Ối!! Ọe!!! Ngu vừa thôi, nói 1 đằng hiểu 1 nẻo
Tui nói vậy mà ông hiểu cái quái gì thế??? Tui nói không thể tạo ra ông thứ hai hồi nào
Trời là đạo, mà đạo là thiện lành, đạo chỉ có một: tui nói ở đây là nói cái bản tính đại từ đại bi trọn lành chỉ có một. Cho dù thượng đế thứ 1 sanh ra thượng đế thứ 2 thì 2 ông thượng đế đểu từ bi như nhau. Từ bi thì làm gì có chuyện "tiêu diệt" như ông nói.
Bản chất TĐ là ánh sáng chứ đâu phải như cái thân xác máu thịt của con người mà tiêu diệt.
Hai ông thượng đế muốn còn lại một: thượng đế thứ 1 "hiệp" thượng đế thứ 2 là được. "Hiệp" chứ không phải "tiêu diệt".
Tự nhiên thượng đế thứ 1 sinh ra thượng đế thứ 2 làm gì, ông tưởng ai cũng điên như ông chắc. Tui nói ông đập đầu chết được đó nhưng ông có đập dầu chết không??? ---> Ông có khả năng đập đầu chết nhưng ông không làm. (Mà tui cũng chưa chắc cái thứ ngu như ông có đập đầu chết thiệt hay không)
Sỡ dĩ ông nói vậy là ông chưa hiểu gì về thượng đế, ông chỉ lấy cái trí ngu si hèn mọn mà phán xét thượng đế thôi.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)





Bookmarks