Bác ơi, bác đừng nói thế mà em ngượng, em còn ít tuổi lắm mà, chắc chỉ hơn tuổi con bác chút thôi.

Vì trên diễn đàn này, em mạo muôi xưng hô như vậy!:):icon_redface:

Em chỉ thấy bác cứ tốt quá, không đề phòng nên em có đôi lời vậy thôi. Nhiều khi tin tưởng rằng tốt là đủ thì lại chưa chắc đúng đâu bác ạ, cuộc sống nó thế, sống hòa hợp với nó thực sự có thể tránh những việc không hay mới là cái trí của người quân tử phải không bác?

Từ dạo nọ đến giờ, không biết đã có mấy người hỏi mua nhà bác rồi? Họ trả giá thế nào? Biết đâu em lại tư vấn giúp được bác điều gì chăng?:)