Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 37
  1. #1

    Mặc định Có phải gia đình chủ tiệm vàng bị thế lực vô hình chi phối

    Ngoài anh Ngọc - chủ tiệm vàng bị sát hại cùng vợ và con gái đêm 23/8, 4 người anh chị em ruột khác cũng qua đời khi còn rất trẻ.
    Sáng ngày 24/8, tại phố Sàn, Phương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang, người dân đã phát hiện một vụ án mạng kinh hoàng khi thấy 4 người trong một gia đình đã bị những kẻ thủ ác xuống tay sát hại trong đêm một cách dã man. Trong đó có một cháu bé gần 2 tuổi và cặp vợ chồng chủ tiệm vàng.

    Danh tính nạn nhân đã tử vong được xác định là anh Trịnh Thành Ngọc (SN 1974), chị Đinh Thị Chín (SN 1976) và cháu Trịnh Phương Thảo (18 tháng tuổi). Riêng cháu Trịnh Ngọc Bích (8 tuổi), con đầu của hai vợ chồng nạn nhân, may mắn sống sót nhưng bàn tay bị chém đứt lìa, bị đâm nhiều nhát khắp cơ thể.


    Lần tìm lại gia đình nạn nhân, chúng tôi gặp những người thân còn sống, bố mẹ của anh Ngọc và chứng kiến thêm nhiều nỗi đau khác mà hai ông bà ở tuổi xế chiều đã từng phải gắng gượng vượt qua.

    Ông Trịnh Thị Tín và bà Nguyễn Thị Vọng sinh hạ được tất cả 8 người con, trong đó anh Ngọc là con út. Ông bà Tín đều làm nông, xuất thân bần hàn, quanh năm chân lấm tay bùn, làm việc không có một ngày nghỉ nhưng cái nghèo vẫn cứ đeo bám họ.

    Gia đình đông con nên các anh em trong gia đình anh đều không được học hành đến nơi đến chốn mà phải bỏ dở giữa chừng. Trong số 8 người con của ông bà Tín, có 4 người con không may mắn đã mất khi tuổi đời còn rất trẻ. Đau đớn dai dẳng trước sự ra đi của các con, hai ông bà cứ ngày càng tàn tạ, héo úa dần và sức khỏe ngày càng giảm sút. 4 người con còn lại sau đó cũng lần lượt lập gia đình và ra ở riêng. Ông Đào Phương Linh, Trưởng khu phố Sàn chia sẻ: “ Đây là một vùng quê vốn yên bình, từ trước đến nay không bao giờ xảy ra trộm cắp hay cướp bóc, nghiện ngập. Vậy mà thật không ngờ lại xảy ra vụ giết người man rợ này. Chỉ tội cho ông bà già khi đã trên 80 tuổi, lần lượt chứng kiến 4 người con chết trẻ vì bệnh tật, tai nạn, giờ lại phải chứng kiến cảnh mất cả con lẫn cháu…”.
    Thượng tá Nguyễn Năng Nhạ tâm sự, khi gặp và tiếp xúc với Lê Văn Luyện, anh thực sự không thể tin Luyện có thể gây ra những tội ác kinh hoàng như thế. Luyện ăn nói nhỏ nhẹ, lễ phép, gương mặt thư sinh, hiền lành. Khi Thượng tá Nhạ hỏi Luyện vì sao lại gây ra tội ác kinh khủng đó, Luyện đáp: “Chính cháu cũng không hiểu tại sao cháu lại làm việc đó. Cháu như bị ma quỷ xui khiến”.
    Last edited by xuongkho; 02-09-2011 at 12:47 PM.

  2. #2

    Mặc định

    Quân dã man đấy. Nó giết người xong đổ tội cho ma quỷ à. Cẩn thận ma quỷ giết mày đấy luyện ạ.
    đời có mấy ai là không bao giờ gian dối không?

  3. #3

    Mặc định

    Ma quy nao ma xui no.no lam no chiu .gio do thua ma quy.that la Mac cuoi ma.chac dap da và lac nhieu qua nen moi vay chu gì.
    Tìm không ra bóng em,tôi tìm lai bóng tôi.

  4. #4
    Nhị Đẳng Avatar của thanh_vip101
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Trong ta có ma.....trong ta cũng có phật....
    Bài gởi
    2,984

    Mặc định

    nghiệp chướng tương báo
    có vây có trả,bây giờ kết oán diệt thân,sau này khoảng 30năm sẽ lại có 1 vụ án giết người khủng khiếp thế này nữa....cứ đợi đi sẽ thấy....



    Last edited by thanh_vip101; 02-09-2011 at 08:57 PM.
    Ngã vô nhĩ trá
    Nhĩ vô ngã ngu
    (Bạn kô lừa tôi
    Tôi kô gạt bạn)

  5. #5

    Mặc định

    Thật không thể ngờ được lại có kẻ dã man thế. Cháu bé 18 tháng tuổi có tội tình gì chứ mà hắn cũng không tha. Đề nghị ngũ mã phanh thây để làm gương cho kẻ khác.

  6. #6

    Mặc định

    thằng này h moi tim..móc mắt...chặt nó ra làm 80 khúc ....rồi bỏ vào nồi hầm từ từ..khi nào nó nhừ đem cho heo ăn....xong ...
    $$$191

  7. #7
    Đai Đen Avatar của lenka88
    Gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    vùng trời bình yên
    Bài gởi
    858

    Mặc định

    Ma quỷ nào mà xui khiến người ta giết người được cớ chứ,chỉ được cái đổ thừa bậy,trước mặt CA thì phải khép nép thui,chống cự hay láo lếu được gì.....,nghiệp chướng mà,chỉ mới 18t....
    Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát
    Tâm hiếu là tâm Phật,Hạnh hiếu là hạnh Phật.Nhiếp cả sáu căn,Tịnh niệm tiếp nối.Bất lập phương tiện,Tự đắc tâm khai

  8. #8

    Mặc định

    Cái gì cũng có nhân duyên đó quý vị.
    Hồi nhỏ tôi có đứa bạn trong lớp, nhà nó chuyên làm thịt heo để bán, nó đến hai mấy tuổi bị tai nạn giao thông mà die sớm.
    Lớn lên đi xa công tác, cạnh nhà mới có bà chuyên bán thịt heo, bán được mấy năm, một hôm con cái bà thấy bà bị cứa cổ chết, do mấy người buôn bán ghen ghét hay sao đó.
    Ngày xưa, Đức Phật cấm làm nghề vận chuyển gia súc đến nơi sát sanh. Nay thì thấy thêm làm nghề buôn bán thịt, nuôi gia súc để bán là nợ sinh mạng với các con vật.
    Có thể tay sát thủ này sinh ra trong gia đình như vậy nên bị nghiệp chướng chăng?

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phuongnatran Xem Bài Gởi
    thằng này h moi tim..móc mắt...chặt nó ra làm 80 khúc ....rồi bỏ vào nồi hầm từ từ..khi nào nó nhừ đem cho heo ăn....xong ...
    Thế thì dã man quá anh ơi. Mình chỉ cần loại bỏ con người này ra khỏi xã hội của chúng ta là ok thôi mà. :)

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dub Xem Bài Gởi
    Cái gì cũng có nhân duyên đó quý vị.
    Hồi nhỏ tôi có đứa bạn trong lớp, nhà nó chuyên làm thịt heo để bán, nó đến hai mấy tuổi bị tai nạn giao thông mà die sớm.
    Lớn lên đi xa công tác, cạnh nhà mới có bà chuyên bán thịt heo, bán được mấy năm, một hôm con cái bà thấy bà bị cứa cổ chết, do mấy người buôn bán ghen ghét hay sao đó.
    Ngày xưa, Đức Phật cấm làm nghề vận chuyển gia súc đến nơi sát sanh. Nay thì thấy thêm làm nghề buôn bán thịt, nuôi gia súc để bán là nợ sinh mạng với các con vật.
    Có thể tay sát thủ này sinh ra trong gia đình như vậy nên bị nghiệp chướng chăng?

    Tôi không đồng tình quan điểm này bạn ạ. Nghiệp chướng gì chứ. Đập đá cho lắm vào không có tiền thì đi giết người để lấy của chứ sao. Giả như hắn sinh ra bị câm điếc, tai nạn...tóm lại là bản thân gặp bất hạnh thì mới gọi là nghiệp chướng chứ, đằng này hắn giết người thì phải đền tội thôi.
    Chúng ta luôn phải chịu trách nhiệm về những việc mình làm dù đó là việc nhỏ nhất.

    Kính chúc các thành viên tham gia diễn đàn mạnh khỏe, công tác tốt.
    Thân chào.
    ignored

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NGUYEN_VAN_AN_NUCE Xem Bài Gởi
    Thế thì dã man quá anh ơi. Mình chỉ cần loại bỏ con người này ra khỏi xã hội của chúng ta là ok thôi mà. :)
    Lu vẫn thấy các bạn hay nói về câu ác như quỷ dữ, nhưng Lu nghĩ cái thằng khốn nạn này k đáng làm người, ác hơn quỷ dữ...
    quỷ dữ dưới địa ngục trừng phạt những ng có tội, cái thằng này nó giết người k ghê tay lạnh lùng tàn nhẫn ra tay với cả đứa trẻ con...
    thằng này mà k bị tử hình thì cả nước này căm phẫn , sẽ có kẻ giết hắn!
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Luna Xem Bài Gởi
    Lu vẫn thấy các bạn hay nói về câu ác như quỷ dữ, nhưng Lu nghĩ cái thằng khốn nạn này k đáng làm người, ác hơn quỷ dữ...
    quỷ dữ dưới địa ngục trừng phạt những ng có tội, cái thằng này nó giết người k ghê tay lạnh lùng tàn nhẫn ra tay với cả đứa trẻ con...
    thằng này mà k bị tử hình thì cả nước này căm phẫn , sẽ có kẻ giết hắn!
    đồng ý với Lu..thằng đó wá ác...cứ đặt mình vào ja đình bị hại sẽ thấy nó khốn nạn đến mức nào....gia đình người ta đang yên lành h nó làm cho ra vậy..thật là khốn nạnnn....
    $$$191

  13. #13

    Mặc định

    Tên này không có bộ mặt sát nhân
    .................................................. .
    Hắn có bộ mặt vô cảm
    ...............................................
    Bởi vì hắn đã mất lương tri con người
    ................................................
    Có 3 con quỉ xui khiến hắn đó...
    Phúc cho kẻ nào chưa thấy mà đã tin:dont_tell_anyone:

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phuongnatran Xem Bài Gởi
    đồng ý với Lu..thằng đó wá ác...cứ đặt mình vào ja đình bị hại sẽ thấy nó khốn nạn đến mức nào....gia đình người ta đang yên lành h nó làm cho ra vậy..thật là khốn nạnnn....
    đây có đọc bài thơ này của các " fan anh Luyện" post... vác lên cho mọi người chiêm ngưỡng

    Đêm nay luyện không ngủ

    Vì vẫn nghĩ đến Vàng

    Anh rón rén nhẹ nhàng

    Đến tiệm vàng Ngọc Bích

    Trời đêm khuya tĩnh mịch

    Đường chẳng 1 bóng người

    Anh Luyện nở nụ cười

    Trời hôm nay đẹp quá

    Đé.o biết cách bẻ khóa

    Anh mới trèo lên cây

    Kiểu tắc giăng đu dây

    Anh lẻn vào trong được

    Xử lý anh Ngọc trước

    Rồi tiếp đến Vợ sau

    anh xử trí rất mau

    tiếp đến 2 cháu nhỏ

    Anh giống 1 con chó

    bị bênh dại phát điên

    2 cháu nhỏ ngoan hiền

    có làm ji` nên tội

    1 mình trong bóng tối

    anh cắn sủa lung tung

    để kết quả cuối cùng

    3 người không còn thở

    Vàng làm anh mờ mắt

    làm con người thay đổi

    gây nên bao tội lỗi

    chết mẹ nhà anh đi...
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  15. #15
    Nhị Đẳng Avatar của thanh_vip101
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Trong ta có ma.....trong ta cũng có phật....
    Bài gởi
    2,984

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Luna Xem Bài Gởi
    đây có đọc bài thơ này của các " fan anh Luyện" post... vác lên cho mọi người chiêm ngưỡng

    Đêm nay luyện không ngủ

    Vì vẫn nghĩ đến Vàng

    Anh rón rén nhẹ nhàng

    Đến tiệm vàng Ngọc Bích

    Trời đêm khuya tĩnh mịch

    Đường chẳng 1 bóng người

    Anh Luyện nở nụ cười

    Trời hôm nay đẹp quá

    Đé.o biết cách bẻ khóa

    Anh mới trèo lên cây

    Kiểu tắc giăng đu dây

    Anh lẻn vào trong được

    Xử lý anh Ngọc trước

    Rồi tiếp đến Vợ sau

    anh xử trí rất mau

    tiếp đến 2 cháu nhỏ

    Anh giống 1 con chó

    bị bênh dại phát điên

    2 cháu nhỏ ngoan hiền

    có làm ji` nên tội

    1 mình trong bóng tối

    anh cắn sủa lung tung

    để kết quả cuối cùng

    3 người không còn thở

    Vàng làm anh mờ mắt

    làm con người thay đổi

    gây nên bao tội lỗi

    chết mẹ nhà anh đi...

    chuẩn quá pác
    Ngã vô nhĩ trá
    Nhĩ vô ngã ngu
    (Bạn kô lừa tôi
    Tôi kô gạt bạn)

  16. #16

    Mặc định

    Là thằng ném đá
    Phải biết giấu tay
    Đã cầm dao phay
    Phải như thằng luyện
    đời có mấy ai là không bao giờ gian dối không?

  17. #17

    Mặc định

    Luyện đáp: “Chính cháu cũng không hiểu tại sao cháu lại làm việc đó. Cháu như bị ma quỷ xui khiến”.---> ma gì chứ, hắn đập đá mà...
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  18. #18

    Mặc định

    em cứ thắc mắc là ko đc sát sinh vì nghiệp nặng,nhưng con người sinh ra là đã phải có nhu cầu ăn,uống ,mà ăn thịt thì mới có đủ chất chứ rau ko cả đời thì sao mà khỏe mạnh thông minh đc?Nếu con người ko ăn thịt trâu bò,lợn gà thì bọn đồ tể cũng đâu có xuất hiện trên đời?Thế chả lẽ người giết có tội còn người ăn thì ko có tội ạ?mà nếu ăn thịt có tội thì sao tạo hóa lại sinh ra con người phải ăn thịt?em cứ thấy luẩn quẩn
    Vì Yêu Anh nên Em lẻ loi,Yêu Anh lẻ loi đêm từng đêm...

  19. #19

    Mặc định

    Vàng đang Bão giá!
    Vàng khiến chứ ma quỷ cũng không mạnh bằng vàng được!
    Từ khi con người biết xài vàng đến giờ,Chết vì bị nó xui khiến chắc ngang ngửa số người hiện có trên toàn thế giới.
    Thằng cu Luyện này khai chán quá,không thành thực chút nào.

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi chip_cuong_nhim Xem Bài Gởi
    em cứ thắc mắc là ko đc sát sinh vì nghiệp nặng,nhưng con người sinh ra là đã phải có nhu cầu ăn,uống ,mà ăn thịt thì mới có đủ chất chứ rau ko cả đời thì sao mà khỏe mạnh thông minh đc?Nếu con người ko ăn thịt trâu bò,lợn gà thì bọn đồ tể cũng đâu có xuất hiện trên đời?Thế chả lẽ người giết có tội còn người ăn thì ko có tội ạ?mà nếu ăn thịt có tội thì sao tạo hóa lại sinh ra con người phải ăn thịt?em cứ thấy luẩn quẩn
    -Đó là qui luật tiến hóa của loài người đó em, con người khác loài vật là bộ ốc sáng tạo và thông minh, đó cũng là làm cho môi trường sinh thái được cân bằng, chính vì thế con người phải nuôi những loài vật thường ăn thịt để quân bình môi trường sinh thái và làm cho chúng không bị tuyệt chũng.
    - Còn việc ăn chay là việc giúp cho con người hướng thiện , đừng làm cái ác, giảm đi nghiệp chướng của chính bản thân mình, còn tùy vào người ăn chay hay ăn mặn và mục đích thiện của họ em à.Chào thân mến
    - voluongtamphap
    - Email: tuvanphongthuy79@yahoo.com.vn

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. NHÀ TRỪ QUỶ KỂ CHUYỆN
    By satyaa in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 87
    Bài mới gởi: 24-07-2012, 09:28 PM
  2. kinh nói về tái sinh
    By joo_minh in forum Đạo Phật
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 10-03-2012, 07:56 AM
  3. cho e hỏi về thỉnh ông địa và ông thần tài
    By vnmn2109 in forum Hỏi Đáp PT của thành viên
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 23-09-2011, 03:13 PM
  4. TỬ VI KIẾM TÔNG-KIM HẠC
    By thaiduong162 in forum Tử Vi
    Trả lời: 34
    Bài mới gởi: 30-04-2011, 10:20 AM
  5. 1 VÀI KHÁI NIỆM TRONG TỬ VI....
    By thaiduong162 in forum Tử Vi
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 28-03-2011, 10:52 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •