Kuan ngồi bán già, chui trong túi ngủ, kê mông lên gối. lưng cũng không thẳng lắm.

Hôm đi học, cả lớp ai thik ngồi thế nào thì ngồi. Bọn mũi lõ toàn ngồi kiểu lái xe, tay không bắt ấn, lưỡi không đụng hàm trên.
Kuan thắc mắc lên hỏi thầy. Thày ngồi khoanh chân chữ bát, lưng thẳng nhưng đầu hơi cúi quá, bảo "mày muốn ngồi thế nào thì ngồi, miễn là lưng thẳng và đầu cân bằng. Vì phái thiền này chủ trương phi tôn giáo nên không hướng người ta theo những tư thế truyền thống."

Kuan nghe nghi nghi. Về chỗ ngồi kiểu Nhựt bổn. Kiểu này với sự trợ giúp của cái ghế xổm, có thể ngồi vô biên mà không đau chân, thân thể lại cân bằng.

Về nhà chật, không có dụng cụ nên lại ngồi xoắn quẩy. Kiết già thì không ngồi lâu được quá nửa tiếng, 2 chân đều cứng đơ. Bán giá thì 1 tiếng có thể đổi chân một lần, cũng đỡ.

Như thế có đúng không, hả chị nhớn?