Mình thích nhất là nửa chánh nửa tà khi trì tụng thần chú của phật thì mong câu bình an cho mọi người chẳng mong nhận được công đức gì, nhưng đối với bọn gian ác cùng cực bọn giang hồ xã hội đen giêt người như ngóe thì mình cũng dựa vào những kiến thức của mình trước khi theo phật để trị chúng
Có thể bạn nói mình ác, đạo mình theo không phải đạo giải thoát. Bạn chính xác đạo mình theo không phải đạo giải thoát, mình mang lý tưởng thưởng thiên phạt ác để đeo đuổi, mình không thể nào chịu nổi bọn sở khanh lừa gạt con gái nhà lành mà điềm nhiên sống tôt, mình hông chịu nổi những cô gái yếu đuối bị ức hiếp phải làm nô lệ tình dục cho bọn kia, đức phật đã từng nói một câu chuyện
Trong một chuyến đò có một hiệp sỹ, 1 tên cuồng sát và hàng chục người vô tội , Tên cuồng sát đó khi đò vừa rời bến gặp ai là chém nấy, để cứu mọi người vị hiệp sĩ đã giết tên cuồng sát đi, . Có người hỏi phật rồi vị hiệp sỉ đó vì hành động cứu người của mình mà vướng nghiệp ác rồi sẽ ra sao , phật trả lời
Vị đó sẽ bị đọa xuống địa ngục, khi mãn hạn địa ngục rồi vị đó sẽ được hưởng phước đức từ sự cứu người của mình
Thưa bạn giữa cuộc sống có muôn vàn cạm bẫy người ác chực chờ những cô gái lương thiện như hổ rình bầy dê, bạn có cảm thấy đau xót không khi những cô gái kia bị hại, chắc bạn có thể nói là đó là luật nhân quả báo ứng. Nhưng đối với mình mình hổng chịu được như vậy, cái hay nhất là tiêu diệt chúng nó để bảo vệ những cô gái kia, vì để sửa đổi tánh của một con người thì lâu lắm , đến lúc đó không bít đã có bao người bị hại rùi, quan niệm của mình có thể bạn thấy khác xa với hạnh từ bi của phật, nhưng mình thích thế nếu co xuống địa ngục thì mình cũng kéo bọn ác độc ấy theo, thân ái
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks