Trích dẫn Nguyên văn bởi ngoisaobiec Xem Bài Gởi
Thưa thầy và bạn!
Sáng chủ nhật, Nsb sẽ đến nhà của anh Thức, chị Minh xem tình hình cụ thể ra sao rồi về báo lại cho thầy và bạn.
Từ nay đến mai, ai đi cùng được Nsb thì gọi điện cho Nsb nhé.
Hình như cháu bé đó đang trong viện nhi T.Ư thì phải.
Nhìn ảnh mà sợ thật, giống như HuuDuc, Nsb không dám nhìn lâu.
Chị NSB ơi,
Hay là như vầy đi, theo sự phân công của Thầy (vì Thầy cũng biết khả năng của từng người rồi), để chiều T7 này em sẽ đi CM, chị tập trung vào vụ giải pháp cứu giúp cháu bé, và nếu có thể (tối T7 em sẽ thông tin cho chị xem em bé có ở trong viện ko?) thì chị và mọi người có thể đi thăm em ở viện nhé!