Vẫn biết trần gian là cõi tạm
Mà sao lòng vẫn cứ đam mê
Mẫu ơi! thương xót đàn con dại
Lỡ bước sa chân quên đường về!
Danh, lợi, sắc, tài miếng mồi nhử
Trói buộc đời con không lối ra
U mê quên mất câu lục tự
Biết đến bao giờ... gặp Mẹ - Cha
Vẫn biết trần gian là cõi tạm
Mà sao lòng vẫn cứ đam mê
Mẫu ơi! thương xót đàn con dại
Lỡ bước sa chân quên đường về!
Danh, lợi, sắc, tài miếng mồi nhử
Trói buộc đời con không lối ra
U mê quên mất câu lục tự
Biết đến bao giờ... gặp Mẹ - Cha
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks