đệ đọc các sách về khí công thấy có sách cói là khi thở ra thì chân khí đi xuống đan điền còn có sách lại nói khi hít vào có khì di xuống đan điền vậy xin các huynh cho đệ chỉ giáo về đường đi của khí đệ cảm ơn rất nhiều:votay::votay:
đệ đọc các sách về khí công thấy có sách cói là khi thở ra thì chân khí đi xuống đan điền còn có sách lại nói khi hít vào có khì di xuống đan điền vậy xin các huynh cho đệ chỉ giáo về đường đi của khí đệ cảm ơn rất nhiều:votay::votay:
Hít vào thì chân khí đi xuống đan điền theo mạch nhâm, thở ra thì đi lên theo mạch đốc. Muốn tập luyện phải có sư phụ kèm cặp, nếu không sẽ gặp nhiều nguy hiểm.
Thân ái !
Trước hết đệ xin lỗi huynh Haclongba vì cái tội "múa rìu qua mắt thợ" hi hi.
Tại bữa trước đệ không có nhiều thời gian để nói cụ thể về vấn đề này.
Tập luyện khí công bắt đầu từ sự thở. Tất nhiên khí thở này là khí hô hấp thông thường, còn gọi là khí hậu thiên. Khi tập phải dụng tâm ý mà quản tưởng theo hơi thở mà hít vào có một luồng khí vô hình chạy theo mạch nhâm từ huyệt nhân trung xuống huyệt đan điền đến đây bụng dưới cũng đã hít đầy khí (thở bụng), thở ra thì quán tưởng nó chạy xuống dưới qua hội âm, đến trường cường đi vào trong xương sống rồi lên bách hội, lúc này thì bụng dưới đã thót lại xả hết khí ra ngoài. Cách này chỉ cần thở 2 thì. Cách này trước hết quán tưởng tâm ý thông suốt 2 mạch nhâm đốc đồng thời phối hợp với nhịp thở, lâu ngày có thể đả thông nhâm đốc.
Có một số tài liệu nói rằng phải tập thở theo mạch nhâm cho khí chạy lên chạy xuống đến khi nào hít vào mà đan điền thấy nóng râm ran (phát sinh chân khí) thì mới quán tưởng tiếp cho nó chạy theo mạch đốc đi lên. Đệ thấy cách này hơi nguy hiểm vì nếu chưa quán tưởng (dụng tâm chứ chưa vận khí) thông suốt mạch đốc mà dẫn chân khí đan điền đi lên thì khí có thể chạy sai đường dẫn đến tẩu hỏa như chơi. Nội công của phái Vịnh Xuân dạy môn sinh đả thông nhâm đốc trước rồi mới luyện phát sinh chân khí đan điền để tự nó chạy lên. Ngoài ra nếu đã có chân khí tích tụ ở đan điền rồi mà không vận chân khí tuần hoàn trên nhâm đốc được thì nó rất dễ chuyển xuống dưới thành "tinh" làm khởi phát xung năng tình dục thì bao nhiêu công phu tu tập chỉ có mà đem dâng hết cho mấy con "ma nữ" mà thôi. ke ke ke !!!
Sau khi đả thông nhâm đốc rồi thì mới luyện cho sinh khí đan điền và dẫn khí đan điền vận hành khắp vòng tiểu châu thiên như vậy mới an toàn.
Trên đây là một vài hiểu biết nông cạn của tiểu đệ. Mong huynh Haclongba chỉ giáo thêm.
Thân ái !
Last edited by beongo; 28-07-2008 at 11:36 AM.
cho em hỏi có sư huynh nào biết cách để dẫn khí đi tới các huyệt hok ,và khi khí đã tới đúng các huyệt thì có cảm giác thế nào để biết rằng mình thành công,đa tạ trước
beongo tìm quyển khí đạo tác giả lục lưu đọc nhé ,cách của bạn là hoàn toàn sai lầm ,cái mạch cảu bạn đó chỉ là phù dương ngoài da mà thôi ,khí đó chỉ là tưởng tượng .Mình quen khá nhiều tập cái này cực ngon nhưng đến lúc tập công phu thật mới biết cái đó chỉ ngoài da ,tập luyện như thế là hoàn toàn sai lầm .Trong quyển khí đạo nói rất đúng rằng ngày bây giờ khí công có cả nghìn loại ,nhưng tất cả toàn dẫn dắt người ta đi sai đường ,công phu chân thật khác lắm .
Cảm ơn huynh Haclongba đã chỉ giáo. Cái sự học quả thật là mênh mông quá ! Tiểu đệ vô duyên nên không được thụ giáo với một vị sư phụ nào cả cho nên mười mấy năm nay cứ loay hoay mãi vẫn chưa chứng nghiệm được gì nhiều cho nên hay bỏ giữa chừng, nay đệ cũng mới tập lại thôi. Huynh có thể cho tiểu đệ biết có thể tìm sách này ở đâu không ?
Huynh xem giùm đệ cách mà đệ đang quán tưởng có gì sai huynh sửa cho đệ nhé. Đệ quán tưởng vị trí vòng nhâm đốc trên cở thể, chú ý tại điểm nào thì có cảm giác tại điểm đó. Từ nhân trung xuống cổ thì thấy nước bọt tiết nhiều; chạy xuống ngực, bụng thì cảm giác hơi hơi tức thôi như là sờ nhẹ vào đó; đoạn vòng qua hội âm lên trương cường thì thấy buồn buồn râm ran; từ trương cường lên sống lưng có cảm giác căng tức; từ gáy lên đỉnh đầu, vòng qua trán xuống dưới sống mũi cho tới nhân trung thì có cảm giác căng tức rất mạnh. Có điều đặc biệt là khi bị "dựng lều" đệ quán vài vòng là thấy hết liền. Bây giờ thì chẳng biết đúng hay sai nữa.
Đệ ngồi theo tư thế bán già, ngồi độ nửa tiếng là chân tay tê bại hết cả. Nếu nằm thẳng để luyện thì hay bị ngủ gật. Hic !!!
Rất mong huynh chỉ giáo. Đệ cảm ơn trước nghe !!!
Mình nghĩ beongo có khí căn tốt ! Cuốn khí đạo bạn ra ngoài hiệu sách hỏi xem còn nữa không ,cuốn này cảu nhà xuất bản cà mau (đừng nhầm với quyển khí đạo khác ) .Lúc dựng thì quá tưởng đó chính là một phép thu nguyên tinh rất tốt không có gì sai cả ,nhưng cái này cũng cần đúng cách .Mình thầy hiện nay trên các diễn đàn thì daogiakhicong.org là chỗ rất tốt ,bạn có thể qua đó tham khảo ,đặc biệt là bên đó dịch rất nhiều đan kinh .
Mình học khi công mới được 4 năm nhưng đã thấy rất nhiều trải nghiệm khá hay và cũng có một số thành quả. Vấn đề của bạn mình đã trải qua rồi và chắc là có thể giúp được bạn. Vì vấn đề này khá dài và phức tạp nên mình không tiện nói ở đây. Có gì xin liên hệ với mình qua email: nguyenvankhanh.tn@gmail.com hoặc SĐT: 0944 357 990
anh haclongba nói chính xác.
làm gì có chuyện chân khí ở đây, mất quá chỉ dùng từ khí thôi.
Người bình thường nếu tập luyện các môn khí công hậu thiên thì phải tập đến mức đại thành mới có khả năng thu được chân khí.
Tôi nói luôn, chân khí chỉ sinh một lương cực kì ít vào giờ tí (23h-1h), chỉ thu được bằng công pháp đặc biệt, còn không thì nó cứ vẫn hành tự nhiên tùy theo cơ thể của mỗi người, trạng thái cơ thể của người đó lúc ấy.
Anh haclongba, em nói như thế có gì sai mong anh nhắc nhở, em chỉ lấy cái mình hiểu được mà nói ra rồi, có đúng có sai. Mong mọi người chỉ bảo
Thanks
Vậy xin hỏi bạn nhé theo bạn thu tiên thiên là như thế nào ,nếu bạn thu được xin cho hỏi ấn chứng .Nhớ là ấn chứng của riêng bạn ,chứ không phải bên đạo gia khí công .....Nếu một người có thể tập đạt trình độ không còn thở nữa vậy theo bạn có phải đã thu được tiên thiên không .Bạn có phân biệt đâu là hơi thở của tiên thiên đâu là hơi thở hậu thiên ?
-lấy cái cũa mình nói ra là tốt nhất..hoan hô bạn có tính tự mình bộc ra để mọi người thấy mà đóng góp ,tham khão thêm..hehê..khí tiên thiên lúc nào cũng có,.và tùy theo trạng thái cũa mọi người mà thu hút...nhưng bây giờ thì khí tiên thiên vượt lêm tầm cao lắm..rất là khó thu nhất là mới tiễu chu thiên nên kg hứng thú như trước nữa,,ai đã qua đại chu thiên tâm phãi thật đại từ đại bi,đại hị,đại xã..thì mới du theo được ..giọ là giai đoạn qui giai.tặng bạn vài lời vì bạn thật tình..hehê
trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks