Trích dẫn Nguyên văn bởi dieungoc2552 Xem Bài Gởi
---> đọc đoạn này DN thấy chột dạ quá, DN hay hỏi nhiều, chắc làm h khó chịu lắm nhỉ, sẽ rút kinh nghiệm vậy...
không có chuyện đó đâu.
đây là chuyện kể thôi. lúc đó thằng kuan vốn không thik giao tiếp với bọn mũi lõ, vì kiểu giao tiếp ấy hình thức và vô vị.
chơi pin với DN hay chứ, trả lời được 1 câu tức là tự dạy mình được 1 câu.

ở đó ng ta không dạy cách ngồi cũng ko dạy xả. kuan nó cũng có đọc qua cách này rồi nhưng ko áp dụng. chỉ duỗi chân duỗi tay, xoa bóp 1 lúc cho đến khi thấy như bình thường thì đứng dậy.

thử ngồi kiết già toàn tập, quả là có dễ chịu hơn. khi thân dưới bị khoá chặt thì thân trên lưu thông hơn.

thày Quản-ka nói đau thì kệ, đau là do sanka (tâm hành trong 12 nhân duyên) tạo ra từ phản xạ của ái và phi hữu ái ở tầng sâu thẳm phía dưới trong từng satna. ngồi là để quân bình cả 2 bên chứ ko phải để tìm khoái của phần vi tế. Thằng Kuan thì cho rằng đau đơn giản là do ngồi ko đúng tư thế. sau này thử đi thử lại thì thấy đau không phải là vật lý. thử nữa thì thấy dòng quan sát giống như khí trong đạo gia. vì có khí đi lại nên làm đau những chỗ tắc.