún nhào vô cho bọn âm binh một trận thôi, đệ cũng bị nhập mấy lần, trong mơ thấy rất nhìu bọn ma vây quanh, đệ ko sợ mà trong mơ còn chửi tụi nó " bà mẹ mày " , xin lỗi vì hơi du côn
    Nhưng thời buổi này chỉ chú trọng thực lực ko chú trọng hình thức đạo mạo bên ngoài , nên mấy thằng du côn liều mạng như đệ mới có chỗ để xài
    Lúc trước trì chú bị các vị minh vương hiện hình dữ tơn rượt chạy thấy bà nội, đệ đôi lúc có nghĩ" sau mấy vị cứ ăn hiếp con hoài "
    Bây giờ mới thấy , nhờ mấy lần bị rượt chạy thấy bà nội đó, tinh thần đệ mời trở nên mạnh mẽ, nên cũng yên tâm cái vụ bị tụi nó nhập,
    bây giờ chỉ mong trì chú nhìu nhìu và hồi hướng công đức hóa thành các vị đại lực thần tướng , cầm dây cột đầu tụi nó cho xong
    Để chủ trương theo quan niệm vô vi, vạn sự do tâm tạo , nên đệ tin oai lực thần chú có thể tạo thành những vị thần tướng do mình nghĩ ra, đệ đang mài miệt trì chú, mong một ngày thành công, đệ đánh cho chúng nó nằm bệnh viện luôn bởi cái tội ham nhập người
    Đôi điều bức xúc, lời lẽ côn đồ mong chư vị đạo huynh bỏ quá cho

  2. #2
    Nhị Đẳng Avatar của thanh_vip101
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Trong ta có ma.....trong ta cũng có phật....
    Bài gởi
    2,984

    Mặc định

    hahahaha
    oan gia ngỏ hẹp thôi...
    Ngã vô nhĩ trá
    Nhĩ vô ngã ngu
    (Bạn kô lừa tôi
    Tôi kô gạt bạn)

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi khoatin Xem Bài Gởi
    Mới nghe một chuyện sợ ghê, có thằng nhóc con một bà tạp vụ làm ở chỗ chị đệ. Nó đi thả đèn gì đấy, lỡ ghi tên mình vô thế là bị bắt hồn dưới sông. Cả một binh đoàn âm binh nó nhập vào, sau đó thấy biểu hiện khác thường của nhóc nên mẹ của nhóc có mời một thầy cao tay đến làm phép, thầy nói rằng đã bị bắt hồn và xác đã chết cách đây một tuần lễ. Thầy còn định ngày 14 của tháng này trục bắt bọn chúng, chúng nghe vậy, trước một hôm thầy làm phép thằng nhỏ ói mửa quá, đêm đi bệnh viện thì dứt hơi. Bác sỹ phán một câu " chết lâu òy, vì đã có biểu hiện bị sình", ghê hông mấy huynh, mới cách đây vài ngày thôi đó.
    Để thấy thế này, ko cần bít ai tu lâu hơn ai, chỉ cần mấy huynh chịu liều và đảm bảo tự tin mình ko bị nhập thì cứ cố thử sức bình loạn lũ âm binh này xem, tùy theo trình độ của mình tới đâu cứ thử, đệ thì đệ chả sợ nhập rùi, nên thấy vụ này chỉ thấy thích chứ ko thấy sợ
    huynh nào có ý thử sức thì để lại vài chữ anh em cùng chia sẽ kinh nghiệm, nói thật bây giờ đệ chỉ mún nhào vô cho bọn âm binh một trận thôi, đệ cũng bị nhập mấy lần, trong mơ thấy rất nhìu bọn ma vây quanh, đệ ko sợ mà trong mơ còn chửi tụi nó " bà mẹ mày " , xin lỗi vì hơi du côn
    Nhưng thời buổi này chỉ chú trọng thực lực ko chú trọng hình thức đạo mạo bên ngoài , nên mấy thằng du côn liều mạng như đệ mới có chỗ để xài
    Lúc trước trì chú bị các vị minh vương hiện hình dữ tơn rượt chạy thấy bà nội, đệ đôi lúc có nghĩ" sau mấy vị cứ ăn hiếp con hoài "
    Bây giờ mới thấy , nhờ mấy lần bị rượt chạy thấy bà nội đó, tinh thần đệ mời trở nên mạnh mẽ, nên cũng yên tâm cái vụ bị tụi nó nhập,
    bây giờ chỉ mong trì chú nhìu nhìu và hồi hướng công đức hóa thành các vị đại lực thần tướng , cầm dây cột đầu tụi nó cho xong
    Để chủ trương theo quan niệm vô vi, vạn sự do tâm tạo , nên đệ tin oai lực thần chú có thể tạo thành những vị thần tướng do mình nghĩ ra, đệ đang mài miệt trì chú, mong một ngày thành công, đệ đánh cho chúng nó nằm bệnh viện luôn bởi cái tội ham nhập người
    Đôi điều bức xúc, lời lẽ côn đồ mong chư vị đạo huynh bỏ quá cho
    Bạn đã thực hành những pháp hàng phục nào vậy?
    Khi tối bạn mơ thấy chúng ma vây quanh, đó chính là ma tâm (nội ma) của bạn đấy, chúng ở ngay trong bạn thôi, bạn đã hàng phục được chúng chưa mà quyết định đi hàng phục ngoại ma???

  4. #4
    Đai Đen Avatar của Dil Bahadur
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    714

    Mặc định

    sao dụ này em hok biết ta?
    Lòng Từ Bi Chẳng Quảng Nắng Mưa
    Sông thiền Giác Để Rước Đưa Sanh Chúng.:love_struck:

  5. #5
    Nhị Đẳng Avatar của thanh_vip101
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Trong ta có ma.....trong ta cũng có phật....
    Bài gởi
    2,984

    Mặc định

    cho xin cái địa chỉ đi cu,ngay cầu Lam lý à...
    Ngã vô nhĩ trá
    Nhĩ vô ngã ngu
    (Bạn kô lừa tôi
    Tôi kô gạt bạn)

  6. #6
    Đai Đen Avatar của Dil Bahadur
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    714

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thanh_vip101 Xem Bài Gởi
    cho xin cái địa chỉ đi cu,ngay cầu Lam lý à...
    cho tôi lạc đề tí, cái hình avarta của bạn có phải là ngài quan thánh không? sao tôi thấy giống quá!
    Lòng Từ Bi Chẳng Quảng Nắng Mưa
    Sông thiền Giác Để Rước Đưa Sanh Chúng.:love_struck:

  7. #7
    Nhị Đẳng Avatar của thanh_vip101
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Trong ta có ma.....trong ta cũng có phật....
    Bài gởi
    2,984

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dil Bahadur Xem Bài Gởi
    cho tôi lạc đề tí, cái hình avarta của bạn có phải là ngài quan thánh không? sao tôi thấy giống quá!
    gọi là ngài Quan Vân Trường
    Ngã vô nhĩ trá
    Nhĩ vô ngã ngu
    (Bạn kô lừa tôi
    Tôi kô gạt bạn)

  8. #8
    Đai Đen Avatar của Dil Bahadur
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    714

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thanh_vip101 Xem Bài Gởi
    gọi là ngài Quan Vân Trường
    MÀ SAO TÔI THÂY NGƯỜI TA KÊU NGÀI LÀ QUANG VŨ NỮA ĐÓ? SAO NGÀI NHÌU TÊN QUÁ VÂY?:surprise:
    Lòng Từ Bi Chẳng Quảng Nắng Mưa
    Sông thiền Giác Để Rước Đưa Sanh Chúng.:love_struck:

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dil Bahadur Xem Bài Gởi
    MÀ SAO TÔI THÂY NGƯỜI TA KÊU NGÀI LÀ QUANG VŨ NỮA ĐÓ? SAO NGÀI NHÌU TÊN QUÁ VÂY?:surprise:
    Còn gọi là hiệp thiên đại đế Quán thánh đế quân nữa đó, ngài nhận nhiệm vụ thưởng thiện phạt ác thời kỳ mạt pháp này, Trong đạo Cao đài có câu niệm ngài như vầy " Nam mô hiệp thiên đại đế Quan thánh đế quân thần oai viễn trấn thiên tôn " , Ngài cũng là một trong tam trấn oai nghiêm, đại diện cho thánh đạo, Đức Quán thế âm đại diện cho phật đạo, và đức Lý thái bạch đại diện cho tiên đạo, ba vị này có nhiêm vụ rất cao trọng trong thời mạt pháp đó,

  10. #10
    Nhị Đẳng Avatar của thanh_vip101
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Trong ta có ma.....trong ta cũng có phật....
    Bài gởi
    2,984

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ynguoiloitoi Xem Bài Gởi
    thế cu cần địa chỉ làm gì :whistling:

    xin cái đĩa chỉ quán thôi hoặc nơi thả đèn của thằng nhóc kia cũng được,mà ta làm gì liên quan gì tới pác.
    Ngã vô nhĩ trá
    Nhĩ vô ngã ngu
    (Bạn kô lừa tôi
    Tôi kô gạt bạn)

  11. #11

    Mặc định

    bạn trì chú, bạn muốn hồi hướng công đức mà bạn có cái tâm là tiêu diệt, trói cổ, nghe sao ác quá.
    yêu ma, quỉ quái, hay âm binh đều đáng thương như nhau!
    bạn nên hồi hướng công đức cho tất cả, phát tâm bồ đề, niệm phật, hồi hướng công đức cho cả ngũ giới, thì khi đó tất cả chư thiên, chư phật, cỏi người, cõi ma quỷ, cõi atula mới có được công đức, dứt sạch những oán thù, tiêu diệt được cái tâm ác, cái tâm sân, si...
    khi đó công đức vô lượng. hãy yêu thương, hãy ban phát bố thí đến tất cả các giới.
    chúc bạn vui đời, đẹp đạo

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi trungtinh2111 Xem Bài Gởi
    bạn trì chú, bạn muốn hồi hướng công đức mà bạn có cái tâm là tiêu diệt, trói cổ, nghe sao ác quá.
    yêu ma, quỉ quái, hay âm binh đều đáng thương như nhau!
    bạn nên hồi hướng công đức cho tất cả, phát tâm bồ đề, niệm phật, hồi hướng công đức cho cả ngũ giới, thì khi đó tất cả chư thiên, chư phật, cỏi người, cõi ma quỷ, cõi atula mới có được công đức, dứt sạch những oán thù, tiêu diệt được cái tâm ác, cái tâm sân, si...
    khi đó công đức vô lượng. hãy yêu thương, hãy ban phát bố thí đến tất cả các giới.
    chúc bạn vui đời, đẹp đạo
    thank you, tại thấy âm binh hại người tức quá nên nói vậy

  13. #13
    Nhị Đẳng Avatar của thanh_vip101
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Trong ta có ma.....trong ta cũng có phật....
    Bài gởi
    2,984

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi trungtinh2111 Xem Bài Gởi
    bạn trì chú, bạn muốn hồi hướng công đức mà bạn có cái tâm là tiêu diệt, trói cổ, nghe sao ác quá.
    yêu ma, quỉ quái, hay âm binh đều đáng thương như nhau!
    bạn nên hồi hướng công đức cho tất cả, phát tâm bồ đề, niệm phật, hồi hướng công đức cho cả ngũ giới, thì khi đó tất cả chư thiên, chư phật, cỏi người, cõi ma quỷ, cõi atula mới có được công đức, dứt sạch những oán thù, tiêu diệt được cái tâm ác, cái tâm sân, si...
    khi đó công đức vô lượng. hãy yêu thương, hãy ban phát bố thí đến tất cả các giới.
    chúc bạn vui đời, đẹp đạo
    với tui,người đi đúng đường thì khác với kẻ lạc lối,khi mà 1 con ma còn bắt người,phạm vào thiên quy thì tui chẳng sanh bất cứ tâm thương xót nào với chúng hết.

    còn khi mà 1 cái vong biết ăn năn,biết chịu phạt với những tội lỗi mình gây ra thì lúc đó mới nghĩ tới việc giúp đỡ nó.Tui người trần,tui chưa thành phật,tui kô đem cái tâm từ bi của mình ban cho tất cả được,vậy thử hỏi tui phạm tội gì?
    Ngã vô nhĩ trá
    Nhĩ vô ngã ngu
    (Bạn kô lừa tôi
    Tôi kô gạt bạn)

  14. #14

    Mặc định

    Hehehe thegioivohinh.com này kinh thiệt, có những kẻ mới tham gia, quen đươc vài người, post được vài bài tưởng mình thánh rồi hehe

  15. #15
    Nhị Đẳng Avatar của thanh_vip101
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Trong ta có ma.....trong ta cũng có phật....
    Bài gởi
    2,984

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VôPháp Xem Bài Gởi
    Hehehe thegioivohinh.com này kinh thiệt, có những kẻ mới tham gia, quen đươc vài người, post được vài bài tưởng mình thánh rồi hehe
    pác xoắn em hả,cái gì mà thánh,chẳng qua là tó mò thôi...::nerd:
    Ngã vô nhĩ trá
    Nhĩ vô ngã ngu
    (Bạn kô lừa tôi
    Tôi kô gạt bạn)

  16. #16
    Nhị Đẳng Avatar của thanh_vip101
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Trong ta có ma.....trong ta cũng có phật....
    Bài gởi
    2,984

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ynguoiloitoi Xem Bài Gởi
    không liên quan sao dồi đánh em................em hông hiểu gì luôn surrender
    này nhé,tui biết pác với thằng anhemoi là ai,đừng có xoắn nhau nữa nhé,liệu cái thần hồn đấy,như tên vô pháp kia tui còn có chút nể thôi...:votay:
    Ngã vô nhĩ trá
    Nhĩ vô ngã ngu
    (Bạn kô lừa tôi
    Tôi kô gạt bạn)

  17. #17
    Nhị Đẳng Avatar của thanh_vip101
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Trong ta có ma.....trong ta cũng có phật....
    Bài gởi
    2,984

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ynguoiloitoi Xem Bài Gởi
    sợ quá....................
    xoắn nhau như thế đã đủ,kô cần nương với loại như chú mày,đợi xem tui gởi gì cho chú mày nhá...:praying:2
    Ngã vô nhĩ trá
    Nhĩ vô ngã ngu
    (Bạn kô lừa tôi
    Tôi kô gạt bạn)

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thanh_vip101 Xem Bài Gởi
    với tui,người đi đúng đường thì khác với kẻ lạc lối,khi mà 1 con ma còn bắt người,phạm vào thiên quy thì tui chẳng sanh bất cứ tâm thương xót nào với chúng hết.

    còn khi mà 1 cái vong biết ăn năn,biết chịu phạt với những tội lỗi mình gây ra thì lúc đó mới nghĩ tới việc giúp đỡ nó.Tui người trần,tui chưa thành phật,tui kô đem cái tâm từ bi của mình ban cho tất cả được,vậy thử hỏi tui phạm tội gì?
    bạn ơi, bài viết này bạn kia trách tui đó , chứ ko phải trách thầy đâu, mô phật, xin thấy đừng hiểu nhầm tội bạn ấy

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thanh_vip101 Xem Bài Gởi
    xoắn nhau như thế đã đủ,kô cần nương với loại như chú mày,đợi xem tui gởi gì cho chú mày nhá...:praying:2
    thầy hình như cũng có năng lực về thần chú, nhưng hơi nóng tính, hãy xem như một sự thử thách tâm ý mình vậy, đừng có gây nghiệp thầy à, tôi ngưỡng mộ tất cả người tu huyền môn, nhưng huyền môn là con dao hai lưỡi, hại mình hại người thấy à, mong thầy xem xét thân

  20. #20
    Nhị Đẳng Avatar của thanh_vip101
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Trong ta có ma.....trong ta cũng có phật....
    Bài gởi
    2,984

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi khoatin Xem Bài Gởi
    bạn ơi, bài viết này bạn kia trách tui đó , chứ ko phải trách thầy đâu, mô phật, xin thấy đừng hiểu nhầm tội bạn ấy
    ai bảo tui hiểu lầm

    tui kô phải thầy nghe chưa,ăn nói bậy bạsurrender
    Ngã vô nhĩ trá
    Nhĩ vô ngã ngu
    (Bạn kô lừa tôi
    Tôi kô gạt bạn)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. TỬ VI NGHIỆM LÝ TOÀN THƯ
    By thaiduong162 in forum Tử Vi
    Trả lời: 16
    Bài mới gởi: 01-10-2011, 08:13 PM
  2. Niệm Phật Pháp Môn Giải Thoát
    By Nothing_To_Lose in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-09-2011, 11:28 AM
  3. xin giúp đỡ về âm binh !
    By dinhthientam in forum Chuyện các Thầy, Bà…
    Trả lời: 38
    Bài mới gởi: 30-04-2011, 08:43 AM
  4. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 13-04-2011, 11:41 AM
  5. NIỆM PHẬT VÔ TƯỚNG -PHÁP MÔN THIỀN-TỊNH
    By linh_tinh_85 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 22-02-2011, 08:47 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •