Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyenquoc2 Xem Bài Gởi
hi hi! con cọp và tôi ăn thịt do nhiều duyên tạo thành thôi! Tôi và nó gây duyên ác thì lảnh nghiệp ác thi phải trã nghiệp ác, đó là chuyện thường như cơm sườn rồi! tự nhiên quý vị bảo rằng có 1 nhân vật khuất mặt khuất mày tạo ra tất cả, đứng trên tất cả yêu thương tất cả, tôi thấy như vậy là vô lý nên mới tranh luận thôi! Có gì dâu mà rủa sả ác mồm ác miệng vậy? Không biết ai đúng ai sai mà?
Không có gì là tự nhiên cả.

Tui thấy người ta chửi nguyenquoc2 còn nhẹ đó, chưa đáng cái tội của nguyenquoc2 đâu. Tại họ còn giữ cái đạo chân chánh đó.

Nguyenquoc2 chửi mắng trời đất đủ điều mà chối à, lại còn cho là tranh luận nữa. (Mấy cái câu chửi mắng trời đất của bạn admin cũng chịu không nổi nên xóa bài của bạn luôn đó).

Không biết trời đất có sai không nữa khi cho nguyenquoc2 kiếp này làm con người. Nhưng yên tâm đi, chắc trời đất không sai lần thứ hai đâu. Kiếp sau nguyenquoc2 không làm con người được đâu, làm cái con... gì thì được.

Con người nó hay sanh tâm bội phản lắm, sanh nó ra, ban cho nó sự sống rổi nó chửi mắng mình.