Khi con ngưởi đau khổ nhất cũng chính là lúc mình nhìn ra được cái lỗi lầm của mình. Đau vì thời gian qua mình đã sống trong tủi hờn và thù hận. Chợt nhận ra ta đã sai và ta luôn đúng?? Anh ah, em sai rồi em đã chưa từng là hậu phương cho Anh, đến với Em Anh chỉ toàn áp lực và luôn phải lo lắng. Em nợ Anh hay Anh nợ Em giờ đây với Em đã không còn quan trọng. Ai đúng ai sai cũng không còn quan trọng. Em sẽ cầu nguyện mỗi đêm để Anh luôn được vui vẻ, công việc của Anh sẽ tiến triển tốt đẹp. Em không thể làm gì cho Anh lúc này thì cầu nguyện là điều duy nhất mà giờ đây em có thể. Sự thù hận thôi mình bỏ qua Anh nhé!! Em sẽ âm thầm và lặng lẽ mang hạnh phúc đến cho Anh qua những lời cầu nguyện. Mong rằng ở đâu đó và một lúc nào đó Anh sẽ biết rằng cô bé bướng bĩnh phiền toái ngày nào đã trưởng thành và luôn mong Anh hạnh phúc. Cho đi không bao giờ là đủ, đã cho thì không mong nhận. Em sẽ học theo câu nói này vì ở quá khứ em đã luôn bị động, chờ đợi, ích kỷ phải không Anh??
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks