mình đã trải qua nhiều cảm giác như "bồ đá","cua gái bị chê",... haizz,nhưng không đễn nỗi buồn đến như vậy
mình đã trải qua nhiều cảm giác như "bồ đá","cua gái bị chê",... haizz,nhưng không đễn nỗi buồn đến như vậy
haiz...........................
Tặng chị chuột
SVCZ YouTube Player
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do...
bệnh![]()
Ai bệnh???
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do...
Cảm giác......Lại một cảm giác!! Có ai giúp Tôi xóa não không??
:thumbs_up:Mất hết tất cả, Ta vẫn còn tương lai......:thumbs_up:
Giờ thì Tôi mới biết thời gian chẳng là liều thuốc nếu bản thân không quyết tâm, không cố gắng để quên. Tôi rất sợ quên Anh, Tôi sợ một ngày nào đó Tôi quên mất Anh nên......thay vì cố quên thì Tôi vẫn đang mong nhớ. Anh ah, Anh đang làm gì vậy?? Ngày trước Anh ở đâu làm gì cũng nhắn tin cho Em biết, thế mà giờ đây Anh ra sao thế nào Em, Em hoàn toàn không biết gì cả?? Em nhớ và yêu Anh rất nhiều. Anh ơi, Anh có nghe những gì Em nói. Chỉ Anh và duy nhất Anh thôi
:thumbs_up:Mất hết tất cả, Ta vẫn còn tương lai......:thumbs_up:
Troài ai thôi để chuột đi bộ. Cảm ơn lòng tốt của Ni bụng bự, để dành chở D đi chơi kìa
:thumbs_up:Mất hết tất cả, Ta vẫn còn tương lai......:thumbs_up:
ngủ rồi nó đem bán qua campuchia luôn chứ lột da làm j cho mệt :D
Haha. Tội nghiệp D, cứ vắng nhà là mọi ng mang ảnh thật ra bình luận......Hihi
:thumbs_up:Mất hết tất cả, Ta vẫn còn tương lai......:thumbs_up:
Hôm nay thứ 7. Ngày cuối tuần thật là buồn quá!! Mình nhớ Anh da diết mún phát điên lên. Anh ơi......
:thumbs_up:Mất hết tất cả, Ta vẫn còn tương lai......:thumbs_up:
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks