Bạn Hungisu mến,
Cám ơn bài viết của bạn, vì mình biết cách hướng-dẫn của mình đôi khi quá đơn-giản làm cho nhiều người vô-tình, thờ-ơ không tin, và không lưu-tâm nhiều như những Phép “bày binh bố trận” khác.
Cách đây 1 tháng, tại Canada, có cháu của 1 ông Bác-Sĩ Việt-Nam cũng bị khóc suốt đêm, Ông Bác-Sĩ trị không khỏi, Cháu khóc đến nỗi Cha Mẹ nửa đêm phải đưa cháu vào bệnh viện cấp cứu. Nhưng không kết quả, về nhà đêm nào cũng khóc. Gia đình ông Bác-Sĩ theo Đạo Phật, biết tôi đã lâu, nhưng Người cháu Rễ có đứa con bị khóc đó, theo Đạo Công-Giáo thì không tin, sau cùng bí quá đành phải phone mời tôi đến giúp, tôi nói là mình bận quá, nhưng sẽ chỉ họ tự làm là khỏi ngay. Và kết quả là cháu bé khỏi ngay lập tức, họ rất ngạc-nhiên và phôn lại cám ơn tôi rối rít.
Bạn Hungisu và các bạn mến,
Thường thường phần Lễ vật cúng Phật là có như sau:
Hương,Hoa, Trà, Quả
Và trong cách TRỊ TRẺ KHÓC ĐÊM, mình đã “Mượn Hoa của Phật” để trị.
Trong cái bài viếp tiếp tôi sẽ lần lượt trình-bày cách “Mượn Trà của Phật” để trị 1 bệnh gây khó chịu và có thể biến sang nguy-hiểm. Cách "Mượn Hương của Phật" để trị bịnh, và sau cùng là cách "Mượn Quả của Phật:" để trị 1 loại bịnh nan-y của chúng ta...
Đặc-biệt: cách trị lại cũng rất đơn-giản, KHÔNG CẦN BÙA, CHÚ, AI AI CŨNG TỰ LÀM ĐƯỢC.
Các bạn đón xem nhé.
Bookmarks