Ôi! Hữu Đức của lớp mình cơ duyên sao mà được đi nhiều vùng đất linh thiêng là vậy. Lớp mình cũng lấy làm tự hào thay vì có HuuDuc đấy. Không biết HuuDuc đã về VN chưa? nếu về rồi thì có mang được ít cát ở về cho lớp không? liên lạc với Nsb để Nsb chia cho mọi người nhé .
Trông HuuDuc ở Trung quốc mới đẹp làm sao. Chẳng béo tí nào cả, rất oai phong lẫm lẫm , giống như Lỗ Trí Thâm vậy .Sao mà không ở lại đó luôn HuuDuc?.
Mà cái ảnh lá Bồ đề HuuDuc chụp ở Ấn độ tặng cả lớp, Nsb rất ngạc nhiên. Dường như trường sinh học của nó rất mạnh, có hào quang xung quanh. Mà câu chuyện chiếc lá Bồ đề rơi bên cạnh chỗ Hưuduc ngồi cầu Phật thật huyền diệu, thật linh thiêng.
Đợt trước HuuDuc đi TQ về, nói là sẽ tường thuật lại chuyến đi mà không thấy đâu. Nhưng đợt này ở Ấn độ về là phải tường thuật tỉ mỉ đấy nhé. Mọi người vẫn chờ đấy. HuuDuc viết ngay trong lớp cho tiện . Cám ơn những bức ảnh mà HuuDuc đã gửi cho lớp và tình cảm HuuDuc đối với cả lớp.
Nhưng HuuDuc vẫn đăng ký tham gia sang đó cùng lớp sau 10 năm nữa chứ ?.Kính.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)





Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks