Những kẻ đàu óc tối tăm nên nói đại ra hết nó mới hiểu, chớ đừng dùng lời lẽ sâu xa hoa mỹ.
Bạn nói tạo ra con nai sao tạo ra con cọp, xin thưa: (không phải cơ tiến hóa mà là sự tranh đấu trong cơ tiến hóa)
+ Ông trời không có tạo ra con này ăn thịt con kia mà tự nó ăn nhau đầy chứ.
+ Do kiếp trước của con nai nó hại kiếp trước của con cọp (kiếp trước là con gì đó cũng được, thậm chí là con người).
Con vius HIV nó gây bệnh cho con người vì những người đó có kiếp trước tội lỗi, kiếp này phải trả quả.
Hitlle, Năm Cam kiếp này nó hại người ta, kiếp sau nó phải đền tội.
Như vậy, mọi khổ đau tai kiếp là do con vật hay con người tự gây ra rồi chuốc lấy chứ chẳng phải do ông thượng đế nào hết.
Thượng đế tạo ra con cọp, tạo ra bạn bạn sao bạn và con cọp không biết ăn chay mà ăn thịt cá, ăn chay cũng sống được vậy. Bạn ăn mặn chỉ cho đã thèm khát thôi, nếu bạn ăn mặn thì kiếp sau bạn phải trả quả(kiếp sau bạn sẽ trách móc như bây giờ).
Thì dụ kiếp này bạn chửi mắng trời đất, sau này bạn bị xe tải cán nát óc, bị sét đánh nát thây thì bạn trách ông trời, sao không trách chính bản thân của bạn.
Thí dụ cha mẹ bạn sinh đẻ ra bạn, họ luôn muốn bạn sống tốt sống đẹp mà bạn đi cướp của giết người, kiếp sau bạn bị người ta cướp giết lại thì bạn quay ra trách ông trời, trách cha trách mẹ bạn sao được. Có trách thì trách chính bản thân bạn đi.
Thí dụ thôi nhé!! Đừng giận!! Keke!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Bookmarks