Câu chuyện trên ko phải là lần mình mở phủ đầu tiên đâu nhé. Lần đầu tiên gặp Thày non tay, mình thì ko biết gì. Hầu về quả áo công đồng, khăn phủ diện... đều không có. Thế mà hết 19,5 tr từ hồi 2009 đấy.
Lần trình đồng mở phủ thứ 2 lên tận Yên bái. Qua người giới thiệu cũng tin tưởng lắm. ÔI rồi, ngày lên hầu mã thì vừa bé vừa xấu xí. Bà ấy mua mấy bông hoa héo ủ rũ từ bao giờ. Thôi thì lễ quả tệ hại, tiền âm cúng chúng sinh ko biết bà ấy moi ra từ thế kỷ nào. Hết chỗ nói luôn.
Sau lần trình đồng, Bà ấy còn nghĩ ra nhiều việc phải làm nữa. Ngu ngơ lắm cũng mệt các bạn ạ. Chồng Bà ấy thì toàn trai gái thôi. Cũng đi cúng cho khắp mọi nơi đấy. Bà ấy thì bảo; " Nó" (Chồng bà ấy) chẳng có căn gì đâu, "Nó" thấy bà ấy làm nên nó học theo đấy. Vui chưa, Thày cúng đấy. Đi cúng ti tỉ nhà rồi đấy, giải hạn, khai trương, tạ mộ, tạ đất... Cứ dở sách cúng ra đọc thôi. Nói thì con kiến trong lỗ cũng phải chui ra.
Mỗi lúc có lẽ tôi lại viết một ít vậy thôi. Các bạn đọc để xả sì tréc vậy!