Trang 85 trong 107 Đầu tiênĐầu tiên ... 35757980818283848586878889909195 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1,681 tới 1,700 trên 2124

Ðề tài: Ngải yêu và Ngải Cầu Tài!

  1. #1681

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nghiatech Xem Bài Gởi
    He he he, cám ơn TB rất nhiều vì lời chúc đó, TB yên tâm đi, dù chỉ là còn 1 củ hay 1 cây duy nhất đệ vẫn sẽ đưa cho TB nếu như TB cần, vì với đệ mấy cây ngãi chỉ là cây thuốc trị trật đã hay nhức mõi gì đó thôi, TB thừa biết đệ không phải là người của huyền môn mà, he he he, tháng sau đệ sẽ đi Campuchia nếu có duyên gặp được những cây ngãi lạ đệ sẽ xin (thỉnh) về trồng để nghiên cứu về dược lý chơi thôi, còn mấy vụ kia xin nhường cho TB vậy. ka ka ka

    Vài hàng góp vui, chúc mọi người vạn an. Kính.

    TB nghe NT tháng sau đi CAMPUCHIA ...gía chi...TB có mặt Ở VN ,TB xin tháp tù̀ng...TB muốn đi ...nhưng TB không dám đi " MÌNH ÊNH"... lúc bé TB nghe nói...."NAM VANG đi dễ khó về...trai đi có vợ...gái về có con"

    Nếu NT muốn kiếm ngải về làm thuốc...TB cũng đang muốn tìm ...có gì gặp TB ...TB sẽ nói tên loại ngải qúy...nhớ khi NT có ... đừng quên TB nha.

    Hồi hôm TB mơ thấy một loại ngải lạ...lúc TB ngủ ...có một người đưa cho TB hai củ ngải nhỏ "khỏang 1 đốt rưỡi của ngón tay "...màu đen...TB thức giấc...TB cố ngủ lại...xem giấc mơ có lặp lại không?...nhưng TB chẳng thấy gì nữa...hy vọng ...chuyến đi của NT...gặp nhiều may mắn...TB cầu chúc NT... tìm được cây thuốc qúy ...mau mau thành "Thầy Lang"...

    TB
    Last edited by Thanhbinh123; 19-05-2011 at 10:44 AM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  2. #1682
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Xin huynh đệ tỷ muội cho em hỏi cây này có phải là cây Ngãi không ạ..?






    Em xin trân trọng cám ơn.
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  3. #1683
    phivanlong
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    Xin huynh đệ tỷ muội cho em hỏi cây này có phải là cây Ngãi không ạ..?






    Em xin trân trọng cám ơn.
    Cây lan vòi hay còn gọi là cây lược vàng. Không phải Ngải. Cẩn thận với độc tính của cây này nha lão sắt rỉ.

  4. #1684
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Cám ơn PhivanLong rất nhiều....nhưng mà người mình muốn lên tiếng ở đây (không tiện nêu tên) vẫn chưa lên tiếng...híc...
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  5. #1685

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phivanlong Xem Bài Gởi
    Cây lan vòi hay còn gọi là cây lược vàng. Không phải Ngải. Cẩn thận với độc tính của cây này nha lão sắt rỉ.
    Hi hi hi hi, thứ cho đệ nhiều chuyện, không biết độc tính của nó đến đâu huynh nhỉ nhưng đệ dùng ngâm rượu nếp ngon, uống trị nhức mỏi thì bá phát, vì đệ cũng đang uống hàng ngày, cái vụ ngâm rượu này có thể tìm thấy thông tin này trên mạng (và theo kinh nghiệm dân gian của Nga, Liên Xô cũ)vì chưa có công trình nghiên cứu chính thức nào về dược tính của cây lược vàng cả (không như cây Trinh nữ hoàng cung đã có 2 quốc gia ngâm cứu là Ấn Độ và Nhật Bản), chỉ mong huynh nói rõ là độc tính thế nào để đệ còn biết đường mà mua hòm huynh ạ. Cám ơn rất nhiều. Kính
    Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ.
    Lòng từ thường xã, xã những điều khôn xã của thế gian.

  6. #1686

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi

    TB nghe NT tháng sau đi CAMPUCHIA ...gía chi...TB có mặt Ở VN ,TB xin tháp tù̀ng...TB muốn đi ...nhưng TB không dám đi " MÌNH ÊNH"... lúc bé TB nghe nói...."NAM VANG đi dễ khó về...trai đi có vợ...gái về có con"

    Nếu NT muốn kiếm ngải về làm thuốc...TB cũng đang muốn tìm ...có gì gặp TB ...TB sẽ nói tên loại ngải qúy...nhớ khi NT có ... đừng quên TB nha.

    Hồi hôm TB mơ thấy một loại ngải lạ...lúc TB ngủ ...có một người đưa cho TB hai củ ngải nhỏ "khỏang 1 đốt rưỡi của ngón tay "...màu đen...TB thức giấc...TB cố ngủ lại...xem giấc mơ có lặp lại không?...nhưng TB chẳng thấy gì nữa...hy vọng ...chuyến đi của NT...gặp nhiều may mắn...TB cầu chúc NT... tìm được cây thuốc qúy ...mau mau thành "Thầy Lang"...

    TB
    Choài choài, gì mà trai đi có vợ gái về có con chờiiiiiiii, nghe thấy mà ham. chắc đệ phải đi nhiều nhiều chút quá TB ơi, ka ka ka. Giờ TB mà có mặt ở LX thì đệ tình nguyện dẫn đường cho đi, dễ ẹt, dễ hơn TB đi Little Saigon ở bên đó nhiều. Đệ nói thật đó.
    Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ.
    Lòng từ thường xã, xã những điều khôn xã của thế gian.

  7. #1687

    Mặc định

    mong bạn tb giúp đỡ với, hiện nay mình đang thờ quan công mình đọc trên diễn đàng thấy bạn có cuốn" võ đế minh thánh chơn kinh" mình tìm cuốn này đã lâu không biết bạn tb có thể share cho mình không, mail của mình là huynhtuanduy11@yahoo.com.vn rất mong bạn giúp đỡ. Thank bạn nhiều lắm!

  8. #1688
    Đai Nâu Avatar của soul_master
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Sen Hồng Tám Cánh
    Bài gởi
    353

    Mặc định

    đệ xin góp vui thêm cây ngải nàng mọi, công dụng giống các nàng ngải khác,ngoài đời nhìn gần giống cây hanh sâm, con qua ảnh thì nhìn giống nàng mơn, nó khác ngàng mơn là lá cứng vài dài hơn.

    con đây là cây bà co chum, thuộc giống ngải hổ, công dụng thì xin mạn phép không nêu lên, nhưng nam giới ở gần với ngải lâu ngày rễ bị liệt dương từ từ, và được coi là hàng quý và hiếm.

    thân ái.
    Sao cứ nghĩ trần gian là cõi mộng,
    Để Trái Tim sống ảo mà lại đau.
    Vít đời hỏi nhỏ một câu,
    mai xuôi cõi thật có nhau làm gì.

  9. #1689

    Mặc định

    con đây là cây bà co chum, thuộc giống ngải hổ, công dụng thì xin mạn phép không nêu lên, nhưng nam giới ở gần với ngải lâu ngày rễ bị liệt dương từ từ, và được coi là hàng quý và hiếm.
    ghê chưa tưởng đâu cường dương thì miễn cưỡng đem về ngũ chung, còn các dương khác thì miễn bàn

  10. #1690

    Mặc định

    Chị TB đã đọc mail của em gửi chưa ạ !
    Nhiều điều em chưa hiểu rõ, mong chị chỉ dạy ạ.
    Thân chào chị !
    BNT

  11. #1691

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tuyenvlk29 Xem Bài Gởi
    Chị TB đã đọc mail của em gửi chưa ạ !
    Nhiều điều em chưa hiểu rõ, mong chị chỉ dạy ạ.
    Thân chào chị !
    BNT

    TB đã hồi âm Tuyenvlk29 qua email ,nếu Tchưa hiểu ...TB sẽ giải thích thêm...chúc em may mắn.

    TB
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  12. #1692

    Mặc định

    thưa cô Tb,có lẽ cháu phải gọi cô là cô vì có lẽ cô bằng tuổi mẹ cháu,dạo này nhà cháu nhiều chuyện lục đục,làm ăn thì thất bát,cha mẹ thì hay cãi nhau,trong nhà đủ chuyện gây mệt mỏi,cháu muốn ngộ vài cây ngải tài lộc về chăm sóc nhưng không biết nó mua ở đâu ?,tên gọi của nó là gì và mang về trồng có ảnh hưởng đến mình về sau không ?,vì cháu cũng đã hỏi 1 số anh chị thì họ nói là lấy lộc bây giờ thì chính là lấy hết lộc của con cháu sau này ? xin cô và các đại thúc cho cháu vài lời khuyên nhé
    cháu xin chân thành cảm ơn

  13. #1693

    Mặc định

    Em mới gia nhập vào diễn đàn và vô tình đọc những bài post về ngãi. Em không thật sự hiểu lắm nên em có nói gì sai xin các anh chị bỏ qua!
    Ngãi mà mọi người nói đến chỉ là 1 loại thực vật,nhưng sao lại có thể có những tác dụng huyền bí đến như vậy?
    Và em nghe nói, chơi ngãi không khéo là có ngày bị ngãi chơi lại? Như vậy có đúng không (anh)chị TB?
    Ngãi có phải thuộc loại bàng môn tả đạo không? Xin (anh)chị TB giúp em giải đáp những thắc mắc đó nhe!!! Chân thành cảm ơn!

  14. #1694

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi may_oomph Xem Bài Gởi
    Em mới gia nhập vào diễn đàn và vô tình đọc những bài post về ngãi. Em không thật sự hiểu lắm nên em có nói gì sai xin các anh chị bỏ qua!
    Ngãi mà mọi người nói đến chỉ là 1 loại thực vật,nhưng sao lại có thể có những tác dụng huyền bí đến như vậy?
    Và em nghe nói, chơi ngãi không khéo là có ngày bị ngãi chơi lại? Như vậy có đúng không (anh)chị TB?
    Ngãi có phải thuộc loại bàng môn tả đạo không? Xin (anh)chị TB giúp em giải đáp những thắc mắc đó nhe!!! Chân thành cảm ơn!
    Câu hỏi này nghe wen wen !

    TB xin góp ý với bạn May_oomph ...và TB thỉnh bề trên ...TB được phép nói ra có giới hạn...



    TB thực sự không nghiên về luyện ngải như các thầy .
    Trước khi bạn thắc mắc những câu hỏi trên...TB nghĩ rằng bạn đã đọc qua các bài viết nói về ngải trên dd hoặc đọc những trang web khác hay nghe kể lại v.v...



    Ngãi mà mọi người nói đến chỉ là 1 loại thực vật,nhưng sao lại có thể có những tác dụng huyền bí đến như vậy?


    TB lúc bé...đã nghe nói đến ngải TB cảm thấy sợ...hay được nghe kể và đồn thổi...thổi phồng thật rùng rợn...chứ TB chưa thấy.
    TB rất đam mê HT...TB vào D D vì bản thân thích nghiên cứu ,sưu tầm và tham khảo ...TB đọc các bài viết về ngải các thầy đi trước, và tìm hiểu bài vở ,hoc hỏi từ các huynh có giải thích thêm ...cảc thắc mắc của bạn cũng chính là thắc mắc TB đã trãi qua, TB khác với bạn một điểm...vì TB khù khờ và ngu ngơ" ...tìm hiểu , học hỏi vừa lý ,thuyết vừa thực hành ...sưu tầm từ cây thuốc, đến cây ngải .... Đầu tiên TB được một củ ngải duyên... từ chậu ngải duyên này TB tiến xa hơn... gần 10 năm cây ngải mới ra hoa... duyên TB đến với ngải ... không dễ như ăn cơm bửa... như các bạn khác thừơng viết trên dd ... chậu ngải duyên TB cứ trồng như cây kiễng....vô tình một ngày TB lướt web... Thấy Trang TGBN , nay là TGVH... TB chỉ lén đứng ngoài cửa học lóm...khi trang TGBN được nâng cấp TGVH TB mới bước vào đại gia đình TGVH...lúc đó vui lắm...được gặp các Thầy ,huynh, tỷ đi trước...đóng góp HT nhiệt tình ... và TB được làm wen học hỏi thêm từ sự hiểu biết về buà ngải"trong đó có một huynh ... bước đầu giúp TB tìm hiểu sâu hơn về ngải ... từng bước một... TB chịu khó sưu tầm cây ngải, sau này có cây ngải được báo mộng qua giấc mơ.

    Bạn muốn biết linh ra sao...bạn cứ tìm thầy... và bái sư" khó mà giải thích " ... lúc đó bạn đi sâu hơn ...tự nhiên bạn sẽ biết..cây ngải là lòai thực vật có tính linh như thế nào bạn sẽ càng rõ hơn.



    TB xin đi sâu hơn một chút...có sau thì phải có trước.

    Đã lâu...lâu lắm...có một vị <...> tu trên núi...Một đêm nằm mộng...được bề trên về chỉ điểm cây ngải và dạy học phép"...và từ đó...về sau vị này mới truyền dạy cho đệ tử... và cứ nối tiếp... "TB được phép hé một chút ... nói đến đây" " tin hay không tin tùy bạn..."


    chơi ngãi không khéo là có ngày bị ngãi chơi lại? Như vậy có đúng không

    TB không dùng từ chơi ngải. "xin lỗi"...TB dùng từ luyện ngải, luyện phép hoc ngải, sên ngải, thỉnh phép< Bùa, Ngải> ,
    Ngải không có ác ... tự con người tâm ác...lòng tham không đáy ...lợi dụng ngải... làm chuyện bất chính...chuyện ngải quay lại...thì hỏi mấy thầy...TB không biết.


    Ngãi có phải thuộc loại bàng môn tả đạo không?


    Từ trên TB đã nói...Ngải xuất phát có từ đâu?...TB nghĩ ngải không bàng môn tả đạo." Bùa Ngải xấu hay tốt do tâm con ngưởi".

    vài lời góp ý đến bạn May...

    Thân chào

    TB
    Last edited by Thanhbinh123; 06-06-2011 at 03:17 PM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  15. #1695
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Chị TB thân mến...
    Em có người quen tặng cho em chai dầu thơm có sên phép ngãi vô đó....nhưng mà em nghe người ta nói là nếu đi qua 3 con sông( 3 cái cầu) thì coi như hết phép....và quá 3 tháng thì phép cũng tự hết.
    Vậy điều trên có đúng không chị ..híc,,,vì choem chai dầu thơm đó giờ em không liên lạc được nên mong chị giúp đỡ cho em biết với ạ.
    Cám ơn chị nhiều.
    Hun chị.
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  16. #1696

    Mặc định

    mình năm nay 17t mình muốn giúp mẹ mình trả nợ nhưng không đủ khả năng,nay mình nay các anh chị. co bác trong dd giúp mình trồng ngãi cầu tài để làm ăn dc khá chúc. xin hướng dẫn mình cách trồng như thế nào và cách sên ngãi . và câu thần chú để sên. ai giúp đở cho em xin nhắn tin cho em . hoặc ních chát. ngoc_vuphong

  17. #1697

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    Chị TB thân mến...
    Em có người quen tặng cho em chai dầu thơm có sên phép ngãi vô đó....nhưng mà em [COLOR="Red"]nghe người ta nói là nếu đi qua 3 con sông( 3 cái cầu) thì coi như hết phép....và quá 3 tháng thì phép cũng tự hết.[/COLOR]Vậy điều trên có đúng không chị ..híc,,,vì choem chai dầu thơm đó giờ em không liên lạc được nên mong chị giúp đỡ cho em biết với ạ.
    Cám ơn chị nhiều.
    Hun chị.

    TB nghĩ T thông minh...
    1-Thịnh về thoa lên mình

    Thịnh nên thí nghiệm đừng đi qua 3 con sông( 3 cái cầu) trước... Xem chai dầu phép có linh không nếu chai dầu đó linh...thì hảy thí nghịêm<số2> đi qua cầu ,qua sông .

    "linh...thì hảy thí nghịêm tiếp phần 2 ".nhở chai đầu phép không linh...để dành tắm...cũng hiệu nghiệm vậy"thơm"


    2-Phần này làm sáng tỏ xem lời ông thầy đó nói có đúng không???

    lấy môt tí nước phép qua chai nhỏ mang theo bên mình đi qua 3 con sông( 3 cái cầu) "cất chai dầu phép chánh ở nhà đừng mang theo".


    @ và quá 3 tháng thì phép cũng tự hết" phép?"


    TB gíup Thịnh sau khi đọc phần TB viết...xem câu trên có đúng không ?

    TB có biết một cô người Thai Lan...cô có thỉnh một cây son thoa môi ở TL ... " cô vừa xấu , vừa đen, lùn, mũi tẹt, mắt một mí" vậy mà hai ba ông tranh nhau"...TB thấy lạ... nhân dịp gặp cô, cô mới bật mí cho TB biết cô có thĩnh cây son thoa môi ,cô thỉnh cây son thoa môi đã trên 7 tháng.

    TB bổ túc thêm

    Nhưng TB có đọc các bài trên DD cũng như TB thường tham khảo với các huynh nói rằng ...Người thỉnh phép phải trở lại thầy 3 tháng hoặc 6 tháng thầy sên phép lại.


    TB
    Last edited by Thanhbinh123; 08-06-2011 at 07:01 PM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  18. #1698

    Mặc định











    Ảnh cây Ngải Năm ông " nhìn ảnh chậu ngải Năm Ông của huynh Tùng nhìn thấy mà mê...nhìn lại ảnh Chậu ngải Năm ông của TB buồn 5 phút..."thời tiết nơi TB ở mãi tới tháng 5 mới ấm.''

    Last edited by Thanhbinh123; 08-06-2011 at 07:06 PM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  19. #1699

    Mặc định



    cái cây giống ngải phi sao bông nằm một bên ? cho anh hỏi Bông đó từ cây đó ra hoa à .....

  20. #1700

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kelangthang3000 Xem Bài Gởi


    cái cây giống ngải phi sao bông nằm một bên ? cho anh hỏi Bông đó từ cây đó ra hoa à .....



    Bông đó từ cây đó ra hoa 100%.

    Củ có bông đỏ ...cùng họ với củ ngải Phi , vài lời góp ý đến ...anh KLT...
    Thân chào

    TB.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Similar Threads

  1. ngày Tết họ Đòan
    By Thanhbinh123 in forum Văn Hóa - Phong Tục - Lễ Hội
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 19-08-2013, 03:33 PM
  2. Sưu Tầm NGải Nghệ.
    By Thanhbinh123 in forum Ngãi
    Trả lời: 28
    Bài mới gởi: 23-08-2012, 02:15 PM
  3. Ngải Có Dạng Giống Lá Cây Gừng
    By Thanhbinh123 in forum Ngãi
    Trả lời: 71
    Bài mới gởi: 26-05-2012, 04:41 PM
  4. Bua ngai
    By loaiechla in forum Ngãi
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 05-09-2009, 03:41 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •