Cái vụ quán tưởng để tạo ra hình người di chuyển này quả là tuyệt vời, điểm cốt yếu để tạo ra từ trí tưởng tượng một thực thể sống đông biết di chuyển một cách dễ dàng không tốn nhìu tinh thần và ít sợ bị tẩu hỏa nhập ma là chúng ta nên đặt cho đối tượng cần quán tưởng một thuộc tình có lợi cho người khác.
Ví dụ tôi hay tưởng tượng một con quỉ lùn, trong trí tưởng tượng của tôi nó hay chạy ra ngoài đường và gặp người nào là làm ra vẻ cung kính phủi từng cọng rác trên đường vị đó đi, đương nhiên nó chỉ hiện hữu trong trí tưởng tượng của tôi thôi, nhưng mỗi lần quán tưởng hình ảnh con quỷ thường cung kính quét dọn trước con đường người khác đi qua, làm tâm hồn tôi cảm thấy lâng lâng một niềm hạnh phúc khôn tả, tôi càng gia tăng trí tưởng tượng cho cảm nhận rõ ràng hình ảnh con quỷ lùn quét rác thì khi tâm lực trí não tôi bị tổn thương do hành động cố sức quán tưởng thì tôi lại nhận được sự lâng lâng sung sướng từ cái thái độ của tôi khi đặt thuộc tính cho con quỷ là cung kính người khác, lúc đó tâm lực tôi trở nên dũng mãnh vô cùng, tâm lực vừa tổn khi quán tưởng thì lại nhận được cảm giác lâng lâng hạnh phúc miên mật thành ra tôi không cảm thấy bị choáng với việc quán tưởng của mình.
Bên cạnh pháp quán tưởng thì thái độ nhân cách của mình cũng quan trọng không kém, tôi nhận thấy những khi tôi có lòng nóng giận bất kinh với cha mẹ. Thì cứ y như ra hôm đó khi tôi quán tưởng mặc dù đặc thuộc tình cho con quỷ là tốt đó, nhưng một hồi cứ bao tư tưởng ác độc cứ xen kẽ, con quỷ của tôi trở nên hung dữ mà tôi không kiểm soát tư tưởng của mình được nữa.
Tóm lại cho đơn giản khi bạn quán tưởng thì sự quán tưởng của bạn nó cũng phụ thuộc vào thái độ của bạn trong cuộc sống nữa.
nếu bạn có lối sống thiếu đạo đức coi thường kẻ khác , bạn sẽ khó có thể đặc cho những sinh vật mà bạn tưởng tượng một thuộc tính tốt được, khi đó do tâm bạn bị nhiễm bởi những thói quen xấu của mình thì khi bạn tưởng tượng chỉ toàn tưởng tượng ra được những cái thuộc tính xấu mà thôi.
Đặc biệt là khi tu lên càng cao , càng phải giữ gìn giới hạnh đạo đức cho nhìu vào, vì khi ba nghiệp thanh tịnh thì bất cứ bản tưởng tượng gì thì khả năng sự đó thành hiện thực là rất cao, cũng đừng nên đọc chuyện kinh dị hay truyện ma vì khi đó sẽ dễ khiến bạn không tự chủ mà tưởng tượng ra những hồn ma xung quanh, thật sự là ác mộng đó
Lúc trước tôi cũng từng bị mổ xẻ, đau đớn tột cùng và được nằm phòng cách ly để dưỡng bệnh, ba nghiệp tôi lúc đó do cơn đau hành hạ nên trở nên thanh tịnh cực kỳ chẳng nghĩ việc gì cả.
Để giết thời gian tôi có đọc các truyện về loài rồng, trong lúc tối đang nằm kế bên cửa sổ tôi bất giác tưởng tượng ra hình ảnh một con rồng đang lù lù ngoài cửa, quả thật vừa tưởng tượng xong thì cảm thấy sợ thật sự cửa sổ tôi có rèm che , gió nó cứ thổi đùng đùng như bão không bằng như có cái gì tác động vậy đó, lúc đó tôi sợ tới mức trùm chăn kín mít không dám hé nhìn,
Đôi lúc nhìn trời tôi cũng tưởng tượng hình ảnh một mặt khỉ khổng lồ đang ngó xuống thì một hồi thấy mây đen kìn kịt kéo đến và có một mặt con khỉ khổng lồ đang ngó xuống, hoảng quá vội chạy vào nhà chẳng dám nhìn,
Tôi viêt điều này chỉ mún nói một điều khi tâm trí của ta vắng lặng không lo nghĩ việc gì , chỉ chuyên chú tưởng tượng ra một điều gì đó mà ta tin là có thật ( tạm gọi là ám thị tự kỷ ) chỉ mình mình tin thôi, ví dụ tưởng tượng có con rồng trên mây thì tôi sợ lắm chẳng dám ngó lên cơ, khi có sự kết hợp giữa cảm tính và trí tưởng tượng cho ta cảm giác như thật ấy thì khả năng xuất hiện vật mà ta tưởng tượng là rất cao,
Thân ái
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks