Code:HuuDuc KHÔNG ĐỦ SỨC CHỊU ĐỰNG để gặp mặt và nhìn ảnh nữa. HuuDuc sẽ cầu xin và ủng hộ qua lớp mình.Code:Nhìn ảnh mà sợ thật, giống như HuuDuc, Nsb không dám nhìn lâu.
Đọc những câu này của bạn Hữu Đức và NSB cho ta thấy được một sự thật là ...chúng ta đã rất may mắn và hạnh phúc khi bản thân mình không bị như anh em bé Hiệp. Càng may mắn và hạnh phúc hơn khi con cháu của chúng ta cũng không bị như anh em bé Hiệp.
Đó là một sự may mắn và hạnh phúc vô cùng lớn lao. Cho thấy mỗi chúng ta đều là người có nhiều phước đức nên mới được như vậy. Tuy nhiên, bệnh tật, rủi ro, tai nạn ..v..v...là những chuyện có thể xảy ra bất cứ lúc nào đối với bất kỳ ai. Và nhất là có phước thì không thể hưởng tận cùng, cạn kiệt.
Chỉ có phước đức mới có thể bảo đảm cho chúng ta tránh đi những bệnh tật, rủi ro, tai nạn...v...v....đó. Do vậy, thay vì đóng tiền mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm...v...v... ta hãy nên dùng số tiền đó mà ....làm phước, bố thí....để thật sự có được sự ...bảo hiểm đúng nghĩa nhất.
Vì khi mua bảo hiểm nhân thọ. Chết đi người ta mới đền cho 1 khoản tiền -> Ta hoàn toàn không nhận được.
Khi mua bảo hiểm sức khỏe. Bị rủi ro, tai nạn, bệnh tật thì người ta mới đền cho 1 khoản tiền để hỗ trợ chi phí thuốc thang -> Ta vẫn phải mang bệnh tật, vẫn phải chịu tai nạn, và vẫn phải mang thương tật suốt đời.
Khi mua bảo hiểm, ta không những không cảm thấy an tâm, mà trái lại còn sinh ra hoang mang, lo lắng, thậm chí sẽ dẫn đến bất hòa, mâu thuẫn trong gia đình.
Hoang mang lo lắng vì không biết bây giờ ta có tiền để đóng, nhưng ngày mai ta còn có thể đóng tiền bảo hiểm nữa hay không?... Nếu không thì coi như ...mất trắng.
Ngoài ra, ta còn hoang mang lo lắng vì không biết bây giờ ta đóng tiền đàng hoàng như vầy, nhưng đến khi hữu sự liệu người ta có đền bù thỏa đáng hay không? Hay là kiếm đủ chuyện, sách nhiễu giấy tờ, phiền phức đi lại ...v...v...Chưa kể không biết chừng khi đó các công ty bảo hiểm lại có thể còn bị ....phá sản hoặc giải thể. Nếu như thế thì thật là ...việc mua bảo hiểm là sự rủi ro nhất trong đời rồi, phải không các bạn? :-)
Có nhiều người sau khi mua bảo hiểm nhân thọ với số tiền rất lớn thì phát hiện rằng ...thật là đã làm một việc sai lầm nghiêm trọng. Vì gia đình và người thân lúc nào cũng xào xáo tranh nhau quyền thừa kế, và nhất là mỗi người trong số họ đều muốn mình ...chết sớm.
Đó là sự thật, và cũng như nhiều sự thật khác, người bình phàm như chúng ta khó có thể phát hiện và tiếp nhận. Mà lúc nào cũng cứ làm những việc mà ta cho là ...chắc chắn, cụ thể, thực tế....cho chắc ăn. Vì vậy mà mới nuôi béo mấy công ty bảo hiểm. Để rồi rước họa vào thân, người nghèo càng nghèo, nên sinh ra bệnh tật, tệ nạn...tạo thêm sự rủi ro và tai nạn cho tất cả mọi người sống trong môi trường đó.
Trong khi chúng ta nếu dùng trí tuệ sáng suốt của mình mà phát tâm bố thí, hành thiện độ nhân thì có thể giúp người nghèo bớt khổ, người bệnh bớt đau...từ đó mà kiểm soát và khống chế được bệnh căn không cho nó lây lan ra khắp mọi nơi. Và cũng từ đó mà có thể khiến người ta biết đến cái thiện mà tránh xa điều ác. Người ta bớt khổ, bớt nghèo, biết thiện tránh ác như vậy thì ...lấy ai mà tạo ra tệ nạn cho XH, phải không các bạn?
Có thể các bạn sẽ nói rằng....điều đó chỉ đúng khi tất cả mọi người cùng làm. Chứ một mình mình làm thì không khác chi là ...muối bỏ biển.
Đúng vậy! Nhưng có điều này cũng rất đúng. Đó là hai chữ ...Tất Cả và Mọi Người...đều được bắt đầu từ ...con số 1.
Huống chi cho dù chỉ có ta làm đi nữa, thì hiệu quả đối với XH tuy chưa cao, ảnh hưởng đối với môi trường tuy còn thấp, nhưng quan trọng là...bản thân ta đã tích tụ được một lượng công đức rất lớn. Với phước báu như vậy TV có thể khẳng định với bạn rằng ...không có gì có thể xâm nhập và gây tai hại cho bạn được cả. Và như vậy thì đã tốt hơn hàng trăm, hàng vạn lần so với việc mua bảo hiểm rồi đó, phải không các bạn?
Bản thân TV tuy không làm được bao nhiêu công đức, tạo phước cũng không được nhiều, nhưng lúc nào cũng cảm thấy rất được an nhiên, tự tại. Lúc nào cũng cảm thấy được may mắn và luôn tránh hoặc thoát được những rủi ro, tai hại.
Có những lúc đi xe, tàu, máy bay ...v...v...những phương tiện đó gặp phải sóng to, gió lớn...v...v...mọi người đều xanh mặt sợ chết. Riêng TV không những không sợ chết mà còn bình tĩnh cầu nguyện cho tất cả đều được thoát nạn và bình an như mình. Kết quả là tất cả đều trở nên tốt đẹp.
Có lẽ mọi người không ai biết do đâu mà họ thoát nạn. Nhưng bản thân TV thì rất rõ ràng. Vì vậy mà luôn tinh tấn mà càng cố gắng hơn nữa.
Nói như vậy không phải để khoe khoang hay phô trương ngạo mạn, mà TV muốn cho các bạn biết rằng những gì TV nói và khuyên các bạn đều là những gì TV đã làm và đã thực chứng. Nhằm tăng thêm sự tin tưởng của các bạn để các bạn có thể nương theo mà làm như vậy. Rồi một ngày nào đó chính các bạn sẽ nhận ra, sẽ thấy được bằng tâm nhãn của mình.
Và cũng như các bạn đã thấy, những bệnh tật như anh em bé Hiệp đều hoàn toàn có thể xảy ra đối với bất kỳ ai trong chúng ta và trong con cháu chúng ta. Nhưng tất cả đều đã không xảy ra. Có lẽ đa số đều nghĩ rằng đó là do gia đình biết giữ gìn vệ sinh, biết khám bệnh định kỳ, biết dưỡng thai đúng cách ...v...v... Nhưng TV tin rằng sẽ có bạn thấy được 1 sự thật đúng nhất....đó là nhờ gia đình và bản thân ta hữu duyên, hữu phước mà thôi!
Vì vậy, chỉ có bạn nào nhận thấy đúng sự thật đó thì mới càng cảm thấy tinh tấn hơn mà càng lo hành thiện tích đức để có thể tránh được những bệnh tật, rủi ro, tai nạn ...v...v...cho tương lai và mai sau trong những lần đầu thai chuyển thế sắp tới...
Tự đáy lòng, TV rất mong các bạn đều có thể thấy được như vậy hoặc tin theo như vậy, nhờ đó mà có được lợi ích cho bản thân gia đình của mỗi người nhé!
Thông tin của bé Hiệp, bạn Hữu Đức đã nói ở đây:
Mặc dù Hiệp đã ở BV Nhi rồi. Nhưng để cả lớp thanh thản hơn. HuuDuc gửi số điện thoại của giáo sư Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Viện Nhi TW. Ai có giọng truyền cảm làm ơn hỏi thăm hộ.
0915342652
Do vậy, các bạn hãy gọi điện cho bác sĩ Liêm trước rồi hãy tính tới những việc khác nhé!
Khi gọi nhớ hỏi khả năng điều trị của viện đối với bệnh tình bé Hiệp có khả quan hay không? (Vì bệnh của bé đã quá muộn rồi!)
Và chi phí tổng thể là khoản bao nhiêu?
Và viện dùng phương pháp điều trị nào? Khả năng thành công bao nhiêu? ..v..v....
TV nghe nói là có chương trình nào đó của chính phủ hỗ trợ cho trẻ em dưới 6 tuổi thì được chữa hoàn toàn miễn phí. Khi gọi điện các bạn nhớ hỏi luôn bác sĩ Liêm về việc này nhé!
...Thân ái,
-Thiên Vương-
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks