Cảm ơn Cuoi_chu,
HuuDuc chỉ kể lại những câu chuyện TÌNH CỜ mà thôi. Quả thật HuuDuc đã vô cùng hạnh phúc khi được nhận một lá Bồ đề từ trên cây rụng xuống và vô cùng Hân hoan khi vừa dứt lời cầu khấn. " Con Lạy Đức Thế Tôn ! Con từ Việt Nam qua, con xin được có vài lá Bồ Đề.... " và ngày hôm sau, lại một điều kỳ lạ nữa đã xảy ra. HuuDuc đang đi chụp các bức tượng xung quanh thì đến bên một vị Sư - màu áo chắc là Tây Tạng. Một nét rất riêng là nhà sư để lông tai rất dài. Vừa đến nơi thì 2 lá của cây Bồ đề đã roi phía trong hàng rào. vị sư ấy đã dùng cán ô khều ra và đưa cho HuuDuc tôi một lá - Một Lá To nhất trong 7 lá mà HuuDuc tôi nhận được từ Cây Bồ đề, nơi được coi là Thái Tử đã ngồi thiền định và đắc đạo.
Kỳ lạ nữa là khi để lên bàn trong Khách sạn chụp ảnh. Thì Vô tình ánh đèn Flash đã tạo thàng vầng sáng xung quang lá Bồ đề.
Và thật là Hữu duyên thật ! Ông bạn tên Roy của tôi ở Kolkata ( là người Thiên Chúa giáo ) đã vô tình hay là do ý của thế giới Vô hình mà ông ta lại cho tôi ngủ ở khách sạnh mang tên SUJATA - Người con gái đã đang bánh sữa mật ong cho Thái tử ngày nào.
Quả thực tôi đã không biết tên người này cho đến khi anh bồi bàn đã kể cho tôi nghe khi tôi chọn món ăn sáng bằng món "Bodhi Bread". Và nếu như các bạn coi số 222 là một số kỳ thú thì, Tôi đã ở phòng 222 của khách sạn Sujata. Thực sự cảm ơn Roy rất nhiều- Đọc nghe như Joy ! Vâng Joyfulnesses !
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)






Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks