Trích dẫn Nguyên văn bởi Hạt mưa sa Xem Bài Gởi
Thầy ơi Thầy cho con hỏi . Con cũng không biết thờ cúng gì nhưng trong nhà cũng thờ Phật Di Lặc , Phật Thích Ca và Phật Bà Quan Âm . Sở dĩ con thờ 3 Vị Phật là vì , trước ở nhà cũ có người tự nhiên đi qua cho con Phật Thích Ca và Phật Di Lặc , và trong nhà con lúc đó đang thờ Phật Bà Quan âm . Thế là con đặt lên bàn thờ để thờ .
Sau đó khi chuyển về nhà mới , con mới mua 3 tượng Phật mới và mang vô chùa Việt Nam Quốc Tự để khai quan , nói là khai quan nhưng vì con mua tượng trong cửa hàng của chùa , người bàn hàng nói con cứ về 3 ngày sau đến lấy về thờ . Họ mang vô chùa để khai quan , sau đó đến ngày con đến lấy về thờ thôi ạ .
Nghe bạn bè nói , trong nhà phải thờ 1 bát nhang Thổ Công , Gia Tiên và Bà tổ Cô Ông mãnh . Vậy là con lập 1 bàn thờ có 3 bát nhang ( 1 của Thổ Công , 1 của Gia tiên Nội Ngoại , 1 của Bà Tổ Cô , Ông mãnh ) . Con đóng bàn thờ này thấp hơn bàn thờ 3 Vị Phật 1 chút .
Thực tình thì con thờ cho yên tâm , Gia Tiên có chỗ để mời về và Thờ Phật
THƠvới sự kính trọng thiêng liêng . Cầu xin Đức Phật từ bi phù hộ cho Gia đạo con gặp được may mắn , mạnh khỏe bình an . Chứ con không biết cúng , mỗi khi rằm hay mùng 1 con chỉ thắp nhang và khấn theo ý nghĩ của con như những gì trải qua cuộc sống đời thường vậy . Con không biết như vậy có phạm tội gì không ạ ? và con có thờ được cả 3 Vị Phật không hả Thầy ???
Mong Thầy chỉ bảo cho con ạ , con cám ơn Thầy nhiều .
THỜ TAM CẤP
THÍCH CA , THẾ CHÍ. QUAN ÂM .con thờ một cấp. DI LẠC Con để cấp thứ hai
không thể để ngang được con à

thích ca thế chí quan âm
Muốn thờ con phải đi tầm phật căn
Còn sư chỉ mới học phăng
Có nhiều sư lại bùa răn đầy mình
Quyền gì khai nhãn phật hằng vô vi
Dù rằng bức tượng cũng ghi
Chỉ quyền tắm rượu khai thì cho thông
Chớ không có quyền khai quang
Tượng kia con thỉnh tại nơi
Không xin của người đời thờ được đâu nha
Có khi gia chủ ếm bùa
Đem về thờ cúng nó khua suốt ngày
Hiện ra thóc mách đủ đầy
Cứ ngỡ mình đạt tượng này rất linh
Ngồi thiền chẳng thấy lặng thinh
Nói rằng thấy phật thật tình có đâu
Ở đó ảo tưởng cao sâu
Ma tà nó khảo vậy sầu trong thân
Ai cho tượng mình chẳng cần
Thầy đây kinh nghiệm phân vân đúng đường