Cám ơn bạn, Thienlydao nghĩ rằng chẳng thể lấy một kinh để phủ nhận kinh khác. Lấy ví dụ dân gian thì có câu chuyện thầy bói xem voi. Mỗi người tiếp cận một mảng của một chỉnh thể gồm nhiều vấn đề. Lấy ví dụ về hình học thì như chiếc nón, nếu nhìn ngang thì nó là hình tam giác, nhìn từ trên xuống hoặc từ dưới lên thì nó lại là hình tròn. Chẳng thể nói cái nón là hình tam giác mà cũng chẳng thể nói cái nón là hình tròn. Hình tam giác và hình tròn là bổ trợ để hình dung ra cái nón trong không gian 3 chiều.
Nếu như muôn loài, trong đó có cả con người, chỉ sống trong một thế giới phẳng, hai chiều, bạn hình dung như phim hoạt hình cắt giấy của Việt Nam chúng ta ngày xưa, từ con người đến các loài vật, cỏ cây hoa lá, nhà cửa đều là 2 chiều và khi đó tư duy của loài người cũng chỉ là tư duy về hai chiều. Khi đó xuất hiện một người miêu tả cái nón có cả hình tam giác và hình tròn và nó cũng không chỉ là hình tam giác và hình tròn mà nó là sự phối hợp của cả 2 để tạo nên một khối hình tuyệt đẹp trong không gian 3 chiều. Thế thì thử hỏi muôn loài trong đó có cả loài người chỉ sống trong một thế giới 2 chiều thì làm sao có thể hình dung ra được cái nón 3 chiều thực sự nó như thế nào phải không bạn? Và loài người trong cái thế giới phẳng chỉ có hai chiều đó sẽ luôn tranh cãi nhau làm gì có cái vật thể gì mà lại vừa là hình tam giác mà lại vừa là hình tròn phải không? Nhưng thực sự cái nón cũng chẳng phải hình tròn, cũng chẳng phải hình tam giác. Không phải thế này, cũng chẳng phải thế kia. Trong lẽ đạo thì có câu "Không phải không mà cũng chẳng phải có", có lẽ chính là lý này.
Cũng vậy, mỗi kinh phật thuyết đều là để diễn giải những nội dung khác nhau. Có tác dụng bổ trợ cho nhau để cho chúng ta hình dung ra thế giới của Chư Phật nhưng chúng ta chỉ có thể biết trong một chừng mực nào đó được thôi, không thể hiểu hết được. Cũng như nếu ta chỉ sống trong thế giới chỉ có một mặt phẳng, hai chiều và tư duy hình dung về mọi vật cũng chỉ có 2 chiều thì không thể nào hình dung ra được một vật thể với không gian 3 chiều nó trông như thế nào phải không? Chúng ta chỉ có thể hiểu được cái nón trong không gian 3 chiều khi mà ta thoát ly ra được cái thế giới phẳng hai chiều kia để quan sát trong một không gian mới lạ hoàn toàn, không gian 3 chiều (tức là ở vị trí của Phật khi nói về thế giới của Ngài) nhưng chúng ta làm sao có thể hiểu được thế giới của Ngài trừ khi bản thân chúng ta đang ở trong thế giới đó (tức là khi ta thành Phật, ở ngôi Chánh đẳng, Chánh giác thì ta mới có thể hiểu được)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks