Trích dẫn Nguyên văn bởi hoctronhobe Xem Bài Gởi
Tôi mở topic này, mong mỏi mọi người cùng vào viết về những gì mình đã gặp, đã thấy. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu để đỡ gặp những điều không hay. Tôi chả thích nói chuyện một mình lắm. Xin mời tất cả các bạn!
Theo ý kiến cá nhân tôi. Trước hết người thân của bạn phải tìm hiểu về Đạo Mẫu trước đã; Tìm hiểu về gì?
- Về tiểu sử các Thánh, về hệ thống đền, phủ đang được thờ phụng.
_ Tìm hiểu về tính cách từng Vị trong Đạo Mẫu. Tìm hiểu điều này để biết mình có căn của ai. Được ai chấm đồng bắt lính. Ai sẽ là người nắm giữ bản mệnh của mình và cho mình làm việc sau này ( Nếu là thanh đồng đạo quan). Đồng thanh tương ứng - đồng khí tương cầu. Đây là việc theo kinh nghiệm của cá nhân tôi. Bạn nào có ý kiến khác các bạn cứ nêu lên.
_ Tìm hiểu về việc con đường nào phù hợp với mình; Đạo Phật hay Đạo Mẫu. Con đường này các kiếp trước chúng ta đã đi. Giờ nên đi tiếp hay nên bắt đầu từ đầu.
_ Tìm hiểu về các Thày đang làm việc Thánh...
Tôi nghĩ đây là việc nghiêm túc, Không có mê tín gì ở đây. Mỗi người mỗi số phận, mỗi con đường đi.
Khi đã có một lượng kiến thức tàm tạm rồi thì hãy tính việc cụ thể.
HTNB xin mời mọi người, mỗi người mỗi biết cho trường hợp cụ thể này.
Chào HCNB, chào mọi người
Có thể giúp mình được không, mình đang rất băn khoăn, chuyện là thế này:
Số là mình rất thích đi lễ và đi dự hầu ở các đền to phủ lớn. Rồi mình vô tình biết một đồng thầy ở Hà Nội. Và cứ như vậy thầy đó đi đâu hầu hay lễ, mình đều đi cùng và thấy rất mãn nguyện.
Có lần thầy bảo mình căn cô phải ra trình tứ phủ mới "mát mẻ" mình chỉ để bụng đó chứ không hề có ý ra hầu Thánh vì từ khi tìm hiểu diễn đàn này, mình cũng hiểu được phần nào về Đạo mẫu, không thể thích hầu là hầu được.
Thế rồi những tuần rằm mồng một, mình đều xuống điện của Thầy lễ Thánh, và Thầy đều vui vẻ lễ cho mình rất chu đáo. Nhưng hôm 15 vừa rồi mình cũng xuống đền Thầy lễ thánh, nhưng lần này Thầy reo đồng xu 03 lần mà không được đài. Lần đầu không được thầy lạy Ông Mãnh theo sau, lần 02 thầy bảo .....ai theo ấy mình cũng không nhớ, rồi lần 3 không được thầy nói nó có căn chưa hầu được xin khất sang năm hầu thánh, vẫn chưa được, thầy bảo cuối năm nay nó sẽ hầu thánh, thế là được đài ngay.
Thú thật minh rất hoang mang. Mình rất tín Đạo Mẫu, và yêu hát văn,nhưng tự thân mình hiểu rằng mình không có căn tu, và cũng không xứng đáng được hầu Thánh, nhưng mình vẫn rất lo. Mọi người tư vấn giúp với, ai ở Hà Nội mà có khả năng soi căn thì Pm cho mình với
Cám ơn sự giúp đỡ của mọi người!
Nguyentheothanhmay-KT