Trích dẫn Nguyên văn bởi Tây Đô đạo sĩ Xem Bài Gởi
Tây phương thẳng lối đi về
Đô thành tu hạnh đâu nề gian lao
Đạo trời sáng tỏ muôn sao
quân tử muốn lược thao ở đời

Đạt đạo thì được thảnh thơi
Ma quân chịu lép ta thời lập công
Tổ tông ta vốn Tiên rồng
đồ ta phải dày công xây đời

Con xin đảnh lễ cám ơn Thầy.
Con xin hỏi, có lần con có giúp người ta hòa giải với vong nhập chỉ bằng cách nói pháp cho vong, mời vong về chỗ con ở rồi ngày ngày mời ăn uống, tụng kinh trì chú cho họ nghe, nói chuyện phải quấy năn nỉ họ, làm công đức hồi hướng cho họ. Bản thân người bị nhập thì con khuyên tụng chú Đại bi, Kinh "Phổ môn" cúng chùa, bố thí, phóng sinh... rồi hồi hướng công đức cho vong mau được tiêu nghiệp để siêu sinh Tịnh độ hoặc tái sinh đầu thai. Đến nay đã 2 năm không bị lại. Đây là vong đứa con bị chết sơ sinh theo mẹ nó, làm cho cô ấy điên khùng gần 15 năm.
Con không có năng lực thần thông, thầy cho con biết con làm như thế có gì khiếm khuyết cần bổ sung hay không, hay cần đọc chú gì hoặc phải luyện tập gì để giúp người hiệu quả hơn. Kính Thầy.
Đây là bé chết sơ sinh
Linh hồn non trẻ thân hình hiền ngoan
Cho nên dạy bảo dễ dàng
Hồi hướng công đức,đạo tràng rước ngay
Tâm con cũng được học hay
Cửu huyền thất tổ độ đầy cho con
Như vậy đã chứng lòng son
Lập công bồi đức mau thông lâu dài
Thế là con cứ hằng ngày
Niệm kinh ,trì chú đủ đầy nghe con
Như vậy khai điển,thon von thầy mừng