Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Vương Xem Bài Gởi
TV copy bài này của Kiến trong mục "Quyên góp - Từ thiện" đem vào đây để mong các bạn góp sức mà chia sẻ cùng những hoàn cảnh đáng thương này.

Ngày xưa, TV từng chứng kiến 1, 2 trường hợp những người có đầu to bất bình thường như vầy. Đầu của họ còn to gấp 2 lần của bé Hiệp ở đây, không những vậy, vì thời buổi khó khăn, gia đình nghèo túng mà người mẹ còn đặt con mình trên tấm ván mà kéo lê đi xin ăn, mong có thể được sống qua ngày...

Nhìn cảnh đó, lòng TV như thắt lại, thật thương thay cho những người thân mang tội nghiệp, phải gặp quả báo thế này...

Ngày đó, TV chỉ là 1 chú bé nhỏ xíu, thấy thì thương mà không biết làm gì hơn, vì bản thân còn chưa có đủ 2 bữa qua ngày thì lấy gì mà giúp. Nhưng bây giờ thì khác. Dù không thể giúp bằng vật chất đi nữa, thì cũng có thể bắt chước Cô Vệ kia mà đi ...quyên góp...giùm người. Rất hy vọng các bạn xem xong cũng sẽ động lòng mà nhiệt tâm giúp đỡ nhé!

Có 4 việc TV nhờ các bạn giúp giùm.

1/ Ai có mối quan hệ với giới y khoa thì hãy liên lạc xem tình trạng của bé Hiệp có thể điều trị được không? Điều trị thì sẽ tốn khoảng bao nhiêu? (Việc này TV nghĩ nhiều đến NSB và Hoa Lan Trắng đó!)

2/ Ai có điều kiện hoặc có quen biết với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thì hãy liên hệ mà năn nỉ giùm cho gia đình bé Hiệp 1 việc làm hoặc tạo điều kiện gì đó để có thêm thu nhập hàng tháng. (Việc này thì phải nhờ bạn Hữu Đức vậy!)

3/ Ai có thời gian thì liên hệ và đi thăm trực tiếp gia đình bé Hiệp, rồi phổ biến cho mọi người biết thêm tình hình cụ thể. (Việc này thì nhờ bạn Cuoichu nhé!)

4/ Cuối cùng thì TV mong tất cả các bạn sẽ rủ lòng thương cho gia đình này mà đóng góp chút tiền, tuyên truyền giúp họ, hoặc cầu nguyện cho họ mau thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn đó.

Lẽ ra TV định để đến ngày 1-8 mới phát động nhân ngày chúng ta chính thức bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi. Nhưng cứ nghĩ đến bệnh tình và hoàn cảnh của các cháu đang khó khăn từng giờ, từng phút....TV không thể chờ như vậy, nên phải nói liền. Hy vọng, các bạn cũng có cùng tâm trạng và suy nghĩ như TV mà sốt sắng cố gắng nhiệt tình tùy tâm mà giúp nhé!

Vậy bạn nào giúp được điều gì, khả năng đến đâu, mong sớm phản hồi cho TV và mọi người được rõ nhé!

...Thân ái,
-Thiên Vương-
Thưa thầy và bạn!
Sáng chủ nhật, Nsb sẽ đến nhà của anh Thức, chị Minh xem tình hình cụ thể ra sao rồi về báo lại cho thầy và bạn.
Từ nay đến mai, ai đi cùng được Nsb thì gọi điện cho Nsb nhé.
Hình như cháu bé đó đang trong viện nhi T.Ư thì phải.
Nhìn ảnh mà sợ thật, giống như HuuDuc, Nsb không dám nhìn lâu.