Trang 3 trong 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 41 tới 60 trên 64

Ðề tài: Tặng trán gỗ...

  1. #41

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vipassana Xem Bài Gởi
    gớm, mợ xạo thì cũng xạo vừa vừa thôi, cho người khác còn ké chung với
    chắc gì nhutri đã "yêu" VB hơn tớ ? :D
    ---------------------
    hư quá nè dám nói ta xạo hở,hỏi vân bình đi ,coi vân bình yêu ai ,nhóc khong có vé dự đâu nhé,hư quá đánh cho tối ngủ nằm úp nè:violent105violent105violent105violent105violen t105violent105violent105violent105violent105
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  2. #42

    Mặc định

    :oh_go_on:
    có vẻ nhutri vẫn hay vội vàng nhỉ
    đang nói chuyện nhutri với tớ, ai là người "yêu" VB hơn
    chứ không phải VB "yêu" ai hơn :D

    thôi nào, cùng "yêu" đi cho zui @8@.

    (à, tớ nằm sấp quen rồi, zô tư nhé :D)

  3. #43

    Mặc định

    tớ nằm sắp quen rồi???????????????nằm vậy hông nên đâu ....dễ bị tim lắm áh.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  4. #44

    Mặc định

    Theo nhìn nhận của tớ, nhutri còn quá nhiều nữ tính
    nên có muốn cũng không chạy trốn được bọn đàn ông con trai :D

  5. #45

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dieungoc2552 Xem Bài Gởi
    Trời cao trong xanh
    Mặt đất phẳng lỳ
    Lòng người xao động
    Tâm chẳng an vui
    Sống để làm chi?
    Trích dẫn Nguyên văn bởi vipassana Xem Bài Gởi

    Sống dưới trời trong xanh
    Tâm buông thả tùy ý
    Không đúng sai cao thấp
    Trên mặt đất phẳng lỳ
    Lòng người luôn yên vui

    Mây mù hay nắng ấm
    Bằng phẳng xen nhấp nhô
    Núi đồi và sa mạc
    Biển rộng nối sông sâu

    Người với người đi lại
    Ngược xuôi những nẻo đường
    Lúc mỏi chân chùn bước
    Mới giật mình Tâm ơi

  6. #46

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi trango Xem Bài Gởi
    Mây mù hay nắng ấm
    Bằng phẳng xen nhấp nhô
    Núi đồi và sa mạc
    Biển rộng nối sông sâu

    Người với người đi lại
    Ngược xuôi những nẻo đường
    Lúc mỏi chân chùn bước
    Mới giật mình Tâm ơi
    :rolling_on_the_floo chấm cho trango 10 điểm cho chất lượng...
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  7. #47

    Mặc định

    Ah, hôm nay t khá vui, t đã tìm đc "giọt nước của biển" đấy, k ngờ cái cách muốn tìm thạch anh, dùng thạch anh khác để tìm của t mà lại có kết quả bất ngờ như vậy, hehe, chúc mừng t đi...
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  8. #48

    Mặc định

    @TRANGO:đêm qua tưởng dc qua ôm hôn trango chứ,nhưng nòa ngờ lại thấy một giấc mơ,một giấc mơ vừa vui vừa buồn
    biết rằng nó như thế
    nhưng nợ vẫn oằn vai
    biết rằng có ngày mai
    duyên nợ trần xa cách
    biết rằng duyên tơ toc
    sẽ kết thúc nay mai
    tuổi xuân đã phôi phai
    em còn gì cho nữa
    đã mười mấy năm qua
    duyên thôi nay đã cạn.
    kết thúc.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  9. #49

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dieungoc2552 Xem Bài Gởi
    Ah, hôm nay t khá vui, t đã tìm đc "giọt nước của biển" đấy, k ngờ cái cách muốn tìm thạch anh, dùng thạch anh khác để tìm của t mà lại có kết quả bất ngờ như vậy, hehe, chúc mừng t đi...

    Hôm nào cho tớ ngắm em nó nhé! Kèm thêm bản "tường trình chi tiết" nữa. Moah. hehe

    K biết thế nào nhưng hôm qua tự dưng "ngộ" ra về con đường, và cúi đầu chấp nhận. Không biết có chuyển biến gì không. Hôm nay nghe lời c, đã hứa thì phải làm. Thèm bún sườn sấu và tụ tập bạn bè quá nhưng vì đã nghĩ sẽ về quê thắp hương cho ông bà và bạn rồi thì phải về nên phũ phàng từ chối.

    Biết đâu cái hộc tủ lại mở ra, và lại chui vào đấy nằm một lần nữa, nhưng lần này thì biết tại sao và điều đó có ý nghĩa gì. Nhớ cầu cho t vẫn chỉ đi 1 về 1 thôi nhé. :hee_hee:

  10. #50

    Mặc định

    @c nhutri: gớm, c làm e cứ ngóng mãi mà k có ai đến hun hít gì. hay để tối nay em qua thăm chị. haha. đùa.

  11. #51

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vipassana Xem Bài Gởi
    Theo nhìn nhận của tớ, nhutri còn quá nhiều nữ tính
    nên có muốn cũng không chạy trốn được bọn đàn ông con trai :D
    ----------------
    ừh con gái kinh khủng..........mít kinh khủng.hong bao giờ chốn con trai đâu hay đàn ông gì đâu........vì họ như mình có gì mà trốn (quán tưởng thân nam và nữ như nhau)tất cả là tro.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  12. #52

    Mặc định

    HIC HIC ...GÓP VÀI CẠU CHO VUI NHÀ VUI CỮA
    HUHUHUHUHUHUHUUHH
    HIIHHIHIHIHIHIH
    HAHAHAHAAHA
    BIỀN CÓ KHÓC BAO GIỜ ĐÂU EM NHĨ
    SAO BỌT BÈO LẠI TRẮNG GIỬA MÊNH MÔNG
    VÀ ĐÁ TÃNG CÓ BAO GIỜ RÊN RĨ
    SAO MỌC XANH ĐẦY NHỬNG VẾT RONG RÊU
    TB ...CÁI NÀY LÀ DO MÌNH NHỚ LẠI CHẲNG BÍT DC DC Ở ĐÂU NHƯNG CÁC BẠN NHỚ DÙM LÀ ..CÁI NÀY KO PHẢI CŨA TUI

  13. #53

    Mặc định

    ồ .....thế giới của những kẻ mơ mộng nay dc cao nhân chiếu cố ư?
    biển khong khóc ,khong khóc đâu ,biển chỉ biết rằng gần xa tảng đá nên cứ thì thầm hát cho núi hiểu niềm riêng.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  14. #54

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    @TRANGO:đêm qua tưởng dc qua ôm hôn trango chứ,nhưng nòa ngờ lại thấy một giấc mơ,một giấc mơ vừa vui vừa buồn
    biết rằng nó như thế
    nhưng nợ vẫn oằn vai
    biết rằng có ngày mai
    duyên nợ trần xa cách
    biết rằng duyên tơ toc
    sẽ kết thúc nay mai
    tuổi xuân đã phôi phai
    em còn gì cho nữa
    đã mười mấy năm qua
    duyên thôi nay đã cạn.
    kết thúc.
    HĨC ...BIẾT THẾ MÀ VẨN LÀM
    NÊN GỌI LÀ NGOAN CỐ
    BIẾT LÀ MÌNH NGOAN CỐ
    NHƯNG BẢO THỦ KHÔNG THAY
    DUYÊN NỢ TRẦN MẶC NÓ
    TA CỨ LÀ TA THÔI
    NỜ ĐÒI THÌ CỨ TRẢ
    TRÃ HẾT THÌ KHÕE RE
    HE HE CHÀO NHƯ TRÍ
    HẸN GẶP CHỐN LIÊN ĐÀI

  15. #55

    Mặc định

    lòng nặng đau thương một nỗi niềm
    ra đi sao khỏi vấn và vương
    biết sẽ xa nhau xa mãi mãi
    biết là trần duyên đã hết rồi
    nên buồn ,biển khóc mỗi hoàng hôn
    tiêc thương một bóng ngã bên thềm
    tiếc ai thân gần xa trần thế
    nhưng duyên đã tận ,tâm còn vương
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  16. #56

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dieungoc2552 Xem Bài Gởi
    Ah, hôm nay t khá vui, t đã tìm đc "giọt nước của biển" đấy, k ngờ cái cách muốn tìm thạch anh, dùng thạch anh khác để tìm của t mà lại có kết quả bất ngờ như vậy, hehe, chúc mừng t đi...
    D.....Ờ LÀ DÊ
    I THÌ Í Í
    Ê ...GỌI XÍCH LÔ
    U MỪNG ME VỀ CHỢ
    N.......Ồ ....NGƯỜI TRONG MỘNG
    G....ỚM .....GÀ HÓA QUỐC
    O......Ó Ò OOOOOOOOOOOOOOOOOO
    C .....TRÁNH RA CHO EM NHỜ
    2 .......MONG SẺ THÀNH 1
    5 ....NĂM CÓ` LÀ BAO
    5 ...THÁNG ..NHƯ DỪNG LẠI
    2 ......TRONG 1 ....HÌ HÌ
    VUI NHA DIEUNGOC2552
    THÂN

  17. #57

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    lòng nặng đau thương một nỗi niềm
    ra đi sao khỏi vấn và vương
    biết sẽ xa nhau xa mãi mãi
    biết là trần duyên đã hết rồi
    nên buồn ,biển khóc mỗi hoàng hôn
    tiêc thương một bóng ngã bên thềm
    tiếc ai thân gần xa trần thế
    nhưng duyên đã tận ,tâm còn vương
    HUHUHUHHUUHUHUHUHUHUHUHUHUHU
    TỘI NGHIỆP

  18. #58

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi trango Xem Bài Gởi
    Hôm nào cho tớ ngắm em nó nhé! Kèm thêm bản "tường trình chi tiết" nữa. Moah. hehe

    K biết thế nào nhưng hôm qua tự dưng "ngộ" ra về con đường, và cúi đầu chấp nhận. Không biết có chuyển biến gì không. Hôm nay nghe lời c, đã hứa thì phải làm. Thèm bún sườn sấu và tụ tập bạn bè quá nhưng vì đã nghĩ sẽ về quê thắp hương cho ông bà và bạn rồi thì phải về nên phũ phàng từ chối.

    Biết đâu cái hộc tủ lại mở ra, và lại chui vào đấy nằm một lần nữa, nhưng lần này thì biết tại sao và điều đó có ý nghĩa gì. Nhớ cầu cho t vẫn chỉ đi 1 về 1 thôi nhé. :hee_hee:
    trời, thiêng thế, 7h sáng nay tự nhiên t nghĩ lâu rồi k tháy trango về quê nhỉ, tý nữa lên "đuổi" về... hâh, k ngờ c tự nguyện, k cần biện pháp mạnh nữa, chúc c chuyến đi "tìm lai chính mình" vui vẻ, bình an và nhớ là đi 1 về 1 đấy nhé...

    P/s: Nếu thấy có gì k bthg, hoặc ngộp thở.... hay gì đó thì niệm Phật hoặc tâm kinh bát nhã nhé, cứ niệm thôi, k cần để ý gì cả...
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  19. #59

    Mặc định

    lang thang giữa một cái nghĩa địa cỏ lút đầu. Vắng tanh. Giờ thì lui cui ngồi đếm xác cỏ may. Không biết đêm nay có chuyện gì hay để kể không. Tâm bình thế giới bình. hề hề.
    Last edited by trango; 09-07-2011 at 09:35 PM.

  20. #60

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NGOCTOAN123 Xem Bài Gởi
    BIỀN CÓ KHÓC BAO GIỜ ĐÂU EM NHĨ
    SAO BỌT BÈO LẠI TRẮNG GIỬA MÊNH MÔNG
    VÀ ĐÁ TÃNG CÓ BAO GIỜ RÊN RĨ
    SAO MỌC XANH ĐẦY NHỬNG VẾT RONG RÊU

    Biển không khóc chỉ có sóng rền vang
    Tiếng thét gào rơi tõm vào vô tận
    Người đàn bà bồng con đứng trước biển
    Rêu phong phủ hoá đá từ bao đời

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 09-09-2011, 09:48 AM
  2. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 29-06-2011, 09:06 PM
  3. Nhà gỗ nào “khủng” nhất miền Bắc?
    By Bin571 in forum Phong Thủy, Địa lý
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 24-03-2011, 09:40 AM
  4. Cụ bà 102 tuổi có sừng 10 cm trên trán
    By Bin571 in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 01-03-2011, 01:38 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •