
Nguyên văn bởi
tritue
Kỳ offline trước có hai cô Bang 2 và Vân ,thầy đang giảng thì Vân nói thầy ơi con nhức đầu quá hơi choán váng, thầy liền cạo trên đầu thì vong lại nhập vô,xưng danh là bùa vàng 1ooo tuổi ,và thời gian bịnh cũng gần cho là cảm mạo, mệt mỏi nhưng cuối cùng thầy bắt ma vào rồi cho đi học đạo, và đã hết luôn và khỏe mập mạp thì sao,ai hiểu được trúng tà hay cảm mạo,và cô BANG 2 thầy ơi con mỏi mệt nhức đau khan cổ quá, thầy vỗ trên đầu mấy cái cô ấy giựt mình và nhập vô dữ tợn ,thầy cho đi học đạovà đến nay vẫn bớt luôn có quay video các đạo vẫn thấy vậy sao con phân tích được,vậy tất cả những căn bịnh xảy ra là do ma quỷ làm ra hết đó,, còn bịnh của con tại sao cạo gió hoài không bớt và uống đã bao nhiêu thuốc rồi ,mà đã ba năm mà sao chữa hoài không bớt cứ ớn lạnh, thật lạ kỳ mẹ và anh con cũng bịnh luôn là sao, con tịnh tu đừng nói lung tung nữa nếu tiện con vô thành phố thầy chữa sẽ bớt nếu ma nhập thì chữa một lần nó xuất đi là hết ,còn độc tố bùa ngải ếm đối thì phải gỡ ra ba lần, có khi hơn nữa , như 2 cô trên thì thầy chữa chỉ một lần hết luôn hôm offline lần hai có lên trả lời cho mọi biết và 2 cô mập khỏe hơn trước,cả bin571 từ lúc thầy chữa tới giờ hồng hào mập mạp lên được 8 ký thì sao, thôi thầy xin chào quý đạo và luôn được an lạc và hạnh thông
Chữa bịnh là phải hết chứ không phải nói như bạn tuấn là không hết mà còn bịnh nhiều hơn ,quá xuyên tạc,,trừ bịnh căn nghiệp trên mười năm,một vị 66 tuổi bịnh đã mười năm chữa ra cục cục nay đã bớt mọi người cứ liên lạc sẽ hiểu,,
Bookmarks