@Giai Không: Thiền đi đứng nằm ngồi ăn uống là thiền dùng trí tuệ để soi rọi thân, thọ, tâm, pháp. Thiền ngồi tĩnh lặng một chổ là dùng định lực theo dõi 1 đề tài đứng yên, nên cần môi trường tĩnh lặng. Đó là hai cách thiền, chứ không phải giỏi dở gì ở đây. Với trình độ Đức Phật thì không cần những môi trường như bạn nói, Ngài vẫn ngồi thiền ngon lành, ví dụ ngay buổi đầu tiếp xúc với dân chúng lúc Vua Cha dẫn đi tham qua đồng ruộng Ngài đã ngồi giữa đám đông và lặng lẽ nhập tầng thiền tĩnh lặng đầu tiên là Sơ Thiền. Muốn đắc đạo vượt qua phàm tính thì phải dùng luôn 2 cách thiền này để mà đi, bỏ một trong hai thì không thể qua bờ bên kia được, bằng chứng là Thiền Diệt Thọ Tưởng Định phải nương Bát thiền và La Hán hoặc Bất Lai Thánh Định mới nhập vô được cảnh giới này.