Trang 3 trong 15 Đầu tiênĐầu tiên 12345678913 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 41 tới 60 trên 284
  1. #41

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phuongnatran Xem Bài Gởi
    Ngoài đời nếu bạn muốn thành công bạn phải nói chuyện làm sao cho người ta phục..chứ không phải khích bác và lúc người ta nói mình thì "kiềm chế cảm xúc" và im lặng k giài thích cũng như k đáp trả...nói như bạn thì những người bị câm là thành công dễ dàng nhất...tôi k biết bạn bao nhiêu tuổi,làm nghề gì và gia đình bạn ra sao và bạn đã thành công hay vẫn đang học hỏi để thành công.Bản thân tôi ,thành công là khi đc người khác yêu thương và quý trọng .Còn nói đến thành công trong sự nghiệp thì mỗi người có sự nhìn nhận khác nhau.Với bạn nếu hợp đồng lời 1 tỷ là thành công ,là tốt.nhưng đối với người khác lời 10tỷ họ mới chịu ký và đó mới là thành công của họ...thì giống như lâu nay như cách bạn nói bạn làm vậy để rèn dũa bản thân,để học cách kiềm chế để đến với bản thân ..thì đối với tôi nếu cho tôi làm vậy tôi sẽ k làm,cách đó sẽ phá sản mất...tôi k biết cách bạn hay tôi là hay ho,và csống của bạn ra sao??chắc bạn vẫn đang trên đg tìm đến con đg thành công vì bạn nói ở trên như vậy.Bản thân tôi,hiện h tôi hài lòng với csống mình đang có,1 gia đình hoàn chỉnh với 1 người chồng,1 đứa con dễ thương ,ngoan ngoãn và 1 công ty do mình tự làm chủ trước kia và bây h vẫn đang ăn nên làm ra...chào bạn,chúc may mắn và sức khoẻ...hy vọng sau này bạn luôn nc dễ thương như ở trên..
    hihi, chào tỷ phuongnatran, đầu tiên cho phép em gởi lời tạ tội đến tỷ, thú thiệt là em rất mến tỷ vì cách nói chuyện của tỷ rất trực tính cho nên em đoán tỷ là người Nam bộ chính gốc luôn, khác với người miền Bắc thâm hơn, (hihi, em gốc bắc), em biết tỷ ghét em căm hận em và nếu em mà xuất hiện trước mặt tỷ thì chắc tỷ xé xác em luôn, cho em xin lỗi tỷ nha và cũng đồng thời xin lỗi anh năm sài gòn luôn nha, cái tội của em lớn lắm, thử ai hổng thử đi nhằm anhnam SG để thử thì thiệt là hỗn láo, thực tâm em mến anhnamSg vì vốn sống của ảnh khó có ai sánh bằng, rồi cách diễn đạt của anh cũng lưu loát lôi cuốn độc giả, cho nên những bài viết của ảnh có rất nhiều người xem..., một lần nữa xin tạ tội với anhnamSG.

    đối với tỷ heocon-ngocnghech, em xin lỗi tỷ nha, tỷ vô cùng thông minh đó nha, mặc dù em công kích tỷ nhiều lắm, lúc đầu tỷ mắng mỏ em nhưng sau đó tỷ đã nhận ra sự thật cho nên tỷ đã cảm ơn em, em thiệt sự ngưỡng mộ sự thông minh tột đỉnh của tỷ, hihi, tỷ là người duy nhất nhận ra sự việc, đúng thiệt là vườn hoa TGVH đủ muôn sắc hoa, hoa nào cũng đẹp và thơm.
    Last edited by Tiểu thư mơ mộng; 14-06-2011 at 03:49 PM.
    The Truth Will Set You Free
    The Lie Will Make You To Be Slave.

  2. #42

    Mặc định

    hixxxx.h buồn nhất là chú 5 giận ..bỏ đi rồi..h ai muốn chú quay lại thank bình luận này của tuiiii nhiềuuuu nhiềuuu điiii....h đợi mod tâm linh vào mà sao chẳng thấy..hay mod bỏ của chạy lấy người rồiiii...kakak
    $$$191

  3. #43

    Mặc định

    thôi h TTMM có bằng chứng gì thì đưa ra luôn đi....vậy thì mới chứng minh hết những gì nãy h u đã nói....
    $$$191

  4. #44
    Đai Vàng Avatar của blue_sky12
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    bầu trời xanh,nơi sẽ có người đợi em trao trọn con tim
    Bài gởi
    95

    Mặc định

    Kinh nghiệm không tính theo năm mà dựa vào cách tiếp thu như thế nào.Câu này tôi xin kính bác Thịnh.Đừng để cái sân của mình đánh chết "40" năm kinh nghiệm trải đời.

  5. #45
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    chạy lẹ đi bà con....topic sắp bị xóa và del bài kiêm bannick đó.............
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  6. #46

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tiểu thư mơ mộng Xem Bài Gởi
    hihi, chào Trango, xin cáo lỗi với Trango nha, vì T. đã chọn ngay Trango để thử thách, vì thấy Trango nói chuyện có duyên và cũng hay chuyện nên Tr. mới nhắm vào Trango để thử xem Trango có giữ được bình tĩnh hay không thôi mà, Tr. đoán Trango ngoài đời cũng nhí nhảnh dể thương thôi, xin lỗi Trango một lần nữa nha, hihi.

    hihi, mõi tay quá đi, giờ đi xin lỗi từng người oải ghê luôn. hihi.
    Bạn ơi, mình k cần bạn xin lỗi, có lỗi j mà xin nhỉ. Trừ khi bạn là kẻ tung tin đồn nhảm về mình (bảo quên lâu r mà h rảnh quá lại lôi chuyện cũ ra nói là sao. khục khục).

    Bạn là Phật tử chắc hẳn cũng biết kẻ sơ cơ thì gặp nhiều chướng thế nào r nhỉ, nhất là khi kẻ ấy k phải vì thích mà theo...

    T tự thấy quá may mắn khi những khoảng "thời gian khủng hoảng" thì bạn chắc vì bận, k thường xuyên onl mà "theo dõi", "đốc thúc" T. K chắc h T ngồi trong viện tâm thần luôn r quá, hoặc nhẹ hơn thì ra ngoài đường nhặt lá đá ống bơ. Hay vì chấp, sân si mà muốn "khẳng định" chính mình, muốn "thi thố" mà rơi vào tà đạo, bị mê mờ bởi thần thông, huyền thuật,...

    Có những cái Tốt với người này nhưng chưa chắc đã Tốt với ng khác, thậm chí ngược lại.

    Ở ngoài đời có 1 câu thế này: "nếu cứ làm sai rồi xin lỗi thì cần j đến Pháp luật (và chân tay)".

    Còn trong đạo thì hình như có câu là Cách sám hối tốt nhất là đừng tái phạm nữa (T chỉ nhớ mang máng, xin lỗi nếu viết sai, cái j chứ kinh điển thì T mù tịt r).
    vẫn còn đi còn đi

  7. #47
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2011
    Nơi cư ngụ
    Hà Nội
    Bài gởi
    911

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tiểu thư mơ mộng Xem Bài Gởi
    hihi, chào tỷ phuongnatran, đầu tiên cho phép em gởi lời tạ tội đến tỷ, thú thiệt là em rất mến tỷ vì cách nói chuyện của tỷ rất trực tính cho nên em đoán tỷ là người Nam bộ chính gốc luôn, khác với người miền Bắc thâm hơn, (hihi, em gốc bắc), em biết tỷ ghét em căm hận em và nếu em mà xuất hiện trước mặt tỷ thì chắc tỷ xé xác em luôn, cho em xin lỗi tỷ nha và cũng đồng thời xin lỗi anh năm sài gòn luôn nha, cái tội của em lớn lắm, thử ai hổng thử đi nhằm anhnam SG để thử thì thiệt là hỗn láo, thực tâm em mến anhnamSg vì vốn sống của ảnh khó có ai sánh bằng, rồi cách diễn đạt của anh cũng lưu loát lôi cuốn độc giả, cho nên những bài viết của ảnh có rất nhiều người xem..., một lần nữa xin tạ tội với anhnamSG.

    đối với tỷ heocon-ngocnghech, em xin lỗi tỷ nha, tỷ vô cùng thông minh đó nha, mặc dù em công kích tỷ nhiều lắm, lúc đầu tỷ mắng mỏ em nhưng sau đó tỷ đã nhận ra sự thật cho nên tỷ đã cảm ơn em, em thiệt sự ngưỡng mộ sự thông minh tột đỉnh của tỷ, hihi, tỷ là người duy nhất nhận ra sự việc, đúng thiệt là vườn hoa TGVH đủ muôn sắc hoa, hoa nào cũng đẹp và thơm.
    Bạn ơi chẳng nhẽ những người bạn mến bạn đều đi thử họ bằng cách này sao? Liệu một câu xin lỗi thì có thể xóa hết những lời nói của bạn với họ được không? Đó là những gì bạn học được và đem áp dụng?
    Đó là sở thích của bạn sao? Liệu bạn có dám thử điều đó với gia đình người thân của bạn không mà bạn nỡ đối xử với những người khác như vậy?
    Tôi thấy bạn là người khá nổi tiếng trên này đấy. Cách gây scandal nổi nhanh hơn là cách mà thể hiện về kiến thức, trình độ uyên bác, có phải vậy không?
    Người xưa đã có câu "Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau".
    Bạn là người thông minh, mong rằng bạn sẽ có cách nhìn nhận và cư xử đúng mực.

  8. #48

    Mặc định

    mà "sự thật" j ý nhỉ? bạn heocon ơi, bạn bật mí cho mọi ng đi, TTMM nói bạn là ng duy nhất nhận ra sự việc. Bạn và "người" đang giúp bạn, cho bạn những khả năng, trí thông minh tột đỉnh nói ra cho những phàm nhân như T với. T hỏi thật, và mong nhận đc câu trả lời
    vẫn còn đi còn đi

  9. #49

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vangiang Xem Bài Gởi
    Trời, con người mà ai chởi té tát vào mặt mình mà vẫn bình thường chắc chỉ có phật thánh và ... thôi.
    -----------------
    phật thánh và bị điên ... thôi.,ừh vui thiệt.đúng vậy đó/.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  10. #50
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    @vangiang và trango:vui lòng không vào đây.

    Thân.
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  11. #51

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dieungoc2552 Xem Bài Gởi
    DN đọc rồi chứ, ghét và hận khác nhau, nên ghét nhất và hận nhất đã là 2 ng khác nhau. Hơn nữa, theo đúng quy luật người ta thường ít ghét ít hận ai cả đời, nên chỉ trong khoảng t/g nhất định, k gian nhất định họ ghét ai đó, sau 1 t/g thì k còn cảm giác này nữa... nên trong 1 trung bình cuộc đời con ng ghét, thương, yêu , giận , hận ... k thể chỉ là 1 ng tỷ ah
    ----------------
    ừh cám ơn bé NGỌC đã khai sáng,hihi.kết ngọc.có lẽ người mình hận ghét cuối cùng gần lúc chết mới linh hén.hihi
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  12. #52

    Mặc định

    Theo tui sự việc đến nước này thì mọi người nên công khai hết đi, còn gì mà giấu diếm nữa, trước sau gì cũng phải kết thúc chuyện này thôi. Càng kéo dài thì càng lôi ra thêm ân oán cá nhân giữa các mem vấn đề càng đi xa hơn. Điểm mấu chốt là bạn TTMM - kép chính cũng là chủ topic này nên lộ rõ danh tính của mình đi:D
    Kim ba kim ba đế, cầu ha cầu ha đế, đa la ni đế, ni ha la đế, tì lê ni đế, ma ha dà đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha...

  13. #53

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kebathanh Xem Bài Gởi
    Mấy ngày nay thấy các bạn tranh luận nhiều mình thấy rằng có không ít các thầy lợi dụng sự cả tin của mọi người để làm điều xấu. Mình cũng xuýt nữa là nạn nhân của 1 nhân vật "thầy" cộm cán trong diễn đàn. Đến giờ bình tâm lại mình vẫn còn giận run người.
    Hồi đó mình mang bầu tháng thứ 6, hai vợ chồng mình trục trặc nên có vào nhờ 1 thầy làm bùa hòa hợp. Chạy xe máy 50km để đến lấy bùa mình bị thầy dụ dỗ vào nhà nghỉ để thầy làm bùa, nhưng mình kiên quyết không vào bởi mình nghĩ đơn giản 2 vợ chồng đang rạn nứt mà mình vào nhà nghỉ với người khác ( tất nhiên lý do là để làm bùa ) ai nhìn thấy thì có đến 100 lá bùa cũng chẳng hòa hợp được. Trên đường chạy xe về mũi cứ cay xè mấy lần phải dừng lại để cho thật bình tâm. Nghĩ đến lời đề nghị khiếm nhã, nghĩ đến chồng, nghĩ đến đứa con trong bụng . Sao lại có những người bẩn thỉu bệnh hoạn đến thế nhỉ .
    Nhưng không vì thế mà mình mất niềm tin vẫn có những người thầy rất tốt, dù không giúp được vợ chồng mình hòa hợp nhưng mình vẫn muôn nói lời cảm ơn vì đã cho mình những lời khuyên rất hữu ích và mang lại cho mình cái tâm sáng .
    ---------------------
    MÁ ƠI .......................Ồ......bạn thật may mắn,chính chắn và sáng suốt.mình ở nhà riết,hihi cũng nhờ lên mang mà biết thế giới xung quanh ta ,quá nhiều màu.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  14. #54

    Mặc định

    hjx...tắt máy đi 1 vòng nãy h quay lại vẫn u như kỹ k có gì thay đổi và tiến triển...mai ngủ dậy topic đã bị del.....nản....mod đâu rùi trời ????bình thường hàng ngày thấy online hoài sao hum nay mất tiêu????alo..alo..1...2...3..4..mod tamlinh nghe rõ trả lời...chim sẻ gọi đại bàng..hix chắc chỗ mod ở cáp internet bị TRUNG QUỐC cắt rồi....kakakaka
    $$$191

  15. #55

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi trango Xem Bài Gởi
    Bạn ơi, mình k cần bạn xin lỗi, có lỗi j mà xin nhỉ. Trừ khi bạn là kẻ tung tin đồn nhảm về mình (bảo quên lâu r mà h rảnh quá lại lôi chuyện cũ ra nói là sao. khục khục).

    Bạn là Phật tử chắc hẳn cũng biết kẻ sơ cơ thì gặp nhiều chướng thế nào r nhỉ, nhất là khi kẻ ấy k phải vì thích mà theo...

    T tự thấy quá may mắn khi những khoảng "thời gian khủng hoảng" thì bạn chắc vì bận, k thường xuyên onl mà "theo dõi", "đốc thúc" T. K chắc h T ngồi trong viện tâm thần luôn r quá, hoặc nhẹ hơn thì ra ngoài đường nhặt lá đá ống bơ. Hay vì chấp, sân si mà muốn "khẳng định" chính mình, muốn "thi thố" mà rơi vào tà đạo, bị mê mờ bởi thần thông, huyền thuật,...

    Có những cái Tốt với người này nhưng chưa chắc đã Tốt với ng khác, thậm chí ngược lại.

    Ở ngoài đời có 1 câu thế này: "nếu cứ làm sai rồi xin lỗi thì cần j đến Pháp luật (và chân tay)".

    Còn trong đạo thì hình như có câu là Cách sám hối tốt nhất là đừng tái phạm nữa (T chỉ nhớ mang máng, xin lỗi nếu viết sai, cái j chứ kinh điển thì T mù tịt r).
    hihi, tỷ Trango vẫn còn giận Tr. hả, hình như là Trango hiểu lầm ai đó, Tr. chỉ có chọt vào lòng tự tôn của các members thôi chứ hổng có đi dựng nên những chuyện động trời kia đâu, Trango hãy click vào nick TTMM rồi xem các bài viết của TTMM thì sẽ thấy hoàn toàn hổng có cái chuyện đơm đặt ghê gớm đâu nè

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vangiang Xem Bài Gởi
    Bạn ơi chẳng nhẽ những người bạn mến bạn đều đi thử họ bằng cách này sao? Liệu một câu xin lỗi thì có thể xóa hết những lời nói của bạn với họ được không? Đó là những gì bạn học được và đem áp dụng?
    Đó là sở thích của bạn sao? Liệu bạn có dám thử điều đó với gia đình người thân của bạn không mà bạn nỡ đối xử với những người khác như vậy?
    Tôi thấy bạn là người khá nổi tiếng trên này đấy. Cách gây scandal nổi nhanh hơn là cách mà thể hiện về kiến thức, trình độ uyên bác, có phải vậy không?
    Người xưa đã có câu "Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau".
    Bạn là người thông minh, mong rằng bạn sẽ có cách nhìn nhận và cư xử đúng mực.
    hihi, cảm ơn vangiang đã có lòng nhắc nhở quở trách TTMM, ttmm đã biết lỗi rồi mà, ttmm chỉ có khoét vào lòng tự tôn của các members thôi để cho họ mất kiểm soát, để quan sát phản ứng của họ thôi chứ TTMM hổng có chửi bới mắng nhiếc hay đơm đặt điều xấu rồi gán cho họ đâu tỷ, hình như có lần em cũng khều tỷ rồi đó, em xin lỗi tỷ nha.

    từ tử em sẽ trả lời lần lượt chất vấn của các huynh tỷ, mong huynh tỷ đừng nỗi nóng, em xin lỗi tất cả nha. em đi ăn cơm đây, tiếng sau em quay lại.
    The Truth Will Set You Free
    The Lie Will Make You To Be Slave.

  16. #56

    Mặc định

    Vậy cho mình hỏi, tại sao khi mọi người dần dần xuất hiện buộc tội Thái Linh (thì chứng tỏ rằng bằng chứng nói lên Thái Linh là thầy dỏm, người ko tốt càng lộ ra rõ), thì TTMM lại có vẻ tỏ ra bênh vực cho Thái Linh? Đây cũng là câu hỏi mà mọi người luôn đặt ra cho bạn.

    Bạn giải thích như thế nào đây về chuyện này?

  17. #57

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phuongnatran Xem Bài Gởi
    hjx...tắt máy đi 1 vòng nãy h quay lại vẫn u như kỹ k có gì thay đổi và tiến triển...mai ngủ dậy topic đã bị del.....nản....mod đâu rùi trời ????bình thường hàng ngày thấy online hoài sao hum nay mất tiêu????alo..alo..1...2...3..4..mod tamlinh nghe rõ trả lời...chim sẻ gọi đại bàng..hix chắc chỗ mod ở cáp internet bị TRUNG QUỐC cắt rồi....kakakaka



    chị là cái gì mà người khác phải xúi chị,chị tưởng chị quan trọng lắm sa ??? hiện giờ chẳng có gì to tát và ồn ào cả...gởi chị lại câu nói hồi nãy nè:lo đi làm kiếm tiền,chăm só chồng con đi,đừng có chém gió ..kakaka..em thì thích thì làm, k thì đi shopping,lên mạng và tối đi chơi thôi chị ah..nên em muốn chém jó h nào là tùy thích...còn việt kiều như chị lo làm đóng thuế,trả bill đi..k là ngân hàng
    Haha đi làm về thấy topic bị khóa , nên copy qua đây " giỡn " tiếp :
    PNT này , bạn nói chuyện nổ to ghê nhg kg thông minh : tiền kiếm được bằng mồ hôi nước mắt ấy , rảnh quá đem tiền xài vung vít khg biết cụ bị về sau là ngu .
    Bạn có biết ở nước ngoài đụng chuyện có bảo hiểm lo hết , chứ hổng như VN có gì là tự móc tiền túi ra thế nhg họ vẫn để dành , chơi đúng nơi đúng chổ mới pro bạn ui . Đời nhiều biến cố , biết đâu mai mốt sạt nghiệp ngồi thấy tiếc rẻ khoản thời gian ăn chơi sa đọa thì sao bạn ???
    Thêm nữa chưa thấy thằng VK con VK nào về VN để dân VN bao hết cùng lắm là thân và có của ăn của để ( VN ) thì mỗi thằng mời nhau một chầu :hypnotized::hypnotized:, nổ cũng nên thực tế một tý :thumbs_down:
    Àh , cũng kg cần bạn nhắc , HY vẫn hằng ngày mở tiệm , rảnh về hầu hạ chồng con đấy thôi . Còn chuyện ngân hàng này nọ , chưa dính tới nên kg thể nói trc đc hahaha

    HY kg biết có quan trọng kg , nhg thấy mấy " đại hiệp " cứ nhầm vào HY " nhờ nói" thì HY nghĩ thế thôi . NHưng dù sao cũng hơn đứt bạn đấy . Bạn vừa vào đây đã dính đầy vết rồi có tám kiếp cũng kg ngóc đầu nổi đâu :icon_wink:
    xin Mẹ rủ lòng thuơng xót linh hồn Phaolo Trần Bình Nguyên rose4

  18. #58

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hugh Xem Bài Gởi
    Vậy cho mình hỏi, tại sao khi mọi người dần dần xuất hiện buộc tội Thái Linh (thì chứng tỏ rằng bằng chứng nói lên Thái Linh là thầy dỏm, người ko tốt càng lộ ra rõ), thì TTMM lại có vẻ tỏ ra bênh vực cho Thái Linh? Đây cũng là câu hỏi mà mọi người luôn đặt ra cho bạn.

    Bạn giải thích như thế nào đây về chuyện này?
    Tại các bạn vội quá đọc kg nghĩ : TTMM rõ ràng kg có ý quảng cáo cho TL , các bạn có đọc các bài châm biếm , trào phúng trên các báo kg ? Chơi chữ cũng là một nghệ thuật đó bạn ui :thumbs_up:
    xin Mẹ rủ lòng thuơng xót linh hồn Phaolo Trần Bình Nguyên rose4

  19. #59

    Mặc định

    chị gái ah....chị vào lộn chỗ rồi..chị làm cái gì mặc xác chị ...sao chị k copy hết mà copy có 1 cm vậy???chị mở cái gì là quyền của chị..sao chị k cm lại cái đoạn chị chửi người ta trước ...làm như mình hiền lắm vậy...xin lỗi chị nha cỡ Việt kiều nổ như chị về đây xách dép Việt nam thôi..ở đây chúng tôi làm đc thì chúng tôi xài đc ..lúc bệnh đau vẫn có tiền đi bệnh viện chị nhé...chị khỏi lo...chị lo cho chị đi...lo bao đồng quá...tức quá chạy từ bên kia qua bên này gây sự...nhảm ...lo làm đi ...làm nail hay gội đầu j đó thì chú tâm vào...mệt...
    $$$191

  20. #60

    Mặc định

    chị jenny là việt kiều campuchia ah...nghe jọng jống lắm đó...
    $$$191

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)

Similar Threads

  1. TÂM VŨ TRỤ
    By doxuantho in forum Đạo Việt Nam
    Trả lời: 242
    Bài mới gởi: 26-03-2012, 02:27 PM
  2. Thượng đế là ai ?
    By kiennguyen in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 371
    Bài mới gởi: 09-01-2012, 09:31 PM
  3. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 13-04-2011, 11:41 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •