@Thích tùm lum: bạn đọc lại lịch sử nhà họ Ngô nói chung và của Trần Lệ Xuân nói riêng nhé. Sau vụ đàn áp đẫm máu đạo Phật, chỉ khoảng 1 năm sau chế độ Ngô Đình Diệm bị lật, anh em Diệm, Nhu bị bắn chết, lạ kỳ là nhưng người định giết Nhu, Diệm thì tìm thấy ngay 2 người này, còn những người muốn đến cứu Diệm, Nhu thì tìm không ra. Sau đó trong gia đình nhà họ Ngô và của Trần Lệ Xuân bao nhiêu biến cố, tai ương nếu tôi nhớ không nhầm thì có gần chục đám tang người thân mà Trần Lệ Xuân không đến chia tay được. Trần Lệ Xuân cũng vừa mất thì phải, tại bệnh viện, trong cô đơn. Phải sống hàng chục năm trong sự quên lãng của lịch sử, để nhìn những người thân lần lượt chết vì bệnh tật, tai nạn...cũng là một sự trả quả khốc liệt đó.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks